[MINH HUỆ 10-4-2022]

Bài của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Một cụ bà 76 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đang kháng án thử thách 2 năm vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Đồng Hiền Trân bị áp đặt bản án từ Tòa án quận Ngũ Hoa ngày 19 tháng 3 năm 2022. Bà đã nộp đơn kháng án lên Tòa trung thẩm thành phố Côn Minh.

Những lần bị bắt gần đây nhất

Bảy cảnh sát đến gõ cửa nhà bà Đồng vào lúc 11h đêm ngày 24 tháng 3 năm 2020, đánh thức bà và con trai bà. Khi bà mở cửa, các cảnh sát ập vào và bắt đầu lục soát nhà và bắt bà, nhưng con trai bà yêu cầu được xem lệnh và ngăn họ lại.

Một vài cảnh sát rời đi và quay trở lại với một lệnh lục soát. Họ tịch thu của bà Đồng những tư liệu Pháp Luân Công và đưa bà đến đồn cảnh sát địa phương để thẩm vấn bà. Bà được phóng thích vào khoảng 5 giờ sáng hôm sau.

Cảnh sát quay lại vào ngày 30 tháng 3 và đưa bà Đồng đến bệnh viện để khám toàn thân. Bà bị bắt phải chụp CT, X-quang và siêu âm. Bà cũng bị thử máu và nước tiểu.

Sau khi đưa bà về nhà bà vào khoảng lúc nửa đêm, cảnh sát quay lại vào ngày 1 tháng 4 và đưa bà đến đồn cảnh sát để lấy dấu vân tay và chụp ảnh bà.

Bà Đồng bị đưa đến trại tạm giam địa phương vào khoảng 8 giờ tối ngày 1 tháng 4 nhưng trại đã từ chối tiếp nhận. Sau đó cảnh sát ra lệnh cho các con bà trả 3.000 tệ tiền bảo lãnh tại ngoại và phóng thích bà.

Từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 29 tháng 5, hai nhóm cảnh sát chốt ở bên ngoài nhà bà Đồng và theo dõi bà suốt ngày đêm. Bà đi đâu họ cũng đi theo.

Truy tố và xét xử

Hai nhân viên của Viện kiểm sát quận Ngũ Hoa đến nhà bà Đồng vào giữa tháng 6 năm 2020 và tuyên bố rằng việc xem xét lại trường hợp của bà sẽ được gia hạn thêm 15 ngày bởi vì nó quá phức tạp. Công tố viên có đến 5 tháng 7 năm 2020 để quyết định liệu có truy tố bà hay không.

Bà Đồng nhận được một cuộc điện thoại từ Tòa án quận Ngũ Hoa ngày 3 tháng 7, một ngày sau khi bà bị truy tố, và được thông báo là phải giữ điện thoại di động ở bên người, vì họ có thể triệu tập bà bất cứ lúc nào.

Bà được biết rằng công tố viên đã cáo buộc bà với tội danh “phá hoại việc thực thi luật pháp bằng cách sử dụng một tổ chức giáo phái”, một cái cớ hay được dùng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công. Công tố viên cũng buộc tội bà là phạm thêm một tội trong khi vẫn đang bị một án thử thách trước đó và nói rằng bà có thể phải đối mặt với “việc trừng phạt kết hợp cho nhiều tội danh”. Các cuốn sách và tư liệu Pháp Luân Công của bà bị tịch thu tại nhà trong lần bà bị bắt gần đây nhất vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, cũng bị coi là một bằng chứng để truy tố.

Bà Đồng bị đưa ra tòa vào ngày 13 tháng 5 năm 2021. Thẩm phán chủ tọa Vương Thanh Đào đã trì hoãn phiên xử từ 9h45 sáng đến 11h sáng và hoãn việc xét xử 10 phút sau đó, ngay khi bà Đồng yêu cầu được xem cơ sở luật pháp cho những cáo buộc đối với bà. Nhân viên tòa án đã đưa bà ra khỏi phòng xử, không cho bà cơ hội lên tiếng.

