Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2021] Ngày 8 tháng 11 năm 2021, khi một cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi ở thành phố Duy Phường, tỉnh Tứ Xuyên đang đi trên đường thì đột nhiên bị hai cảnh sát chặn lại.

Đây là lần thứ hai trong một tháng ông Cung Học Lương (84 tuổi) và bà Vương Trung Quỳnh (81 tuổi) bị bắt vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một cảnh sát tên Long Lâm đã đưa họ đến Đồn Công an Ung Hồ. Long bàn giao họ cho một cảnh sát thường phục rồi rời đi. Người này nói rằng anh ta được điều chuyển từ Đồn Công an Thành Đông đến đây để thay cho Dương Khánh, là người trước đó được giao phụ trách trường hợp của hai vợ chồng, nhưng đã không thể tới vì vừa mới bị gãy chân trái tại nhà.

Một tiếng sau Long đã gọi điện thoại video cho người này, nói rằng anh ta vừa nhận thông báo triệu tập (của hai vợ chồng) từ Công an thành phố Duy Phường. Người này nói rằng địa chỉ của hai vợ chồng trong thông báo có điểm sai, nhưng Long nói không thành vấn đề. Khi người này cũng hỏi ai là người thực thi, Long nói hãy ghi Vương Hiểu Bân, tức trưởng đồn công an, dù Vương không có mặt trong cuộc nói chuyện này.

Người nãy đã hỏi hai vợ chồng học viên rằng họ đã làm những gì vào ngày 30 tháng 9 và một số thông tin từ gia đình họ. Họ đã từ chối trả lời. Người này không đề cập gì đến vụ bắt giữ hai người trước đó xảy ra vào ngày 13 tháng 10 năm 2021, và việc họ bị quản thúc tại gia sau đó.

Hai người đã được thả vào trưa cùng ngày. Một cảnh sát nói rằng họ đang chuyển hồ sơ hai vợ chồng lên cấp cao hơn.

Vụ bắt giữ đầu tiên

Vợ chồng ông Cung đã từng bị bắt vào ngày 13 tháng 10, ngay sau khi họ mua đồ tại một siêu thị. Một cảnh sát đã giữ và vặn ngược tay trái của bà Vương ra sau lưng. Họ cùng với Long đẩy bà vào xe cảnh sát. Tay phải của bà cũng bị vặn lại và sau đó bị bầm tím. Ông Cung cũng bị hai cảnh sát đẩy vào trong xe.

Tại Đồn Công an Ung Hồ, trưởng đồn Vương Hiểu Bân đã giật túi xách của họ và khám xét. Vương cũng lệnh cho một nữ cảnh sát khám người bà Vương.

Bà Vương đã hối thúc cảnh sát không tham gia bức hại vì công lý sẽ được thực thi vào một ngày nào đó. Họ đã từ chối lắng nghe.

Khi hai người không để ý, cảnh sát đã lấy chìa khoá của họ và lục soát nhà họ khi không có ai ở đó. Hơn 60 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và một số đồ lưu niệm liên quan bị tịch thu.

Cùng lúc đó, hơn 10 cảnh sát thay phiên nhau giám sát họ tại đồn công an. Vương tuyên bố họ đã bị đặt dưới diện quản thúc tại gia và bị cáo cuộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn để kết tội các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Vương đe doạ rằng họ không được liên lạc với bất kỳ ai trong thời gian này và lệnh cho họ phải nộp thẻ căn cước cho cảnh sát.

Hai vợ chồng từ chối hợp tác và được thả vào trưa hôm đó.

Khi về đến nhà, họ thấy rằng cảnh sát đã cẩn thận đặt mọi thứ về chỗ cũ sau khi lục soát và thẻ căn cước cũ của họ trên bàn đã bị lấy đi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/14/433608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/28/196769.html

Đăng ngày 14-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share