Bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-11-2021] Sau khi đọc Kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ, tôi nhất thời chưa kịp hoàn hồn, bởi vì tôi chính là người “có người kiên quyết không tiêm phòng dịch” (Hãy tỉnh). Phần lớn đồng tu mà tôi tiếp xúc đều thuộc kiểu người này và phản ứng của họ sau khi đọc Kinh văn mới cũng không chênh lệch nhiều. Có đồng tu nói: “Ồ, Sư phụ nói không tiêm vắc-xin là đi sang cực đoan, vậy tôi đi tiêm đây.” Mọi người lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không tìm ra điểm thiếu sót nằm ở đâu.

Tôi đã đọc lại Kinh văn nhiều lần, có đồng tu ngay lần đọc đầu tiên đã lập tức học thuộc lòng Kinh văn “Hãy tỉnh”, nhưng vẫn chưa ngộ ra được.

Khi tôi đọc bài chia sẻ của đồng tu Một chút thể hội khi học Kinh văn mới “Hãy tỉnh” đăng tải trên trang Minh Huệ Net; trong quá trình đó, tôi phát hiện mình đã lý giải sai đoạn Pháp lý mà Sư phụ giảng:

“Tôi không hề bảo chư vị tiêm hay không tiêm, cũng không phải là nói ôn dịch đối với chư vị là thế này thế kia. Đừng chạy sang cực đoan khác; đó đều là nhân tâm.” (Hãy tỉnh)

Tôi lý giải thành việc bản thân không tiêm vắc-xin là đang đi sang cực đoan nên sau đó tôi đã tiêm vắc-xin khi có người tìm đến. Hơn nữa, khi đó có một bộ phận học viên xung quanh tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

Thông qua đọc hai bài chia sẻ Một chút thể hội khi học Kinh văn mới “Hãy tỉnh” và Đứng tại cơ điểm nào để đối đãi với việc tiêm vắc-xin; đồng thời đọc lại các bài chia sẻ trước đó của Minh Huệ Net như Đồng tu đừng để vấn đề tiêm hay không tiêm vắc-xin chiếm dụng quá nhiều tinh lựcKhông một ai ngoài Sư phụ có thể quản các đệ tử Đại Pháp cùng Buông bỏ tự ngã, truyền cho thế nhân một phương thức tốt tránh dịch xong, tôi phát hiện xuất phát điểm và mục đích đằng sau việc tiêm hay không tiêm vắc-xin của mình đều là “tư” – sợ bị cưỡng chế tiêm vắc-xin, sợ phạm sai lầm trên phương diện này. Những “nỗi sợ hãi” này đã trói buộc tôi, mang đến cho tôi sự bất tiện trên mọi mặt, nó trở thành gông cùm. Đây đều là nhân tâm.

Tôi nhận ra, khi tôi hễ gặp vấn đề then chốt thì điều tôi nghĩ đến vẫn là “tự ngã”; tôi nghĩ “đồng tu của mình như thế này, thế khác”, chứ không phải toàn tâm toàn lực gắng sức nghĩ cách cứu chúng sinh.

Chỗ chúng tôi có đồng tu tu luyện khá tốt cũng không biết phải xử trí thế nào, nghĩ rằng việc phản đối tiêm vắc-xin là đúng, vì đại bộ phận người tu luyện đều nghĩ như vậy, bao gồm cả các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net cũng thiên về chiều hướng không tiêm vắc-xin, có đồng tu còn thuyết phục người xung quanh (trong đó có đồng tu và người thường) đừng tiêm vắc-xin. Sau đó khi bài viết “Đồng tu đừng để vấn đề tiêm hay không tiêm vắc-xin chiếm dụng quá nhiều tinh lực” đăng tải trên Minh Huệ Net xong thì vấn đề này mới lắng xuống.

Sau khi tôi tìm thấy những chấp trước “tự ngã” khiến bản thân không muốn tiêm vắc-xin, tôi lại phát hiện khi lần đầu tiên đọc Kinh văn mới “Hãy tỉnh”, trong tâm tôi nghĩ: “Ồ, Sư phụ nói không tiêm vắc-xin là đi sang cực đoan, vậy tôi đi tiêm thôi”, những suy nghĩ này cũng đều là tâm người thường. Chúng ta đang dùng cách suy nghĩ đơn giản của người thường để lý giải Pháp của Sư phụ, giống như cách nghĩ của một người mới vừa bước vào cửa tu luyện vậy, hết sức nực cười mà lại cảm thấy đáng giận, giận bản thân đến giờ vẫn không biết cách tu luyện. Đây mới là đang chạy sang cực đoan, đây mới là nhân tâm.

Chúng ta nên căn cứ tình huống cụ thể của bản thân để dàn xếp cho ngay chính, sao cho có lợi cho việc cứu chúng sinh, cho dù là tiêm phòng hay không tiêm phòng thì trong quá trình tiêm hay không tiêm đó đều phải đi giảng chân tướng, cứu những người chúng ta gặp trong quá trình đó. Đừng để việc tiêm hay không tiêm phòng trở thành chấp trước, ngăn trở con đường tiến về phía trước của chúng ta.

Chút thiển ngộ cá nhân trong giai đoạn hiện tại, viết ra cùng đồng tu chia sẻ, có điểm nào không dựa trên Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/29/434160.html

Đăng ngày 08-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share