Thẩm phán Vương công bố phán quyết có tội vào ngày 19 tháng 3 năm 2022. Ông ta nói rằng ông ta đã cho bà Đồng 1 năm thử thách và phạt bà 2000 tệ vì “tội danh mới” mà không được giải thích rõ ràng. Bởi vì bà vẫn còn 1 năm 4 tháng còn lại phải thi hành và khoản tiền phạt 3000 tệ phải trả từ thời hạn thử thách trước đó, thẩm phán đã gộp cả 2 bản án và làm tròn lại. Bản án cuối cùng là thử thách 2 năm và bị phạt 5000 tệ.

Lần bị bắt và kết án trước đó

Bản án thử thách trước mà bà Đồng phải thi hành là kết quả của việc bà bị bắt trước đó vào ngày 22 tháng 6 năm 2017. Gia đình bà đã trả 5000 tệ tiền bảo lãnh tại ngoại và bà được phóng thích vào khoảng nửa đêm.

Sau khi thời hạn bảo lãnh tại ngoại 1 năm hết hạn vào ngày 21 tháng 6 năm 2018, cảnh sát đã gỡ bỏ trạng thái bảo lãnh tại ngoại nhưng từ chối trả lại tiền bảo lãnh, tuyên bố rằng bà đã vi phạm một số điều kiện bảo lãnh trong thời gian đó. Họ từ chối nói là điều kiện nào đã bị vi phạm nhưng nói rằng bà có thể nộp đơn lên Sở cảnh sát quận Ngũ Hoa nếu bà không đồng ý với quyết định của họ.

Bà Đồng nộp đơn lên Đồn cảnh sát Vương Gia Kiều và Sở cảnh sát quận Ngũ Hoa vào ngày 4 tháng 7 năm 2018. Cảnh sát đã trả lại 5000 tệ vào cuối tháng 7 năm đó.

Trong khi đó, cảnh sát vẫn từ chối trả lại cho bà máy tính và những vật dụng bị tịch thu khác và trình trường hợp của bà lên Viện kiểm sát quận Ngũ Hoa, và cơ quan này sau đó đã truy tố bà.

Bà Đồng đã phải ra Tòa án quận Ngũ Hoa vào ngày 19 tháng 4 năm 2019. Vào ngày 22 tháng 7, thẩm phán Hà Nhan đã kết án bà 2 năm thử thách và 3000 tệ tiền phạt.

Sau khi bà bị bắt vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, thẩm phán Vương, vốn đang phụ trách trường hợp mới nhất về bà, đã dừng thời gian bà bị thử thách và thêm thời gian còn lại vào bản án mới nhất mà bà phải chịu.

Kháng án

Trong đơn kháng án nộp lên Tòa trung thẩm thành phố Côn Minh, bà Đồng nói rằng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, tất cả các bệnh tật của bà đã biến mất. Bà sống theo các nguyên tắc đạo đức Chân Thiện Nhẫn và luôn là một công dân tuân thủ luật pháp.

Bà nhấn mạnh rằng cuốn Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Công, là một trong những cuốn sách tiếng Trung được dịch nhiều nhất và hiện đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng khác nhau. Người dân ở hơn 100 nước và khu vực đã thu được lợi ích từ môn tu luyện này, và tất cả các thông tin về Pháp Luân Công có thể được tải xuống miễn phí từ Internet.

Tất cả các tư liệu Pháp Luân Công mà các học viên như bà đi phát chứa những câu chuyện về việc các học viên cố gắng sống theo các nguyên tắc đạo đức Chân Thiện Nhẫn như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của mình và làm tròn trách nhiệm của mình ở nhà và ngoài xã hội. Chúng cũng chứa những thông tin sự thật về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Công như thế nào và câu chuyện của những gia đình bị ly tán do cuộc đàn áp gây ra.

