Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2021] Bà Hồ Ngọc Liên, một người phụ nữ 78 tuổi ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang hiện đang đối mặt với truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hồ là một nhân viên nghỉ hưu của Mỏ dầu Đại Khánh. Chồng bà đã mất và bà sống một mình. Trung tuần tháng 11, cảnh sát đã hai lần đến sách nhiễu bà. Bà từ chối mở cửa cho họ và nói với họ chân tướng Pháp Luân Công, tuy nhiên họ không lắng nghe và rời đi.

Ngày 19 tháng 11, cảnh sát đã lừa bà Hồ mở cửa bằng cách nhờ con trai bà gõ cửa. Họ đưa bà Hồ đi khám sức khỏe rồi đưa bà về nhà, và nói rằng họ sẽ quay lại nhà bà vào ngày hôm sau để ăn trưa.

Ngày hôm sau, khi cảnh sát quay lại, họ cho biết kết quả tra phân tử virus corona mà bà Hồ đã làm vào ngày hôm trước đã bị hỏng, lừa bà đi cùng họ để làm một lần kiểm tra khác, nhưng thực chất là bắt bà đến Trại tạm giam Đỗ Mông.

Ban đầu, cảnh sát nói với gia đình bà Hồ rằng họ sẽ giam giữ bà trong 10 ngày. Tuy nhiên khi hết thời hạn, họ từ chối trả tự do cho bà. Hiện bà đang phải đối mặt với truy tố sau khi Viện Kiểm sát Quận Nhượng Hồ Lô phê chuẩn việc bắt giữ bà vào ngày 29 tháng 11.

Sự việc lần này của bà Hồ bắt nguồn từ một vụ bắt giữ quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công ở Đại Khánh vào ngày 22 tháng 11 năm 2020. Đã xác nhận được hơn 20 học viên sau đã bị bắt vào ngày hôm đó và 3 người trong số họ đã bị kết án tù.

Bà Hồ đã bị bắt tại nhà vào chiều ngày 22 tháng 11. Ba cuốn sách Chuyển Pháp Luân chép tay, một máy tích xách tay và một máy in của bà bị tịch thu.

Cảnh sát đã đưa bà đến bệnh viện để khám sức khỏe và thẩm vấn bà tại Đồn Công an Đông Hồ, măc dù đồn công an này không có thẩm quyền pháp lý với nơi bà cư trú. Bà đã bị giữ ở đây qua đêm.

Ngày hôm sau, cảnh sát tiếp tục yêu cầu bà ký tên vào một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, bởi ngày hôm trước bà đã từ chối ký tên. Lần này họ cũng cố gắng lợi dụng các con của bà thuyết phục bà.

Con trai bà vô cùng sợ hãi trước sự uy hiếp của cảnh sát, anh đã viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thay cho bà và ép bà ký tên vào đó. Khi đó cảnh sát đã nói với bà rằng: “Tuổi tác của bà đã cao, nên chúng tôi sẽ không kết án bà.”

Bà Hồ đã được bảo lãnh tại ngoại vào chiều hôm đó và gia đình bà đã phải nộp 20.000 Nhân dân tệ và khoản phí kiểm tra sức khỏe 100 Nhân dân tệ.

Ngày 4 tháng 12 năm 2020, cảnh sát đã yêu cầu các con của bà tới đồn công an đón bà và yêu cầu bà nhận diện các học viên Pháp Luân Công có mặt trong 12 tấm ảnh. Bà đã từ chối làm theo yêu cầu của họ, nhưng vẫn được phép về nhà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đới Phong (戴峰), Trưởng đồn mới của Đồn Công an Đông Hồ: +86-13394663699, +86-18204590102, +86-13936769991, +86-459-4627991
Vương Quốc Thần (王国臣), Giám đốc Văn phòng An ninh Nội địa Đại Khánh: +86-17678610777
Phùng Hải Ba (冯海波), Giám đốc Văn phòng An ninh Nội địa Đại Khánh: +86-13089051888, +86-15045899010
Lưu Chấn Khôi (刘振魁), Viện trưởng Viện Kiểm sát Quận Nhượng Hồ Lô: +86-459-5974999, +86-13359590901

(Thông tin chi tiết của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/16/434903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/24/197126.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share