Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-07-2021] Năm 1993, mẹ tôi vừa mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cảm thấy rất tốt, liền giới thiệu cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ mình đã tiếp xúc với nhiều loại khí công rồi nên không quá để ý. Nhưng có lần tôi đến công viên tập thể dục buổi sáng, thấy có hai người một già một trẻ ngồi dưới gốc cây xếp bằng đả tọa, trên cây treo một lá cờ. Trên lá cờ có hình vẽ thái cực của Đạo gia và chữ Vạn của Phật gia, còn có mấy chữ “Huyền Pháp chí cực,” tôi cảm thấy rất tò mò, liền dừng lại xem.

Một lần, tôi làm việc ở nhà máy, không cẩn thận nên ngón tay bị dây cu-roa kéo vào bánh răng, ba ngón tay gần như bị nghiền nát. Lần đó vì tai nạn lao động nên tôi phải nghỉ ở nhà. Một hôm, mẹ tôi đưa một người bạn là quân nhân về nhà, giới thiệu với tôi về Pháp Luân Công. Lúc ấy ông ấy nói gì tôi không nhớ, nhưng tôi thấy rất chấn động, cảm thấy Pháp Luân Công không hề tầm thường. Tôi quyết tâm sẽ tu luyện Pháp Luân Công.

Năm 1993 còn chưa có sách của Pháp Luân Công, đều là các học viên đã từng tham gia lớp học tập, dựa vào trí nhớ mà nói lại đại khái về công lý, công pháp cho các học viên mới như chúng tôi, dạy chúng tôi luyện động tác. Mỗi buổi tối, mọi người đều tới điểm luyện công. Các ngón tay của tôi rất nhanh đã hồi phục như cũ, tôi đã có thể đi làm trở lại.

Sau này khi cuốn sách “Pháp Luân Công” được xuất bản, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của Sư phụ, tôi cảm thấy như đã từng quen biết Ngài từ trước rồi, rất thân thiết. Được học Pháp mà Sư phụ giảng, tôi cảm thấy không giống với những lý thuyết khí công mà tôi biết trước đây, rất đặc biệt. Rất nhiều nghi vấn trước kia của tôi về phương diện khí công, từ trong cuốn sách tôi đã tìm thấy lời giải đáp. Sư phụ dùng ngôn từ rõ ràng dễ hiểu để giảng Pháp, nhưng tôi càng ngẫm càng cảm thấy Pháp lý của Đại Pháp rất cao thâm.

Tháng 4 năm 1994, Sư phụ tổ chức lớp học Pháp Luân Công lần thứ bảy tại hội trường Minh Phóng Cung, thuộc trường Đại học Cát Lâm, thành phố Trường Xuân. Nhớ lại ngày đầu tiên trên đường tới tham gia học tập, trong lòng tôi vô cùng xúc động. Tôi thầm nghĩ, hôm nay tôi có thể nghe được chân Pháp đại Đạo rồi.

Từng ngày từng ngày, tôi ở trên lớp nghe Sư phụ giảng Pháp, thanh âm của Sư phụ từ bi hồng đại tiến nhập vào đầu não tôi. Sư phụ chỉ ra những chân lý của Pháp lý vũ trụ, giải khai hết thảy những vấn đề vướng mắc của tôi trong tu luyện, như thiên mục, huyền quan, tý ngọ chu thiên, mão dậu chu thiên, nguyên anh xuất thế, v.v. Đây là những thuật ngữ thường xuyên xuất hiện trong các cuốn sách tu Đạo cổ, mập mờ khó hiểu, nói tới nói lui, khiến người ta không minh bạch. Trên lớp học Sư phụ lại giảng đầy đủ và rõ ràng cho chúng tôi.

Pháp Luân Đại Pháp bác đại tinh thâm, khiến tôi mở rộng tầm mắt, trong tâm tôi xúc động không nói nên lời. Sau khóa học chín ngày, tôi cảm thấy mình như biến thành một người khác, từ thân thể đến tâm hồn đều được tịnh hóa và thăng hoa. Tôi không còn sống mơ hồ như trước đây, tôi đã biết được làm người cần phải phản bổn quy chân. Con đường sinh mệnh của tôi đã có hy vọng.

Sau khi tham gia lớp học, tôi hiểu ra tính nghiêm túc của việc bất nhị pháp môn. Tôi liền nhanh chóng xử lý hết tất cả những sách tu Đạo, các loại sách khí công, tạp chí võ thuật, v.v. Tôi chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Không lâu sau đó, tôi lại tham gia khoá giảng Pháp Luân Công do Sư phụ tổ chức tại hội trường khúc côn cầu Phi Trì, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Quả thực càng nghe tôi lại càng muốn nghe tiếp, khoảng thời gian này để lại cho tôi những ký ức rất đẹp đẽ. Sau này mỗi ngày tôi nhiều lần nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Mỗi lần nghe đều có lĩnh hội mới, thu hoạch mới. Trong khi nghe Pháp, tôi cảm nhận được một trường từ bi tường hoà của Pháp Luân Đại Pháp, khiến trong tâm tôi tĩnh tại và vui vẻ.