Bà Đồng còn lập luận rằng không có công tố viên hay thẩm phán phiên tòa xét xử nào từng cho thấy việc bà tu luyện Pháp Luân Công đã vi phạm luật pháp như thế nào hay bà đã gây hại gì cho bất cứ cá nhân, tổ chức hay xã hội nào. Trên thực tế, đó là quyền được thực hiện tín ngưỡng của bà được hiến pháp bảo vệ.

Bà Đồng yêu cầu rằng thẩm phán tòa phúc thẩm tổ chức một phiên xử công khai trường hợp kháng án của bà và trưng bày những cuốn sách và tư liệu Pháp Luân Công được liệt kê như bằng chứng để truy tố trong tòa án, nói rằng đó là để tùy công chúng đưa ra phán quyết là những tư liệu này có nội dung nào vi phạm luật pháp hay phá hoại việc thực thi luật pháp hay không.

Bà nói rằng bản án 2 năm thử thách trước mà bà phải chịu là bất hợp pháp và không có cơ sở và còn không thể chấp nhận được hơn khi cảnh sát lại bắt giữ bà vô cớ và thẩm phán giáng xuống một bản án mới với “việc trừng phạt được gộp lại”.

“Tôi chỉ đang bảo vệ tín ngưỡng của mình. Làm sao mà tôi có thể phá hoại việc thực thi luật pháp của nhà nước? Trên thực tế, những người tước đi của chúng tôi tín ngưỡng tinh thần của mình mới thực sự là đang vi phạm hiến pháp và phá hoại luật pháp. Sau tất cả những năm đàn áp này, tôi không ôm lòng thù hận gì đối với những kẻ gây ra việc đó. Tôi chỉ hy vọng rằng họ có thể thức tỉnh lương tâm của mình và không tuân theo chính quyền nữa trong việc đàn áp những người tốt. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang áp bức sự tử tế. Bất cứ ai phản đối sự tử tế sẽ có ngày bị đưa ra công lý.”

Việc bức hại trước đó

Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp năm 1999, bà Đồng đã bị nhắm vào nhiều lần vì bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và phổ biến thông tin về cuộc đàn áp này.

Bà bị bắt lần đầu tiên vào tối ngày 9 tháng 10 năm 2002, trong khi đang đi đăng thông tin về cuộc đàn áp. Bà bị đưa đến trại tạm giam số 2 Côn Minh và bị giam 42 ngày trước khi bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Vân Nam để thi hành bản án 2 năm. Chính quyền sau đó đã gia hạn bản án bởi vì bà vẫn từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Bà Đồng lại bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2007. Cảnh sát đã lục soát nhà bà. Bà bị giam ở trại tạm giam Quan Độ trong 9 tháng và sau đó bị kết án 4 năm tù. Bà bị chuyển đến Trại tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam ngày 20 tháng 6 năm 2008.

Trong khi bà Đồng vẫn đang ở trong trại tạm giam, mẹ bà đã qua đời vào tháng 5 năm 2008 sau khi phải sống trong sợ hãi và sức ép tinh thần trong nhiều năm vì cuộc đàn áp. Không ai thông báo cho bà về cái chết của mẹ bà.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm đàn áp: Chu Hiển Phúc, Trưởng phòng cảnh sát quận Ngũ Hoa: +86-18987683898 Triệu Hồng, Trưởng đồn cảnh sát Hải Nguyên: +86-13888026007 Dương Hy, công tố viên của Viện kiểm sát quận Ngũ Hoa Vương Thanh Đào, thẩm phán chủ tọa Tòa án quận Ngũ Hoa: +86-13698796136 Vi Côn, thẩm phán Tòa án quận Ngũ Hoa Trương Vĩnh, thẩm phán Tòa án quận Ngũ Hoa Vương Oánh, nhân viên Tòa án quận Ngũ Hoa

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/10/199859.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share