Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 11-03-2022] Ngày 11/6/2021, ở Lăng Nguyên xảy ra vụ bắt cóc, đệ tử Đại Pháp địa phương hứng chịu tổn thất nặng nề. Đệ tử Đại Pháp ở Lăng Nguyên là một chỉnh thể, mỗi từng đồng tu thật sự tìm chỗ thiếu sót của bản thân một cách thiết thực, cải biến đến nơi đến chốn, thì mới có thể quy chính hoàn cảnh tu luyện ở Lăng Nguyên từ căn bản và giải thể tà ác. Dưới đây sẽ thảo luận một số vấn đề tồn tại trong chỉnh thể đệ tử ở Lăng Nguyên, từ đó tìm ra chỗ thiếu sót, cộng đồng tinh tấn.

Phía sau thói nghiện là giải đãi và phóng túng

Vài năm gần đây, nhân tố tà ác ngày càng ít, hoàn cảnh nới lỏng, mọi người cũng theo đó trở nên lười biếng. Một số đồng tu còn nuôi thú cưng và trồng hoa. Một số đồng tu vốn đã ăn kiêng, bây giờ lại ăn tỏi Laba, hành lá v.v. Một số đồng tu uống bia hút thuốc. Những biểu hiện này cho thấy dục vọng và thói nghiện của con người còn lớn hơn tâm tu luyện.

Những ước thúc nho nhỏ như không ăn hành, gừng, tỏi; không hút thuốc uống rượu; bất sát bất dưỡng đối với động vật đều là những yêu cầu lúc mới nhập môn. Ở giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, chúng ta lại đi ngược với những yêu cầu ban đầu, vậy làm sao nói đến chuyện tu luyện như thuở đầu được? Chúng ta làm sao theo Sư phụ trở về nhà?

Một số đồng tu còn đi nhặt nấm và đào rau dại, vô hình trung lãng phí thời gian tu luyện Sư phụ đã gánh chịu to lớn đổi lấy cho chúng ta. Trong một bài chia sẻ đăng trên Minh Huệ Net có viết như sau: Tám đồng tu về nông thôn giảng chân tướng, họ chưa từng tán gẫu với nhau, trên đường đi lặng lẽ phát chính niệm, trên đường về đọc thuộc kinh văn, một ngày có thể cứu từ 200 đến 300 người. Nếu duy trì trạng thái này đi giảng chân tướng, thì hiệu quả cứu người sẽ càng tốt.

Sư phụ giảng:

”… sự việc giảng chân tướng này chỉ có thể lực độ càng ngày càng lớn, không thể phóng túng, quyết không thể phóng túng.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Mạng internet là hang ổ của ma quỷ, điện thoại di động là sản phẩm điện tử độc hại

Một số đồng tu vốn khá tinh tấn, nhưng lại bị điện thoại di động lôi xuống đầm lầy, không luyện công, không học Pháp, các bạn đồng tu khuyên thế nào cũng không nghe. Năm ngoái, một đồng tu ở địa phương thường sống phiêu bạt bên ngoài vì không tinh tấn và chơi điện thoại, nên đã bị tà đảng bắt cóc và kết án nặng, vợ anh cũng qua đời vì nghiệp bệnh, mọi người ai nấy cũng đau lòng.

Minh Huệ Net có rất nhiều bài chia sẻ về tống khứ chấp trước vào điện thoại di động. Có đồng tu xem phim Hàn Quốc trên đài truyền hình NTD dẫn đến mù một bên mắt, coi WeChat trên điện thoại dẫn đến mù bên mắt còn lại. Có đồng tu nói, tin tức rải rác ở trên mạng (ví dụ như video ngắn, tin ngắn) làm suy giảm khả năng tập trung, dẫn đến học Pháp không nhập tâm. Có đồng tu chơi điện thoại bị nghiện, học Pháp buồn ngủ và phát chính niệm đổ tay. Có đồng tu bị điện thoại và mạng internet nhồi nhét vật chất bại hoại, tính tình nóng nảy. Có tiểu đồng tu nhìn thấy cáo chồn và rắn chui ra từ điện thoại, có đồng tu chơi điện thoại đã chiêu mời can nhiễu sắc dục hoặc ma nạn nghiệp bệnh v.v.

Một đồng tu trẻ nằm mơ nhìn thấy rõ ràng có một bộ xương đang muốn tiến nhập vào thân thể mình. Bộ xương này chính là chiếc điện thoại di động anh luôn cầm trên tay mỗi ngày. Trong lúc hoảng sợ, anh hét lớn cầu xin Sư phụ cứu mình, anh hét một hồi lâu, bộ xương mới miễn cưỡng rời đi. Lý do khiến bộ xương không muốn rời khỏi là vì đồng tu này tự truy cầu nó đến.

