Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2022] Gần đây, ông Vương Đức Phúc ở huyện Định Hưng, tỉnh Hà Bắc đã bị bỏ tù để thụ án ba năm vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vương từng bị gãy năm xương sườn và bị tàn tật, mất sức lao động. Ông thường bị thở dốc sau khi đi bộ một quãng xa hoặc leo núi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mọi vấn đề sức khỏe của ông đều biến mất.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp, ông Vương đã hai lần phải thụ án trong Trại Lao động Cưỡng bức Bát Lý Trang. Trong thời gian đó, ông bị đánh đập, lao động cưỡng bức và bị sốc điện.

2012-3-25-minghui-persecution-kuxingdg--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Sốc điện bằng nhiều dùi cui cùng một lúc

Ông Vương bị giam trong một trung tâm tẩy não ở quận Định Hưng vào tháng 7 năm 2012. Mỗi ngày ông bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ không được cử động trong nhiều giờ và xem các video vu khống Pháp Luân Công cho đến nửa đêm. Đôi khi trong lúc ông ngủ, lính canh phát ra tiếng ồn lớn hoặc chiếu phim về những màn tra tấn khủng khiếp, khiến cả thể xác và tinh thần ông bị tổn thương nghiêm trọng.

Chiều ngày 23 tháng 3 năm 2021, ông Vương đi đến thôn Tiêu Kim Trang gần đó để giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông đã chạm mặt bí thư thôn tên là Tiêu Thiểm, người này đã không lắng nghe và đập đầu ông vào tường khiến đầu ông bê bết máu. Tiêu đã gọi cảnh sát đến bắt ông Vương về Đồn Công an Thôn Liễu Trác. Sau khi xét nghiệm virus corona, ông đã bị đưa đến Trại tạm giam Huyện Định Hưng.

Gia đình của ông Vương chưa từng được phép vào thăm ông hoặc gửi các vật dụng thiết yếu cho ông. Sau đó, một lính canh tiết lộ với họ rằng ông Vương đã bị kết án ba năm tù và sẽ bị chuyển đến Nhà tù Ký Đông.

Không lâu sau, vợ của ông Vương nhận được một lá thư từ nhà tù, trong đó nói rằng ông đã bị kết án ba năm với tội danh phá hoại việc thực thi pháp luật (một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền được sử dụng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công) và hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Số 4 Ký Đông. Lá thư đề ngày 20 tháng 12, và trong đó cũng nói rằng án tù của ông được định đoạt bởi các nhà chức trách ở Bảo Định và không liên quan gì đến huyện Định Hưng, thuộc thẩm quyền quản lý của Bảo Định.

Việc ông Vương bị kết án tù đã khiến gia đình ông vô cùng đau khổ. Mẹ ông đã làm phẫu thuật lưng và mới gần đây mới có thể tự đi lại, còn vợ ông đang rất đau buồn vì việc chồng mình bị cầm tù. Ông cũng có một người anh trai bị mù.

Thông tin liên lạc của cá nhân bức hại ông Vương:

Tiêu Thiểm (肖闪), bí thư của thôn Tiêu Kim Trang: +86-17073269501

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/13/436772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/20/198214.html

Đăng ngày 26-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share