Tháng Giêng năm 1995, cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” chính thức xuất bản. Sau khi có được cuốn bảo thư này, mỗi ngày ngoại trừ lúc đi làm, học Pháp luyện công đã thành việc quan trọng nhất của tôi. Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân tâm tôi không ngừng được tịnh hoá, thật sự là một thân nhẹ nhàng vô bệnh. Đến nay tôi đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài vẫn giống như thanh niên.

Trước đây đầu óc tôi rất hạn hẹp ngu dốt, từ khi tu luyện Đại Pháp, đã trở nên thông minh nhanh nhạy, tâm rộng mở, đối xử thiện lương với mọi người. Thời đi học, ngoài ưa thích võ thuật và khí công, đối với các môn học khác tôi đều cảm thấy rất khó khăn. Tôi thuộc loại đầu óc không khai mở, không có năng lực, bài thi thường xuyên ở mức dưới trung bình. Đến lúc đi làm, tôi trở thành công nhân, làm việc trong công xưởng vừa khổ vừa mệt, hàng ngày đều làm việc ba ca, nghỉ ngơi không đủ, trong tâm thường than phiền công việc mệt mỏi.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tâm tính của tôi đã đề cao, không còn oán thán công việc cực khổ. Tôi chăm chỉ làm việc, cũng hóa giải những mâu thuẫn với đồng nghiệp và lãnh đạo. Trong mắt mọi người, tôi là một người ít nói, chăm chỉ và tốt bụng. Thông qua sự giới thiệu của tôi, trong xưởng cũng có người đắc Pháp tu luyện, trong đó có cả trưởng nhóm của chúng tôi. Có đồng nghiệp mới đắc Pháp đã nhìn thấy đường thông của thiên mục.

Sau đó, tôi chuyển đến làm thủ kho tại một công ty dược. Không lâu sau, công ty đề xuất quản lý bằng máy tính. Thời đó máy tính còn chưa phổ biến, sử dụng máy tính để quản lý công ty là một chuyện mới mẻ. Theo yêu cầu của công việc, tôi đã tiếp xúc với máy tính, tôi cảm thấy máy tính rất cao siêu, cũng rất tò mò, nên bắt đầu tự học các kiến thức về máy tính. Mặc dù biết bản thân đầu óc ngu muội, không nhất định có thể học được tốt, nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Khi nhà cung cấp dịch vụ tới bảo trì phần mềm, tôi liền theo học từng chút một.

Thuận theo việc tôi đề cao trong tu luyện, Sư phụ đã giúp tôi khai mở trí huệ. Sau mấy năm, từ một người ban đầu học hành chậm chạp, dần dần tôi đã học được rất nhiều kỹ thuật máy tính. Từ lắp ráp máy tính đến cài đặt hệ thống, cho đến bảo trì mạng Internet, tôi đều làm được. Về sau cũng không cần công ty phần mềm đến bảo trì, tôi có thể tự mình bảo trì cả phần cứng và phần mềm của công ty. Tôi còn học được rất nhiều kỹ thuật phát triển phần mềm, trở thành nhân viên quản lý thông tin của công ty, có thể phát triển các dự án phần mềm theo yêu cầu của công ty.

Công ty ngày càng phát triển, phần mềm nghiệp vụ cũng không ngừng phải nâng cấp và cải tiến để thích ứng với mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường và các yêu cầu về nghiệp vụ phức tạp và phần mềm về tài chính kế toán khác nhau. Hơn 10 năm qua, tôi đã phát triển hơn 100 dự án phần mềm, mang lại hiệu quả quản lý cho công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm rất nhiều chi phí nghiên cứu phát triển bên ngoài. Đối với công ty mà nói, những giá trị mà tôi phát triển ra khó mà đo lường được. Vào thời điểm đó, hiệu quả hoạt động của công ty chúng tôi nhóm dẫn đầu trong số các công ty cùng ngành ở khu vực. Nhiều công ty dược cùng ngành cũng ngưỡng mộ vì công ty chúng tôi có một chuyên gia kỹ thuật như vậy.

Có lần tôi cảm thấy tự đắc, vợ tôi (là đồng tu) liền nhắc nhở: “Bởi vì anh tu luyện Đại Pháp, Sư phụ mới cấp trí huệ cho anh.” Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ. Đúng vậy, trong quá trình tôi phát triển phần mềm, thường khi gặp vấn đề khó khăn, nghiên cứu thế nào cũng không giải quyết được; Rồi tôi tĩnh tâm lại học Pháp, luyện công, trong vô thức đột nhiên có được linh cảm, bỗng nhiên thông suốt. Loại tình huống này thường xuyên xuất hiện.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì chư vị muốn tu luyện, nên chúng tôi có thể mở cánh cửa thuận tiện nhất, làm những việc ấy cho chư vị; nhưng chỉ hạn cuộc cho những người tu luyện chân chính mà thôi.” (Bài giảng thứ ba – Chuyển Pháp Luân)

Từ một người học hành chậm chạp, làm việc chân tay, tôi đã trở thành một chuyên gia phát triển phần mềm. Tôi ngộ được rằng vì Sư phụ đã nhìn thấy chân tâm tu luyện của tôi, nên đã khai mở trí huệ cho tôi, để tôi có thể chứng thực Đại Pháp. Trong mắt mọi người tại công ty, tôi là người có tài, là một người tốt. Trong quá trình tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công, rất nhiều người đã minh bạch, đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội). Nhiều quản lý ban ngành, giám đốc nghiệp vụ, chủ tịch đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội.