Sư phụ giảng:

”Xã hội này đã loạn rồi, mạng lưới Internet cũng là đủ thứ bất hảo đều được trộn lẫn trong đó, quả thực như ma quỷ, đang quay vòng ở đó, cái gì tiến vào đó cũng bị trộn lẫn ở đó, hỗn hoạn ở đó gây nhiễu loạn xã hội, nhân tâm, đạo đức, truyền thống, làm thay đổi trạng thái sinh sống của con người, ngư long hỗn tạp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

”Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế.” (Hòa tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Chúng ta xem điện thoại, sẽ rót những thứ bất hảo vào trong tư tưởng. Có đồng tu còn nghĩ mình không xem những thứ sắc tình và bạo lực, mà chỉ xem những nội dung như mua sắm và nấu ăn thôi; nhưng kỳ thực những thứ này cũng gây nghiện. Sự tiện lợi và ỷ lại vào khoa học kỹ thuật hiện đại khiến cho nhân loại đi ngược với Thần.

Theo như nghiên cứu cho thấy, đại não của người nghiện internet và người nghiện ma túy có hiện tượng teo nhỏ giống hệt nhau. Điện thoại di động làm suy giảm khả năng tập trung, trí nhớ, khả năng tư duy, khả năng ước thúc bản thân, khả năng giao tiếp bình thường với người khác của con người. Nó khiến người ta có phản ứng trì độn, trí lực suy giảm, làm việc chậm chạp, không có trách nhiệm, dễ cáu gắt, hay nổi nóng, tình cảm lạnh nhạt … Ngay cả con người thế gian cũng đang hô hào rầm rộ: “Điện thoại đi động khống chế nhân loại, hủy diệt nhân loại!“ Đây không phải là chuyện giật gân.

Mong đồng tu nào thích chơi điện thoại nhanh chóng coi nó như “sản phẩm độc hại” mà cai bỏ! Sư phụ đã dùng sự chịu đựng to lớn để đổi lấy thời gian tu luyện cho đệ tử, chúng ta không thể lãng phí hết sạch thời gian vào chỗ “nghiện đồ điện tử”. Sư phụ chịu đựng vô vàn khổ sở để tịnh hóa thân thể và tư tưởng cho đệ tử, chúng ta không được để cho điện thoại di động và mạng internet đầu độc và làm ô nhiễm.

Trong mâu thuẫn vứt bỏ nhân tâm đã lâu chưa tống khứ

Một số đồng tu có tư tưởng văn hóa Đảng nặng nề, áp đảo, không để người khác nói, hễ nói liền nổ tung, không phục và chất vấn đối phương. Có một gia đình nọ, cả nhà đều tu luyện, nhưng không thể hình thành chỉnh thể, mọi người chỉ trích lẫn nhau, không hướng nội tìm. Một số đồng tu có năng lực, không phối hợp với nhau, nói xấu sau lưng đồng tu v.v.

Sư phụ từng giảng Pháp về vấn đề “không để người khác nói” vào năm 2006:

”Nhất định phải chú ý nhé, từ nay trở đi, ai lại không để người khác nói [phê bình] nữa, thì người đó là không tinh tấn; ai lại không để người ta nói [phê bình], thì người đó có biểu hiện ra không phải là trạng thái của người tu luyện; ít nhất là về điểm này. (vỗ tay) Ai nếu vẫn không vượt qua được quan ải này — tôi nói với mọi người — thì đó đã là quá nguy hiểm rồi! Bởi vì đó là điều căn bản nhất của người tu luyện, cũng là thứ cần thiết phải bỏ đi nhất, cũng là nhất định phải được vứt bỏ; không bỏ thì chư vị không đến viên mãn được. Không nên trở thành người thường đang làm sự việc của đệ tử Đại Pháp. [Chư vị] cần viên mãn, chứ không phải là vì cần phúc báo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Chớp mắt đã 15 năm trôi qua, nếu từ đầu đến cuối chúng ta không muốn thực tu, dù có cho thêm 15 năm nữa, thì chúng ta cũng chẳng tu thành. Chấp trước và quan niệm hình thành cả trăm nghìn năm của chúng ta không phải chỉ nói là có thể bỏ ngay, mà phải dựa vào bản thân chúng ta tu từng chút từng chút lúc bình thường. Tu luyện là nghiêm túc, không để người ta nói, hướng ngoại tìm, chỉ trích lẫn nhau, thì chỉ có thể làm người thường, dù có làm nhiều cũng không thể viên mãn, có lẽ chỉ đắc phúc báo.

