Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2021] Vào nửa đêm ngày 6 tháng 3 năm nay, khi từ quán ăn của mình trở về, tôi thấy mọi thứ trong nhà thật lộn xộn. Tôi bắt tay ngay vào cất đồ chơi, lau sàn nhà, và dọn dẹp cho đến 3 giờ sáng, sau đó tham gia luyện công tập thể toàn cầu. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, tôi đi ngủ lúc 6 giờ 30 phút. 9 giờ 30 phút tôi thức dậy và chạy nhanh đến nhà hàng của mình để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Tình cờ gặp một học viên trên đường đi, cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới và sau đó nói rằng tôi trông chỉ độ 30 bởi vì nét mặt rất đẹp và rạng rỡ, không hề có nếp nhăn. Tôi nói với cô ấy rằng mình đã không thực sự ngủ vào đêm hôm trước. Cô ấy giơ ngón tay cái trước mặt tôi và nói, “Thật thần kỳ!”

Khách hàng cũng nói rằng trông tôi không già đi trong những năm gần đây. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ nghĩ mọi người nói những điều này vì lịch sự. Thực ra, Sư phụ giảng,

“…do đó cá nhân này từ nay trở đi không già cỗi đi một cách tự nhiên, những tế bào của người ấy [cũng] không tiêu vong; vậy người này trẻ trung thanh xuân mãi. Trong quá trình tu luyện, người ta sẽ trông ít tuổi; cuối cùng [bề ngoài của người ấy] định lại ở nơi ấy.“ (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Quả thực tôi đã trải nghiệm điều này. Tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, mặc dù không ngủ nhiều. Thay vào đó là tinh thần tôi tốt và tràn đầy năng lượng. Tôi trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 58 của mình.

Tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 ở tuổi 35. Sư phụ từ bi đã thanh lý cơ thể cho tôi và tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Khuôn mặt tôi trở nên nhẹ nhõm và rạng rỡ. Tuổi tác của tôi dường như đã được định lại, và điều này đã giúp tôi giảng chân tướng cho mọi người.

May mắn đắc được Đại Pháp và khỏi bệnh

Tôi đã có đủ loại vấn đề sức khỏe trong 18 năm trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp dạng thấp ở tuổi 17. Thuốc Tây y không làm giảm bớt các triệu chứng mà thay vào đó khiến tôi bị viêm dạ dày và ruột. Tôi gặp vấn đề với dạ dày và cổ họng của mình. Do vậy, tôi ăn uống khó khăn. Đây là tiền thân của bệnh thấp tim. Tôi đã đi khám nhiều nơi và uống cả tấn thuốc, kể cả thuốc nam nhưng bệnh cũng chẳng thuyên giảm. Có một chuyện hài hước là tôi được mách lấy 100 đôi giày đã qua sử dụng từ 100 gia đình rồi đun sôi chúng trong một chậu nước lớn có gắn một cái phên tre, sau đó ngủ trên cái phên tre đó! Bạn có thể đoán được kết quả là như thế nào.

Tôi được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 14 tháng 8 năm 1998. Khi đến một điểm luyện công, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái. Một học viên điều phối đã cho phép tôi ngồi ở phía trước. Các học viên tiếp tục đọc sách Chuyển Pháp Luân. Họ đọc:

“Ở đây tôi không giảng trị bệnh; chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể. Tịnh hoá thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học Pháp chân chính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Khi nghe điều đó, tôi đã nói với bản thân rằng mình muốn trở thành một người đến “để thực sự học Pháp và tu luyện” và tu luyện trong Đại Pháp cho đến khi viên mãn.

Sau trải nghiệm đó, dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn tiếp tục đến điểm luyện công để học Pháp và luyện công. Tôi đưa các con đi cùng. Tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và có rất nhiều năng lượng.

Khi tôi kể với người thân của mình rằng bản thân đã thay đổi như thế nào, ban đầu họ không tin lắm. Làm thế nào mà có thể khỏi bệnh? Y học hiện đại vẫn chưa chữa được bệnh viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh thấp tim. Khi mẹ tôi nhìn thấy tôi đã thay đổi như thế nào, bà nói trong nước mắt rằng bà cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kinh nguyệt của bà trở lại trong tháng đầu tiên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong khi bà đã 60 tuổi. Các bệnh của bà cũng đều biến mất.

Tất cả những người biết chúng tôi đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Nhân sinh quan của tôi đã thay đổi một cách căn bản. Tôi biết nguyên do của những khổ nạn, bệnh tật gặp phải trong cuộc sống, và mục đích sống thực sự là để phản bổn quy chân. Các học viên rất bình hòa. Chúng tôi nỗ lực nhẫn nại làm người tốt chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tin vào Sư phụ và Pháp và thoát khỏi tình trạng khó khăn

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã huy động tài nguyên của quốc gia và phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp chưa đầy một năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là quyết tâm sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho đến khi viên mãn. Vì suy nghĩ này, Sư phụ từ bi của chúng ta đã bảo vệ tôi, giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn.

Tôi đã đến Bắc Kinh cùng với các học viên khác vào năm 1999 để kêu gọi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn nói với mọi người bằng trải nghiệm của bản thân rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Khôi phục thanh danh cho Sư phụ của chúng tôi. Lấy lại công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bị giam trong một tháng. Chồng tôi phải chăm sóc hai con nhỏ của chúng tôi.

Khi tôi được trả tự do, hầu như không có bất cứ thứ gì ở nhà mặc dù đã gần Tết âm. Hai học viên đã đưa cho tôi 1.500 Nhân dân tệ. Họ nói rằng tôi hẳn phải eo hẹp về tài chính lắm vì chồng tôi phải chăm sóc hai con của chúng tôi mà không thể làm việc trong khi tôi vắng nhà. Tôi đã rơi nước mắt. Cảm tạ Sư phụ đã giúp con vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Cảm ơn các học viên đã giúp đỡ quên mình. Tôi đã viết cho họ một tờ giấy nợ và hứa sẽ trả lại cho họ.

