Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2021] Cụ bà Ngô Thục Trân, 80 tuổi, ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đang phải đối mặt với án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, bà Ngô bị bắt trong cuộc truy quét của cảnh sát trước đại lễ kỷ niệm 100 năm ngay thành lập ĐCSTQ (ngày 1 tháng 7). Hôm đó khi bà đang ở nhà một mình thì bất ngờ có người gõ cửa. Ngay khi bà vừa mở cửa thì có một nhóm cảnh sát mặc thường phục xông vào.

Cảnh sát không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét, họ tịch thu sách Pháp Luân Công, máy in, máy tính và 1.000 nhân dân tệ tiền mặt. Trước khi được thả ra, bà đã bị thẩm vấn tại Đồn Công an Hướng Dương.

Bà Ngô dự định ở lại chỗ con trai mình tại một thành phố khác để tránh bị sách nhiễu lần nữa. Khi bà tìm mua vé tàu thì cảnh sát đường sắt yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân và sau đó đã khám xét người bà. Khi phát hiện ra bà có những tờ tiền in thông tin về Pháp Luân Công, cảnh sát đã ra lệnh phải đưa họ về nhà bà để khám xét. Cảnh sát đường sắt không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Pháp Luân Công do nhà bà đã bị lục soát trước đó và họ đã rời đi.

Sau đó, người của Đồn Công an Hướng Dương trình hồ sơ vụ việc của bà Ngô lên Viện kiểm sát Long Thành, cơ quan này đã truy tố và chuyển hồ sơ của bà sang Tòa án quận Long Thành.

Trong suốt thời gian này, cả cảnh sát, công tố viên và các nhân viên tòa án vẫn liên tục sách nhiễu bà Ngô và ra lệnh cho bà phải từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe doạ rằng các con bà sẽ bị liên lụy và mất việc nếu bà không hợp tác.

Đầu tháng 11, con trai bà Ngô được Tòa án thông báo rằng bà sẽ ra hầu tòa vào ngày 12 tháng 11.

Vào ngày 12 tháng 11, con trai bà Ngô được yêu cầu đưa bà đến đồn công an. Tại đó, hai nữ cảnh sát yêu cầu bà Ngô từ bỏ Pháp Luân Công một lần nữa. Bà nói với họ rằng bà từng bị viêm phế quản nặng và bị huyết áp thấp; vào mùa đông, bà luôn cảm thấy khó thở và quá yếu không thể làm bất cứ việc gì. Từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã khỏe mạnh sau khi trải qua 20 năm vật lộn với bệnh tật. Dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất nghị lực và sống tự lập. Nếu không nhờ Pháp Luân Công, bà có thể đã mất khả năng lao động từ lâu.

Sau khi nghe những gì bà Ngô nói, các nữ cảnh sát đã gọi cho người lãnh đạo của họ và truyền đạt lại lời của bà. Người lãnh đạo này sau đó đã đề nghị tòa án hủy phiên tòa xét xử vào ngày hôm đó và nói rằng họ sẽ liên lạc lại với bà Ngô sau.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm tham gia bức hại bà Ngô:

Vu Trung Quân, Trưởng Đồn Công an Hướng Dương, điện thoại: +86-13591890099
Thôi Gia Bằng, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Long Thành, điện thoại: +86-421-2838122, +86-13704211999
Ngô Lập Cường, Giám đốc Phòng 610, điện thoại: +86-13842158008
Mâu Chấn Vân, Viện trưởng Viện kiểm sát quận Long Thành, điện thoại: +86-421-3888055, +86-13154221877
Lưu Minh Đích, Thẩm phán Tòa án quận Long Thành, điện thoại: +86-421-3886831, +86-13464265288, +86-15566796831

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/21/433845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/1/196818.html

Đăng ngày 13-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share