Vứt bỏ sự trói buộc của tình thân

Rất nhiều đệ tử Đại Pháp lớn tuổi giúp con trông cháu. Nói về trông cháu, có một số đồng tu vẫn kiên trì tu luyện giữa lúc bận rộn; trong khi đó, một số đồng tu lại bị ảnh hưởng không thể làm tốt ba việc. Điều này có quan hệ trực tiếp đến tự mình tu luyện có tinh tấn hay không.

Minh Huệ Net có bài chia sẻ “Hoàn cảnh thay đổi, tu luyện và cứu người không thể thay đổi”. Đồng tu này trông 4 đứa cháu suốt 17 năm qua, hàng ngày bà tranh thủ thời gian chờ xe và ngồi xe để giảng chân tướng, tranh thủ lúc nghỉ trưa đi phát tài liệu, trên đường đi đón cháu, bà sẽ dắt cháu cùng đi phát tài liệu và giảng chân tướng, buổi tối về nhà học Pháp. Không những không bỏ lỡ cơ hội làm ba việc, mà đồng tu còn dẫn dắt 4 tiểu đệ tử Đại Pháp. Cách làm của đồng tu này rất đáng để học hỏi.

Ở Lăng Nguyên có một đồng tu nọ, vì tà đảng đe dọa người nhà về công việc và tiền dưỡng lão nên đồng tu đã phối hợp với tà đảng, khiến cho mình bị bức hại nặng hơn. Nhớ lại hồi 20/7/1999, sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, tà đảng lợi dụng tình thân và công việc để đe dọa đệ tử Đại Pháp từ bỏ tu luyện, rất nhiều đồng tu đã vượt qua quan tình thân và lợi ích. Gần đây, tà đảng lại sách nhiễu bằng chiến dịch Xóa sổ, trên Minh Huệ Net có rất nhiều báo cáo, tà đảng lấy công việc và tiền đồ tương lai gây áp lực cho đệ tử Đại Pháp, người nhà của đệ tử đã dũng cảm đứng ra ngăn cản nhân viên của tà đảng, bức hại cũng theo đó giải thể.

Sư phụ cứu độ hết thảy sinh mệnh, người nhà chúng ta cũng đang suy xét, lựa chọn và không ngừng được dung luyện trong cuộc chiến giữa thiện và ác. Nếu chúng ta chấp trước vào tình thân quyến và lợi ích, thì có thể người nhà của chúng ta sẽ trở thành những quân bài để cựu thế lực lợi dụng lôi chúng ta xuống. Nếu chúng ta có thể sắp đặt cho chính quan hệ giữa tu luyện và gia đình, thì người nhà cũng tự sắp đặt đúng vị trí của họ, kết thiện duyên trân quý với Đại Pháp. Đây mới là thật sự tốt cho người thân.

Không dễ nhận ra “chấp trước căn bản”

Cựu thế lực phát động trường bức hại này đã kéo dài 22 năm, chúng ta nên hướng nội tìm thật kỹ liệu bản thân có “chấp trước căn bản” hay không.

Minh Huệ Net có rất nhiều bài chia sẻ về tìm kiếm “chấp trước căn bản”. Có đồng tu tìm thấy bản thân tu Đại Pháp là lợi dụng Đại Pháp để lánh xa thế gian con người đầy khổ nạn. Có đồng tu tìm thấy bản thân tu Đại Pháp là để truy cầu thanh tịnh tự tại. Có đồng tu tìm thấy bản thân tu Đại Pháp là để né tránh đấu đá lẫn nhau trong thế gian con người. Có đồng tu tìm thấy bản thân tu Đại Pháp là để truy cầu quan hệ vợ chồng hài hòa. Có đồng tu tìm thấy bản thân tu Đại Pháp là để Sư phụ làm ô dù bảo hộ cho mình, bảo hộ những thứ mình không muốn mất ở nơi thế gian. Có đồng tu tìm thấy mình coi Đại Pháp như “nơi gửi gắm tinh thần” v.v.

Ở Lăng Nguyên có không ít đồng tu qua đời vì nghiệp bệnh, một số người xuất hiện giả tướng tắc nghẽn mạch máu não, bệnh tiểu đường. Tôi kiến nghị mọi người xem xét kỹ càng về phương diện “chấp trước căn bản”. Người thường vì giả lý cũng có thể hy sinh mạng sống, “chấp trước căn bản” không dễ nhận ra, nó rất dễ bị che đậy, vấn đề này cực kỳ nghiêm túc. Tôi kiến nghị mọi người hướng nội tìm, bản thân lúc đầu vì sao bước vào tu luyện? Điều gì đã khiến chúng ta ở lại trong Đại Pháp? Có phải là lợi dụng Đại Pháp thực hiện tư tâm nguyện vọng cá nhân hay không? Hay là, chính niệm thật sự kiên định không thể phá?