Thông qua biểu hiện xuất sắc trong công việc và nhân phẩm thiện lương của tôi, họ đã biết được người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là người tốt, không giống như những lời tuyên truyền bịa đặt của tà đảng Trung Cộng. Khi tôi bị tà đảng bức hại, các đồng nghiệp đều căm phẫn, bất bình thay tôi, mắng tà đảng giống như thổ phỉ. Chủ tịch cũng tích cực tìm cách giải cứu tôi.

Vì để thế nhân minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tránh bị đào thải do tin vào những dối trá của tà đảng, các đệ tử Đại Pháp đang sử dụng những phương thức khác nhau để chứng thực Pháp, cứu thế độ nhân. Miễn là cần cho việc chứng thực Đại Pháp, tôi sẽ học các loại kỹ thuật thực tế dùng cho việc sản xuất tư liệu chân tướng, hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho các đồng tu khác.

Mấy năm nay, tôi đã học được cách bảo trì, sửa chữa máy in, gọi điện thoại giảng chân tướng, biên tập văn bản, hình ảnh, video trên máy tính, tôi cũng học được cách lắp đặt và vận hành chảo vệ tinh, lắp đặt vệ tinh cho gia đình các đồng tu, người thân và bạn bè. Mấy năm qua, nhờ xem truyền hình Tân Đường Nhân, rất nhiều người đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, rất ủng hộ Đại Pháp, nhận thức rất rõ ràng về sự tà ác của tà đảng Trung Cộng, tự nhiên cũng đều đã làm tam thoái.

Có một giai đoạn thời gian, tôi tận dụng cơ hội đưa đồng nghiệp đi làm về, trên xe tôi mở tiết mục “Văn hóa Thần truyền“ cho họ nghe. Giọng người dẫn chương trình thuần chính dễ nghe, khiến người nghe cảm thấy thoải mái, hiểu rõ chân tướng. Tôi giảng một lần, họ liền làm tam thoái.

Quê vợ tôi ở vùng nông thôn, chúng tôi thường xuyên về đó phát tài liệu giảng chân tướng. Mấy năm qua, với biểu hiện thiện lương trong quá trình giảng chân tướng của chúng tôi, rất nhiều người nhà và họ hàng ở nông thôn đã minh bạch chân tướng, thoái xuất các tổ chức đảng, đoàn, đội. Vì người nhà đã hiểu chân tướng, khi tôi cùng vợ về nông thôn phát một lượng lớn tài liệu, người nhà ở nông thôn đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Ví dụ như: Ban đêm họ lấy xe đưa vợ chồng tôi đến những khu vực xa phát tài liệu chân tướng; có khi muộn quá không kịp phát tài liệu, người nhà liền giúp chúng tôi phát. Người nhà ở nông thôn đã minh bạch chân tướng cũng đắc được phúc báo, mấy năm nay họ có cuộc sống dư giả, mua được xe, con cái tốt nghiệp đại học cũng tìm được công việc tốt, v.v.

Vì để cứu thêm nhiều người, khiến họ minh bạch chân tướng, vợ chồng tôi còn phối hợp với chị gái (cũng là đồng tu), sản xuất một lượng lớn tài liệu giảng chân tướng mang về vùng nông thôn. Mấy năm qua, với sự đề cao trong tu luyện, chúng tôi phối hợp ngày càng ăn ý, hiệu suất ngày càng cao. Chúng tôi cũng tận dụng sở trường của mỗi người. Ví dụ, tôi sử dụng kỹ thuật máy tính để sắp chữ và in ấn các loại hình ảnh minh họa đẹp mắt, các cuốn sách nhỏ Đại Pháp, v.v.; Chị tôi tính cẩn thận, suy nghĩ chu đáo, mua được các loại vật tư phối hợp rất thích hợp; Vợ tôi có cảm giác phương hướng rất tốt. Chúng tôi thường lái xe ban đêm đến những vùng nông thôn xa xôi để phát tài liệu, vợ tôi chịu trách nhiệm tra bản đồ trên mạng, quyết định địa điểm phát tài liệu. Trong hoàn cảnh địa lý ở nông thôn rất tương tự nhau, chúng tôi cũng không bị lạc đường, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Mỗi lần chúng tôi đi phát tài liệu, đêm khuya mới về nhà. Mặc dù rất vất vả, nhưng nghĩ đến việc có thêm càng nhiều người minh bạch chân tướng, không còn chịu sự lừa gạt của tà đảng Trung Cộng và được đắc cứu, trong lòng chúng tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Do tầng thứ hữu hạn, nếu có điều gì không thích đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/5/从干粗活的工人到软件开发高手-426929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/20/194704.html

Đăng ngày 13-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share