Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2021] Ngày 24 tháng 11 năm 2020 khi ông Cát Hiểu Đông, 52 tuổi, ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ được thả sau bảy năm ngồi tù, ông rất tiều tuỵ và phải vật lộn với những ảnh hưởng nghiêm trọng của chứng huyết khối não do bị tra tấn trong tù.

Ông Cát càng tuyệt vọng hơn khi biết mình không có nhà để về. Em trai không những không nhận ông, mà còn chở người mẹ gần 80 tuổi đến chỗ ông, nói rằng mình đã chăm sóc mẹ suốt bảy năm qua và bây giờ là đến lượt ông Cát chăm sóc.

Ông và mẹ đã suýt phải lang thang ngoài đường nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè ông Cát, họ đã hỗ trợ ông chuyển đến một nơi ở tạm thời không có hệ thống sưởi ấm.

Ông cùng một người bạn đã đến cộng đồng để xin hỗ trợ người thu nhập thấp, và được trả lời rằng: “Các học viên Pháp Luân Công không được xin hỗ trợ thu nhập thấp. Thậm chí nếu đơn xin hỗ trợ được chấp thuận, thì ông phải viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.” Ông Cát đã từ chối viết một tuyên bố như vậy và ông bị từ chối hỗ trợ.

Từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, vô số học viên Pháp Luân Công, trong đó có ông Cát, chỉ vì kiên định đức tin của mình mà đã bị chính quyền cầm tù, tra tấn và tước đoạt những điều kiện sống cơ bản.

Ông Cát, nguyên là công chức của Cục Thuế huyện Ngao Hán, thành phố Xích Phong, đã bị lãnh án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 1999, án tù năm năm vào năm 2001 và án tù bảy năm vào năm 2014 vì kiên định đức tin của mình. Ông đã mất việc trong cuộc bức hại và vợ ông đã ly dị ông do lo sợ bị liên luỵ.

Bức hại trước đó

Tháng 7 năm 1999, ông Cát đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Ông bị còng tay đưa về Ngao Hán vào ngày 25 tháng 7. Ông được thả vào ngày 31 tháng 7, sau khi bị tống tiền 200 nhân dân tệ.

Ngày 1 tháng 10 năm 1999, ông Cát lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông bị bắt và giam trong Trại tạm giam quận Tây Thành ở Bắc Kinh, sau đó bị đưa về Ngao Hán. Cục trưởng Cục Thuế thành phố Xích Phong là Mạnh Phàm Giang đã sa thải ông vào ngày 6 tháng 10.

Sau đó ông Cát bị đưa đến một trại cưỡng bức lao động. Vợ ông đã ly dị ông khi ông đang thụ án hai năm ở đó. Khi ông được thả vào ngày 23 tháng 7 năm 2001, ông phải ở nhờ nhà của một học viên. Một đêm nọ, khi ông và một học viên đi ra ngoài để treo những tấm thông tin về cuộc bức hại, ông lại bị bắt và bị kết án năm năm tù.

Ông Cát liên tục bị ngược đãi tại Nhà tù thành phố Xích Phong. Các tù nhân cưỡng chế ông ngồi xổm với hai tay để ra sau đầu trong năm ngày. Hơn 10 tù nhân thay phiên nhau trông chừng ông, không cho ông đứng lên hoặc ngủ. Chân và bàn chân của ông sưng phồng và không xỏ tất (vớ) được. Lính canh Lưu Cương đã đánh vào tay và đầu ông bằng thắt lưng.

Năm 2014, ông Cát lại bị bắt và đến tháng 4 cùng năm, ông bị Tòa án quận Tùng Sơn kết án bảy năm trong Nhà tù thành phố Xích Phong. Vào tháng 8 năm 2005, khi ông đang được chữa trị sau khi bị huyết khối não do bị tra tấn, ông được đưa quần áo của một tù nhân bị giang mai cho mặc và ông đã nhiễm bệnh. Sau đó họ đã chuyển ông đến Nhà tù Bệnh truyền nhiễm Hô Hoà Hạo Đặc để bức hại thêm nữa.

Ông Cát đã tuyệt thực để phản đối bức hại vào ngày 12 tháng 10 năm 2016. Lính canh tù đã yêu cầu gia đình thuyết phục ông ăn uống. Ông Cát nói với gia đình qua điện thoại: “Tôi vô tội khi tu luyện Pháp Luân Công. Việc tuyệt thực là để phản đối bức hại. Tôi sẽ không ăn cho đến khi được thả.” Lính canh đứng cạnh ông đã giật điện thoại và nói: “Nếu các vị không thể thuyết phục ông ấy ăn, chúng tôi sẽ bức thực ông ấy. Chúng tôi có nhiều cách để xử lý ông ấy.”

Án tù của ông Cát đã bị kéo dài thêm nửa năm vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Tại thời điểm được trả tự do vào ngày 24 tháng 11 năm 2020, ông rất gầy gò và phải dùng nạng để đi lại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/20/433812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/30/196799.html

Đăng ngày 14-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share