Có đồng tu chấp trước vào thời gian, không muốn gánh chịu, mong muốn kết thúc nhanh một chút, ở đây bao hàm cả tâm vị tư và chấp trước căn bản.

Đối đãi đúng đắn với vấn đề nghiệp bệnh của đồng tu

Có đồng tu lúc bình thường giảng chân tướng rất tốt, nhưng đột ngột qua đời hoặc xuất hiện ma nạn như nghiệp bệnh, té ngã bị thương. Từ đó, có đồng tu sinh tâm nghi hoặc: Anh ấy tu rất tốt, sao lại thành như thế nhỉ?

Chúng ta nhìn thấy phía tu tốt của đồng tu, nhưng lại không thấy phía chưa tu tốt, có một số nhân tâm và chấp trước che đậy rất kỹ, thậm chí bản thân người ấy cũng không nhận ra. Chúng ta không biết liệu đồng tu có từng kí kết với cựu thế lực trong lịch sử hay không, và hiện nay chính niệm không đủ để phủ định cựu thế lực; hoặc có thể là thọ mệnh của anh ấy đã hết, do không đủ tinh tấn nên không thể tiếp tục kéo dài sinh mệnh v.v. Nguyên nhân ở mọi phương diện là phi thường phức tạp.

Có thể đồng tu thật sự tu rất tốt, nhưng vì mọi người có tâm “học theo người khác, chứ không học Pháp”, nên cựu thế lực liền hữu ý để anh ấy xuất hiện nghiệp bệnh và rời khỏi thế gian. Nếu chúng ta nhận thức về phương diện này không rõ ràng, thì sẽ đem lại tổn thất nghiêm trọng.

Tống khứ tâm sợ hãi, tăng cường vạch trần bức hại ở địa phương

Vài năm gần đây, một số đồng tu ở ga đường sắt cao tốc bị sách nhiễu, giam giữ và lục soát nhà. Trong chiến dịch Xóa sổ của tà đảng, và cả vụ bắt cóc trên diện rộng lần này, cũng có đồng tu bị sách nhiễu nhưng không vạch trần tà ác, họ sợ tà ác trả đũa nặng hơn.

Nếu chúng ta có thể tống khứ tâm sợ hãi và tâm thù hận, cơ điểm đặt tại cứu độ chúng sinh, thì việc phơi bày sẽ khởi tác dụng giải thể tà ác. Nếu chúng ta không dám vạch trần, thì vô hình trung sẽ dung túng khiến cho tà ác lớn mạnh. Tà ác sẽ ngày càng táo tợn. Đệ tử Đại Pháp đến đây cứu người, chứ không phải để gánh chịu bức hại. Sợ bị phơi bày ra ánh sáng không phải là chúng ta, mà là nhân tố tà ác. Chúng ta đường đường chính chính viết ra vụ việc mình bị bức hại và gửi cho Minh Huệ Net, bản thân việc này chính là đang chấn nhiếp tà ác và giải thể bức hại.

Sau khi xảy ra vụ bắt cóc ngày 11/6, một số đồng tu mang tâm sợ hãi nặng nề, ít người đi làm tài liệu và tặng tài liệu. Làm một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tâm sợ hãi là thứ chúng ta cần phải tống khứ.

Giải quyết nhân tố tà ác ở đằng sau yêu cầu chúng ta phát chính niệm thật nhiều, nhưng phát chính niệm không được chấp trước vào kết quả bề mặt. Tuy mọi người đã phát chính niệm khá lâu, nhưng đồng tu bị bắt vẫn chưa được thả, một số đồng tu bắt đầu mất tín tâm vào phát chính niệm. Kỳ thực lúc này chúng ta nên hướng nội tìm, cơ điểm phát chính niệm của mình đã chính chưa? Nếu vì giải cứu đồng tu mà phát chính niệm, thì cơ điểm này là vị tư. Nếu vì cứu độ những người tham gia bức hại mà phát chính niệm, thanh trừ nhân tố tà ác khống chế họ, thì cơ điểm này là vị tha, phát chính niệm sẽ có lực lượng lớn hơn.

Đồng tu bị bắt cóc có được thả ra hay không phụ thuộc vào trạng thái tu luyện của bản thân họ. Nếu chúng ta không phát chính niệm, bức hại đồng tu gặp phải có lẽ còn nghiêm trọng hơn. Phát chính niệm kiên trì không buông lơi, không chấp trước vào kết quả, cũng là thể hiện của tín Sư tín Pháp.

