Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2021] Bà Ngô Mẫn, một cư dân ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên đã phải ra hầu toà vào ngày 27 tháng 10 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công. Cả bà Ngô và luật sư của bà không được phép lên tiếng trong suốt phiên toà xét xử.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Phiên toà xét xử của bà Ngô, một cựu nhân viên 62 tuổi của Tập đoàn Gang thép Phàn Chi Hoa, bắt đầu từ việc bà bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 12 tháng 7 năm 2020.

Khoảng 5 hay 6 cảnh sát mặc thường phục của Đồn Công an Bỉnh Thảo Cương xuất hiện trước cửa nhà bà vào sáng hôm đó. Cửa ngoài nhà bà đang mở, nhưng cửa lưới bên trong vẫn đóng. Một nữ cảnh sát họ Su tự nhận mình là hàng xóm của bà ở tầng trên. Cô ta nói rằng cô ta vô tình đánh rơi một thứ gì đó ở sân sau nhà bà Ngô và xin được vào trong để nhặt nó.

Bà Ngô biết người phụ nữ không phải là hàng xóm ở tầng trên, nhưng trước khi bà có thể hiểu về chuyến thăm không mời mà tới này, thì Hồ Vệ, trưởng đồn công án, nói rằng họ tới là để khám nhà của bà. Sau đó, ông ta cùng các cảnh sát khác đã xông vào nhà bà và lục soát. Một cảnh sát đã sử dụng dao làm bếp của bà để mở 7 ổ khoá tủ của bà và tịch thu hàng chục sách Pháp Luân Công, một bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, máy in, máy nghe MP3, sổ liên lạc và nhiều tài sản cá nhân khác.

Bà Ngô chỉ ra rằng ở Trung Quốc không có điều luật buộc tội Pháp Luân Công. Hồ không cho phép bà nói và ra lệnh cho một thuộc hạ kéo bà sang phòng khác. Họ đẩy bà xuống sàn nhà, giữ cánh tay của bà ra sau lưng và còng tay bà lại. Da của bà bị trầy xước và cánh tay của bà sưng tấy. Sau hai tuần, mà cơn đau vẫn không hết.

Bà Ngô được bảo lãnh tại ngoại sau 7 ngày bị giam tại Trại tạm giam huyện Diêm Biên. Bà đã tới đồn công an để yêu cầu trả lại những tài sản cá nhân của mình, nhưng Hồ phớt lờ yêu cầu của bà.

Khi bà Ngô tới đồn công an lần thứ ba vào ngày 3 tháng 8, cảnh sát đã thẩm vấn bà.

Mẹ của bà Ngô ngoài 90 tuổi, chứng kiến vụ bắt giữ của bà và đã bị tổn thương tinh thần. Người phụ nữ cao niên rất chậm chạp và không thể nhận ra con trai của mình trong một tuần khi ông tới thăm bà. Lo lắng cho bà Ngô, mẹ bà đã bị cao huyết áp và sau đó bị đột quỵ. Bà phải nhập viện vào tháng 9 năm 2020 và sau đó bị liệt.

Cảnh sát và nhân viên uỷ ban khu dân cư đã quay lại sách nhiễu bà Ngô vào ngày 8 tháng 4 năm 2021. Cháu gái của bà ở nhà một mình khi cảnh sát tới, họ đã phỉ báng Pháp Luân Công trước mặt cô bé và hỏi số căn cước công dân của cô bé.

Cảnh sát sách nhiễu bà Ngô lần nữa vào ngày 12 tháng 4, sau đó bắt giữ bà vào ngày 22 tháng 6. Cảnh sát Lý Tiểu Hàn cùng hai nữa cảnh sát khác của đồn công an chịu trách nhiệm cho vụ bắt giữ của bà. Bà đã bị giam giữ tại Tại tạm giam Miên Sa Loan.

Bà Ngô bị Toà án quận Đông đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 10. Chủ toạ Vương Quyên không cho phép bà hay luật sư của bà lên tiếng. Phiên toà xét xử nhanh chóng kết thúc trong 1 giờ đồng hồ.

Bà Ngô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1998 và rất nhiều vấn đề sức khoẻ của bà gồm nhịp tim đập nhanh, gai xương cột sống cổ, viêm mũi mãn tính, viêm họng, viêm khớp, loạn thần kinh và mất ngủ nhanh chóng biến mất. Bà cũng trở thành người chu đáo và khoan dung hơn khi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin của mình sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Bà đã thụ án năm năm tù và bị Công ty Vật tư Thiết bị Cơ điện Dã Kiến Tập đoàn Phàn Cương chấm dứt hợp đồng lao động. Trong khi bị giam giữ tại trại tạm giam Phàn Chi Hoà, lính canh Tằng Tiểu Mẫn cưỡng ép bà đeo cùm nặng tới hơn 36kg trong nhiều tuần. Bà cũng từng bị trói trên giường trong tư thế “đại bàng sải cánh” trong 12 ngày. Lính canh không ngừng đánh đập và ngược đãi bà với nỗ lực buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Trước vụ bức hại gần đây nhất, bà đã bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 8 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với một sinh viên về Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ ngắn và sách nhiễu lần nữa vào ngày 29 tháng 9 năm 2019.

Thông tin của các cá nhân tham gia bức hại bà Ngô:

Vương Quyên (王涓), viên chức Toà án quận Đông: +86-812-8880661

Liêu Quyên (廖娟), công tố viên Viện kiểm sát quận Đông: +86-812-2242481

Ngô Ứng Khang (吴应康), Trưởng Đồn Công an Bỉnh Thảo Cương: +86-812-3333984

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/8/433394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/24/196707.html

Đăng ngày 13-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share