Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2021] Dưới con mắt của những người đã quen thuộc với các cơ quan chính phủ ở Trung Quốc thì công chức được coi là một “công việc béo bở”. Trước đây, hầu hết mọi người đều không thể có được những công việc như vậy ngay cả khi họ muốn. Những công việc này dành riêng cho một số ít người có đặc quyền. Những người bình thường phải cầu cạnh họ để có được một ưu đãi nào đó và việc này thường đi kèm với “lợi ích vật chất”, tức là quà tặng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện một chiến dịch “chống tham nhũng” và thực sự đã xử lý một số quan chức chính phủ tham nhũng trong vài năm qua.

Chính vì vậy, mọi người trở nên ít hứng thú hơn với việc trở thành công chức, và những người muốn làm công việc này cũng ít hơn. Họ sợ gặp rắc rối và phải bị truy cứu trách nhiệm về hành vi nhận hối lộ.

Lãnh đạo địa phương của chúng tôi đang tuyệt vọng tìm người lấp vào một vị trí, vì vậy ông ấy đã đến gặp tôi. Ông nói: “Tôi sẽ giao cho anh công việc này – Tôi biết anh sẽ làm tốt.” Tôi không nói gì và chỉ nhận việc. Với tôi, mọi công việc đều như nhau. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không kén chọn công việc, vì không có công việc tốt cũng như công việc xấu.

Công việc của tôi là hỗ trợ các hộ gia đình nông thôn gặp khó khăn, chẳng hạn như người ốm đau hoặc người già, gia đình khó khăn về tài chính, v.v.

Những người này đã thống khổ rồi nên trong công việc của mình, trước tiên tôi phải làm theo chính sách và xét duyệt hồ sơ một cách chính xác. Thứ hai, tôi phải giúp đỡ họ nhiều nhất có thể trong phạm vi quyền hạn của mình, hoàn thành công việc một cách năng suất và hiệu quả để giải quyết các vấn đề của họ.

Nhiều người muốn xin trợ cấp sinh hoạt phí thường phải tặng “quà” cho người xử lý đơn của họ. Mọi người đã quen làm như vậy và nghĩ rằng việc tặng quà bằng tiền cho các công chức chính phủ cung cấp dịch vụ công là điều bình thường. Không ai nghĩ đây là tham nhũng.

Rõ ràng điều này là sai. Công việc của một nhân viên chính phủ là phục vụ người dân. Họ được trả lương bằng thuế thu được từ người dân và họ phải làm tốt công việc của mình. Người dân không cần phải hối lộ một công chức để được phê duyệt các dịch vụ công.

Nhiều người nộp đơn xin trợ cấp sinh hoạt phí đã đến gặp tôi tại nơi làm việc hoặc nhà tôi và cố gắng đưa cho tôi hàng trăm hoặc hàng nghìn nhân dân tệ như một khoản hối lộ. Trong mọi trường hợp, tôi đều từ chối đề nghị của họ và nói với họ: “Nếu đơn đăng ký của anh/chị đáp ứng các điều kiện, anh/chị sẽ có được điều anh/chị muốn. Tôi ở đây để giúp đỡ anh/chị. Tôi sẽ không bao giờ gây rắc rối cho anh/chị, anh/chị có thể yên tâm về điều đó. Nếu anh/chị không đáp ứng đủ điều kiện, tôi không thể giúp anh/chị.”

Tôi nói với họ rằng tôi không bao giờ nhận quà vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu không thể từ chối món quà, tôi sẽ tìm thông tin chi tiết về ngân hàng của người đó và chuyển tiền lại cho họ. Những người đến với tôi là những người nghèo khó và cần được giúp đỡ. Làm sao tôi có thể lấy tiền của họ chứ!?

Chỉ mới gần đây, một người dân trên 60 tuổi trong làng đã nộp đơn xin trợ cấp sinh hoạt phí. Ông không thể làm việc do mắc nhiều bệnh và đã tốn rất nhiều tiền cho các đợt điều trị y tế. Tôi đã chuẩn bị hồ sơ chỉnh chu cho ông, và bước tiếp theo là đưa đơn lên Phòng Nội vụ huyện để được xét duyệt.

Người đàn ông đến văn phòng của tôi và đề nghị tôi ra ngoài để chúng tôi có thể nói chuyện. Khi tôi theo ông ra ngoài, ông lấy trong túi ra một xấp tiền để đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng đẩy tay ông lại và nói: “Người tu luyện chúng cháu không nhận quà. Bác đừng lo. Nếu bác đáp ứng đủ các điều kiện, cháu nhất định sẽ giúp bác. Bây giờ bác có thể về nhà.” Ông thấy tôi thực sự không muốn tiền, và đợi một lúc rồi mới ông rời đi.

Một người đàn ông khác ngoài 60 tuổi, bị tai nạn ô tô cách đây vài năm và không thể làm việc được nữa, muốn xin trợ cấp sinh hoạt phí. Ông đến nhà tôi vào một buổi chiều, giải thích ý định của mình và lấy ra một nghìn nhân dân tệ. Tôi vừa đẩy lại số tiền về phía ông vừa nói: “Cháu sẽ xử lý đơn của bác theo quy định. Cháu sẽ làm cho bác nếu trường hợp của bác đáp ứng các điều kiện. Bác đừng lo lắng. Cháu không thể lấy một xu nào từ bác. Người tu luyện chúng cháu tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn và không nhận quà.”

Lúc đó ông hiểu tôi nhất quyết không nhận tiền nên đã nhận lại.

Việc này đã xảy ra nhiều lần. Đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong thế gian đầy hỗn loạn ngày nay, tôi chắc chắn đã trượt theo dòng chảy này.

Ngày nay, nhiều người, đặc biệt là các quan chức chính phủ, chạy theo tiền bạc. Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và hiểu rằng làm điều xấu sẽ tạo nghiệp, nên dù làm gì, tôi cũng phải trọng đức. Đó là lý do tại sao tôi có thể không động tâm trước tiền bạc, không nhận quà, hành xử một cách công bằng, và làm tốt công việc của mình. Nhiều người nói tôi là một người thực sự tốt, vì họ hiếm khi thấy những công chức không nhận quà như tôi.

Năm ngoái, Ủy ban Các vấn đề Chính trị và Pháp luật đã thực hiện “chiến dịch xóa sổ” để nỗ lực buộc các học viên Đại Pháp từ bỏ tu luyện. Phó trưởng phòng tại nơi làm việc nói với tôi: “Chúng tôi biết anh sẽ không thay đổi đức tin của mình. Anh đã tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp] rất nhiều năm rồi. Anh nói cho tôi về những lợi ích của môn tu luyện đi.“

Tôi đáp lại: “Nếu tôi làm công việc này trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi đã nhận tất cả những món quà tặng cho tôi rồi. Bây giờ tôi đã là một người tu luyện, tôi sẽ không nhận bất kỳ món quà nào vì tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn và hiểu rằng mục đích của cuộc sống không phải là theo đuổi tiền tài — mà là vì một điều gì đó giá trị hơn nhiều.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/19/429762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/30/196380.html

Đăng ngày 08-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share