Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 05-04-2022] Quảng trường Mynttorget, hay còn gọi là “Quảng trường Đồng xu, tọa lạc gần Tòa nhà Quốc hội ở trung tâm thành phố Stockholm, luôn nhộn nhịp người qua lại. Cứ vào chiều thứ Sáu và thứ Bảy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại dựng quầy thông tin tại Mynttorget để mọi người có thể tìm hiểu về môn tu luyện cổ xưa đến từ Trung Quốc này.

Người qua đường bị thu hút bởi động tác luyện công nhẹ nhàng, thư giãn của các học viên và các bảng thông tin về Pháp Luân Công (hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi biết thêm về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công, mọi người sẵn lòng ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi đàn áp nhân quyền tàn bạo ở Trung Quốc.

383742362af6489fad3f51bed56458bc.jpg

Sau khi biết đến cuộc bức hại, người dân tại quảng trường Mynttorget ở Stockholm ký bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

de5a500af5c65a6cd4b884293ff0a019.jpg

453bc791b6a72aeba3077ba09be30ca8.jpg

Người qua đường dừng lại đọc thông tin và nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công.

b4d0815c768baac05d0e3c2d375506c8.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động vào chiều thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần tại quảng trường Mynttorget ở Stockholm.

Một phụ nữ bắt đầu quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Hôm 5 tháng 3, một phụ nữ trung niên đến từ Latvia bước đến bàn thông tin của các học viên, không nói lời nào, bà đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Khi một học viên hỏi bà có biết về Pháp Luân Công không, bà trả lời: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tập tuyệt vời. Tôi cũng biết ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ mà không được sự đồng ý của họ rồi bán chúng để thu về lợi nhuận khổng lồ. Tôi muốn trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Tôi phải ký bản kiến nghị này.”

Bà cười và nói với các học viên rằng bà quan tâm đến các môn khí công. “Hai năm trước, tôi đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp sau khi đọc phần giới thiệu về pháp môn này. Cơ thể tôi rất nhạy cảm, lúc đó tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Tôi đã luyện công hàng ngày. Một tuần sau, năng lượng trở nên mạnh mẽ đến nỗi tôi sợ luyện công! Các bạn có cảm thấy như vậy không?”

Các học viên đã chia sẻ trải nghiệm của họ với bà và nói với bà về những cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên cho biết, “Cuốn Chuyển Pháp Luân sẽ hướng dẫn bà trở thành một người tốt dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Nhưng quan trọng nhất là việc học Pháp.“

Người phụ nữ nói, “Tôi biết cuốn sách này, nhưng thật lòng là tôi chưa bao giờ đọc theo đúng thứ tự. Bây giờ tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc đọc cuốn sách đó, chắc chắn tôi sẽ đọc sách thường xuyên và tiếp tục luyện các bài công pháp.”

Bà không ngừng mỉm cười. Các học viên có thể nhận thấy bà rất vui khi được gặp lại Pháp Luân Đại Pháp.

Chuyên gia về Trung Quốc muốn học Pháp Luân Công

Một buổi chiều thứ Bảy của tháng Ba, ông Marcus, một người Thụy Điển, đứng đọc bảng thông tin và khẽ chau mày suy nghĩ. Sau đó, ông đến gần một học viên và nói rằng ông muốn biết thêm về Pháp Luân Công và tại sao các học viên vô tội lại bị tra tấn ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ.

Ông Marcus cho hay ông là một chuyên gia về Trung Quốc và nói thông thạo tiếng Trung. Ông từng sống tại Trung Quốc hơn hai năm và từng đi du lịch đến nhiều nơi ở Trung Quốc. Ông còn nói ông có nhiều bạn bè ở Trung Quốc.

“Ở Thụy Điển, tôi có một người bạn Trung Quốc có mẹ tập Pháp Luân Công. Người bạn này thường lo lắng cho người mẹ già của mình đang sống ở Trung Quốc, bởi vì bà ấy tu luyện bí mật ở nhà. Bởi vậy, tôi thực sự không hiểu tại sao ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Công?”

