Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2021] Tôi đã thực hành Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm rồi. Sau đây tôi có một số trải nghiệm tu luyện khẳng định rằng Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) luôn ở bên tôi.

Vào 2001, chồng tôi và tôi (cả hai đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp) đã đi đến một thành phố cách nhà hơn 50 km với nỗ lực tránh bị sách nhiễu. Chúng tôi không có chỗ nào để ở, nên một người bạn đã cho chúng tôi ở cùng trong căn gác mái của cô ấy.

Nhưng ở đó không có điện và không có chìa khoá để mở cánh cửa dẫn lên gác mái đó. Cô ấy phải thắp nến vào buổi tối, và vì không có chìa khóa, chồng tôi và tôi đã không thể cùng ra ngoài để giảng chân tướng khi bạn của tôi không có mặt ở đó.

Một lời cầu nguyện được đáp ứng

Một lần, khi chồng tôi đi ra ngoài, tôi ngồi trên giường, cúi thấp đầu xuống, và nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận được bóng tối bao trùm căn phòng và tự nghĩ: “Sư phụ, giá mà có điện, thì con có thể học Pháp. Thế thì tuyệt vời biết bao!”

Sau một lát, tôi mở mắt và nhận ra đèn trong phòng khách đã được bật lên. Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ vượt trên mọi ngôn từ!

Khi bạn tôi quay về nhà và thấy rằng chúng tôi đã có điện, cô ấy rất vui đến mức nhảy nhót và nói: “Mình đã được thụ ích khi có các bạn ở đây, cảm ơn các bạn!”

Chồng tôi và tôi nói rằng chúng ta nên cảm tạ Sư phụ.

Bạn tôi sau đó đã đọc Chuyển Pháp Luân. Ngay sau đó, cô ấy đã được đưa chìa khoá cửa và đã đánh thêm chìa cho chúng tôi.

Ngăn chặn một tên trộm đang hành sự

Bạn tôi biết một nhóm các học viên địa phương và đã thu xếp cho chúng tôi gặp họ. Lúc đó, điểm sản xuất tài liệu chân tướng của họ thiếu kinh phí, nên chúng tôi dự định đóng góp hai nghìn nhân dân tệ để giúp họ.

Chồng tôi và tôi đi xe buýt đến điểm sản xuất tài liệu. Xe buýt chật kín người, và chúng tôi bị tách xa nhau. Có một người nào đó phía trước tôi sắp xuống xe, nên tôi đã gọi chồng tôi đến. Đột nhiên tôi nhìn thấy một người đàn ông cúi xuống và nhặt lên một tờ một trăm Tệ từ dưới sàn. Nó làm tôi nghĩ liệu có phải tiền của chồng tôi đã bị lấy mất không nhỉ?

Tôi gọi chồng tôi kiểm tra xem tiền có còn không. Anh ấy phát hiện tiền đã biến mất. Tôi ngay lập tức đứng dậy và nói với tên ăn cắp: “Bỏ số tiền đó ra!”

Các hành khách khác trên xe đứng bất động; không một ai dám nói gì. Kẻ cắp đó như thể nhận được lệnh. Hắn nhanh chóng lôi tiền ra và đưa trả tiền cho tôi.

Ngay sau đó, xe cập một bến. Tên ăn cắp vội xuống xe.

Sau đó các hành khách bừng tỉnh. Một trong số họ nói: “Chị quá giỏi!” Một người khác nói: “Chị thật tuyệt, sao mà chị dám đòi tên ăn cắp ấy móc tiền ra nhỉ!” Tôi tự nghĩ: Đó đâu phải vì mình quá uy lực gì, tất cả là nhờ sự bảo hộ và cứu độ từ bi của Sư phụ! Xin đa tạ Sư phụ!

Giảng chân tướng

Phần biết của một chúng sinh biết ơn Sư phụ

Vài năm trước khi đang phân phát đĩa DVD Shen Yun thì tôi đi qua một người đàn ông lớn tuổi đang chậm chạp bước trên đường. Tôi tiến đến ông ấy và nói: “Xin chào, tôi có thể tặng ông một đĩa DVD về màn trình diễn số một thế giới không? Đây là văn hóa truyền thống Trung Hoa. Rất tốt cho ông đấy.”

Ông ấy nhận nó: “Làm sao tôi có thể cảm ơn chị đây?” Ông ấy rất phấn khích và đáp lễ tôi.

Đây không phải là đáp lễ với tôi, mà là đáp lễ với Sư phụ của chúng ta. Phần biết của con người đang chờ đợi sự cứu độ của Sư phụ!

Thế nhân công nhận sự tốt đẹp của Đại Pháp

Khi tôi đi mua bắp cải, người bán hàng đã nhặt sáu cái bắp cải Napa cho tôi. Một người phụ nữ khác cũng đến mua bắp cải và nói với người bán hàng: “Tôi đang vội, anh có thể nhặt cho tôi hai cái bắp cải được không?”

“Đây, tôi có mấy cái,” Tôi đáp. “Chị có thể lấy hai cái.”

Cô ấy cảm ơn tôi và nói với tôi rằng tôi thật tử tế. Tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ của tôi yêu cầu chúng tôi phải nghĩ cho người khác.”

Thế là cô ấy kêu lên: “Pháp Luân Đại Pháp, chẳng phải nó là… (ghi chú: từ ngữ thóa mạ của ĐCSTQ) hay sao?”

Tôi đáp: “Tất cả chỉ là những dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ thôi, chúng đánh lừa chị đấy. Chỉ những ai tu luyện Đại Pháp mới có quyền nói về nó.”

Ngay lập tức, người bán hàng đồng tình: “Đúng rồi đấy! Chỉ những người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mới có quyền nói nó là cái gì. Hãy xem hành xử của họ. Pháp Luân Đại Pháp không tốt sao?”

Người phụ nữ mua bắp cải đó đồng ý: “Phải, phải!” Cô ấy đã chứng kiến sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Tôi vô cùng biết ơn sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, đã giúp tôi có thể bước một cách vững chắc trên con đường tu luyện cho đến hôm nay. Tôi sẽ càng tín tâm hơn vào Sư phụ và Đại Pháp và cùng Ngài quay về ngôi nhà đích thực của mình!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/12/-432417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/17/196614.html

Đăng ngày 09-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share