Tôi đã mở một nhà hàng nhỏ với số vốn sau Tết. Thu nhập từ nhà hàng đã trang trải các chi phí hàng ngày của chúng tôi. Đó cũng là nơi tôi giảng chân tướng và hồng Pháp. Đồng thời nó trở thành địa điểm để các học viên giao lưu, chia sẻ. Công việc kinh doanh của tôi tiến triển tốt.

Sáu tháng sau đó, tôi mở một nhà hàng lớn hơn. Những khách hàng cũ lại giới thiệu những khách hàng mới. Ngày càng có nhiều người đến nhà hàng của tôi. Mọi người nói rằng đồ ăn ngon, nguyên liệu tươi ngon, chất lượng tốt, giá cả hợp lý và họ rất vui. Một số người nói rằng nhà hàng của tôi giống như nhà bếp của chính họ.

Tôi đối xử với khách hàng của mình như người thân trong gia đình và nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào, giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đặt mục tiêu cho bản thân rằng tôi phải giúp ai đó thoái xuất khỏi ĐCSTQ mỗi ngày, càng nhiều càng tốt. Một số người mà tôi đã nói chuyện thậm chí đã trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Đôi khi mọi thứ diễn ra không hề suôn sẻ. Một ngày nọ, tôi giảng chân tướng cho một học sinh cấp hai. Cháu đồng tình với những gì tôi nói, nhưng khi tôi thúc giục cháu rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cháu đã báo cáo tôi với cảnh sát. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, không để tà ác can nhiễu. Hai cảnh sát đến và thấy nhà hàng đầy người đang dùng bữa. Họ chỉ đứng đó một lúc rồi bỏ đi. Tạ ơn Sư phụ đã giải nguy cho con.

Chị tầm 30 tuổi ư?

ĐCSTQ đã sách nhiễu tôi trong suốt hai thập kỷ. Họ quấy rối tôi qua điện thoại và tới nhà tôi vào những ngày được gọi là nhạy cảm. Các con tôi vì điều này mà sợ hãi và bày tỏ thái độ không tốt với tôi. Chồng tôi thậm chí còn sợ hãi hơn và trong một thời gian, không muốn tôi giảng chân tướng trong nhà hàng.

Tôi tin rằng Đại Pháp là toàn năng và tôi được an toàn nhất khi tôi tin vào Sư phụ và Pháp. Học Pháp và giảng chân tướng là những việc tôi phải làm hàng ngày. Không gì có thể ngăn cản tôi làm những gì tôi nên làm.

Tôi làm mọi việc trong nhà hàng, từ mua nguyên liệu đến nấu nướng, phục vụ, tính tiền và dọn dẹp. Pháp Luân Đại Pháp ban cho tôi trí tuệ và sức mạnh. Vì vậy, tôi không cảm thấy mệt mỏi. Tôi hạnh phúc trong suốt ngày dài.

Một khách hàng đã quan sát thấy rằng tôi làm việc cả ngày và trò chuyện với khách hàng khi rảnh rỗi mà luôn có tinh thần thoải mái. Anh ấy hỏi tôi có phải tôi ngoài 30 tuổi không. Tôi nói với anh ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp có những lợi ích trừ bệnh khỏe thân đáng kinh ngạc và giúp cho mọi người trẻ lâu-không giống như những gì tuyên truyền. Cách tiếp cận này giúp tôi thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ dễ dàng hơn. Bởi vì khách hàng thường hỏi tôi có phải tôi ngoài 30 tuổi không. Chồng tôi thừa nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời, và anh ấy không còn ngăn cản tôi giảng chân tướng trong nhà hàng của mình nữa.

Nhờ vận hành nhà hàng nhỏ này, tôi có thể trả khoản nợ mà chồng tôi đã thiếu từ khi anh ấy điều hành công ty riêng và tôi có thể trả lại cho hai học viên đã cho tôi vay 1.500 Nhân dân tệ. Chúng tôi cũng đã có thể trang trải các chi phí hàng ngày của gia đình, trả tiền học cho con cái. Chúng tôi đã giúp chúng có công ăn việc làm, sau đó lập gia đình của riêng mình. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hẳn đã không thể làm những việc này vì tôi đã từng rất yếu và hay ốm vặt. Những người thân của tôi đều đã chứng kiến ​​tôi thay đổi nhiều như thế nào.

Sư phụ từ bi vĩ đại đã thanh lý thân thể và tâm trí tôi, luôn bảo hộ tôi khi tôi vượt qua vô số quan nạn và gian khổ trong 23 năm qua. Rất nhiều kỳ tích đã xảy ra với tôi trong thời gian đó.

Bây giờ tôi đang sống một cuộc sống mãn nguyện. Tôi làm ba việc mỗi ngày. Tôi học thuộc Pháp khi không thể tập trung tâm trí, trong khi luyện công và nghe phát thanh Minh Huệ khi nấu ăn. Tôi phát chính niệm khi đi mua sắm và ngủ khoảng ba tiếng một ngày.

Các bài tâm đắc thể hội của những học viên khác đã khích lệ tôi viết bài chia sẻ của riêng mình. Tôi muốn nhiều người trong đại dịch này biết rằng Pháp Luân Đại Pháp phi thường, kỳ diệu như thế nào và “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

[Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại trạng thái tu luyện hiện tại của họ nhằm mục đích chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu.” (“Thực tu” Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/22/432775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/6/196883.html

Đăng ngày 10-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share