Các học viên đã giải thích chi tiết cho ông về môn tu luyện Pháp Luân Công và chia sẻ về những ngụy tạo dối trá mà chế độ cộng sản dàn dựng để phỉ báng môn tu luyện và lừa dối mọi người. Ông Marcus cảm thấy ghê tởm và đã ký vào bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại. Ông cho hay, “Tôi sống gần điểm luyện công ở trung tâm thành phố. Tôi muốn tập Pháp Luân Công. Chủ Nhật này, có lẽ tôi sẽ ra điểm luyện công để học các bài công pháp.”

Một cặp vợ chồng tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Hôm 2 tháng 4, một cặp vợ chồng đến từ Phần Lan đã bị sốc sau khi đọc thông tin về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. “Thật tàn bạo!” người vợ nói. Họ ký tên vào bản kiến ​​nghị, chụp ảnh các bảng trưng bày và sau đó đến gần một học viên. Người học viên đã giải thích về Pháp Luân Công cho họ và nói với họ rằng cuốn sách chính của Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ. Người học viên cũng nói với họ rằng họ có thể tải sách miễn phí tại trang web FalunDafa.org.

72d096b773fc6e1b92947af2cce69b64.jpg

Một cặp vợ chồng đến từ Phần Lan (bên trái) vô cùng kinh hoàng và tức giận khi biết về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Họ lên án ĐCSTQ vì tội ác chống lại nhân loại.

Cặp vợ chồng cho biết họ tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Người đàn ông lộ rõ thái độ tức giận đối với cuộc bức hại, ông nói, “Thế giới ngày càng trở nên bại hoại: các chính trị gia và phương tiện truyền thông đang lừa dối mọi người. Nếu mọi người đều tin vào Chân-Thiện-Nhẫn thì xã hội tuyệt đối sẽ không trở thành thế này.”

Họ chia sẻ về việc giá trị đạo đức của con người ngày càng đi xuống như thế nào và nhiều người chỉ chạy theo tiền. Ngược lại, Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta hướng thiện và được dạy hoàn toàn miễn phí, vì vậy không thể mua được bằng tiền. Cặp vợ chồng nhận xét rằng Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường.

Trước khi rời đi, họ lấy tờ thông tin về môn tu luyện và chắp tay trước ngực theo tư thế hợp thập để thể hiện sự tôn trọng đối với các học viên.

Nhạc sỹ muốn trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại bằng âm nhạc của mình

Ông Fred, một nhạc sỹ, đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công một lúc lâu. Sau đó, ông đến bàn thông tin để ký bản kiến ​​nghị. Ông nói với các học viên rằng, “Tôi có một nhóm soạn nhạc. Vài năm trước, chúng tôi bắt đầu sáng tác những bài hát về nhân quyền và tự do. Hôm nay, tôi ở đây để xem màn trình diễn các bài công pháp an hòa của các bạn và đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, việc này đã truyền cảm hứng cho tôi.”

Ông cho biết ông muốn có thêm thông tin về Pháp Luân Công và muốn đưa những thông tin này cho các thành viên trong nhóm của ông để họ có thể tìm hiểu về môn tu luyện.

Ông Fred rất vui khi nhận mấy cuốn tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công, một đĩa DVD và một bông hoa sen. Ông cho hay ông muốn trả tiền cho những thứ mà ông đã nhận. Khi các học viên nói với ông rằng mọi thứ đều miễn phí, ông đã rất xúc động.

Ông nói, “Cảm ơn các bạn, tôi không có gì để tặng cho các bạn nhưng tôi sẽ truyền tải những điều mà tôi được biết vào sáng tác âm nhạc của tôi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để lan tỏa sự thật bằng nhiều kênh khác nhau và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/5/440937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/8/199832.html

Đăng ngày 10-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share