Thành phố Lăng Nguyên phát sinh bức hại liên miên là do một số quan chức của tà đảng, nhân viên khu phố, nhân viên cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án không minh bạch chân tướng, họ bị tà ác khống chế tham gia bức hại; nhưng trước đây họ cũng là sinh mệnh cao tầng đã ký thác hy vọng được cứu vào đệ tử Đại Pháp. Bởi vì họ bị tà đảng đầu độc quá sâu, nên giảng chân tướng cho họ rất khó. Nhưng sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp chính là cứu người.

Dùng một trái tim thuần Thiện và mọi biện pháp kiên trì giảng chân tướng cũng là đang kéo họ ra khỏi địa ngục, lòng từ bi của đệ tử Đại Pháp đang giải thể tà ác.

Tôi kiến nghị các đồng tu ở Lăng Nguyên tích cực thu thập thông tin cá nhân của những người tham gia bức hại và phơi bày trên Minh Huệ Net, vào Minh Huệ Net tải xuống tài liệu chân tướng ở địa phương, in những nội dung như các trường hợp bị bức hại, các ví dụ về thiện báo ác báo, ác nhân hành ác thành tờ rơi, rồi gửi tặng cho người dân kèm theo Tập san chân tướng của Minh Huệ, vạch trần bức hại trên diện rộng, đồng thời cũng là cứu độ những sinh mệnh đang bị tà ác lợi dụng tham gia bức hại.

Địa khu Lăng Nguyên phát sinh bức hại, chúng ta cần tăng cường học Pháp, chân chính thực tu, làm tốt ba việc, như vậy mới có thể thật sự phủ định bức hại. Sư phụ luôn nhắc nhở đệ tử học Pháp cho nhiều. Làm thế nào để trích ra thời gian học Pháp thật nhiều? Đây là một đại quan bày ra trước mặt mỗi đệ tử Đại Pháp. Thời gian hiện tại là Sư phụ lưu cho đệ tử tu luyện, nếu động chân niệm muốn học Pháp nhiều, thì những can nhiễu lặt vặt trong cuộc sống tất nhiên sẽ ít đi. Nếu bản thân không coi trọng học Pháp, thì cựu thế lực sẽ tạo phiền phức khiến chúng ta không có thời gian học Pháp nhiều.

Có đồng tu học Pháp nhiều, nhưng không có thực tu. Bài chia sẻ “Chỉ có thực tu mới có thể đề cao” trên Minh Huệ Net kể về một đồng tu Nhật Bản, thực tu trong gia đình, bất kể đối phương bất hảo cỡ nào, bà cũng hướng nội tìm bản thân. Bà phấn khích nói với đồng tu: Bà đam mê tu luyện, bởi vì chân tâm làm theo Pháp nên Sư phụ giúp bà nhìn thấy Pháp lý mới lúc học Pháp, có khi cả quyển sách này trông như mới. Bà còn nói đã minh bạch một thiên cơ, đó là Pháp lý không phải đào vô câu chữ, mà là sau khi thực tu trừ bỏ nhân tâm, Sư phụ sẽ triển hiện cho đệ tử; nếu không thực tu thì suy nghĩ cỡ nào cũng không nghĩ ra.

Bản thân mỗi người học Pháp nhiều, cũng sẽ tác động các đồng tu xung quanh học Pháp nhiều; bản thân mỗi người hướng nội tìm vô điều kiện, cũng sẽ thiện ý chỉ ra chỗ thiếu sót của đồng tu xung quanh; từ đó hình thành một chỉnh thể cộng đồng tinh tấn, không thể phá vỡ; nhân tố tà ác không dám đến gần trường chính niệm này, như vậy bức hại sẽ không xảy ra, giảng chân tướng cứu người cũng có một hoàn cảnh thông thoáng và bình ổn.

Bên cạnh đó, tôi cũng nhắc nhở mọi người chú ý an toàn điện thoại di động, nguyên nhân bề mặt của vụ bắt cóc lần này là do tà ác trường kỳ nghe lén điện thoại. Giữa các đồng tu không được dùng điện thoại nói chuyện, có việc thì gặp mặt nhau hãy nói, lúc nói chuyện cần để điện thoại ở phòng khác để tránh bị nghe lén, không được mang theo điện thoại lúc đi giảng chân tướng.

Bên trên là nhận thức ở tầng thứ sở tại, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/3/11/不要懈怠-精進實修-形成整體-434207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/23/200023.html

Đăng ngày 07-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share