Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 19-11-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức hoạt động trong ngày thông tin tại Ga tàu điện ngầm Chatelet, Pont Neuf và Ga xe lửa ở trung tâm Paris vào các ngày 6, 13 và 14 tháng 11.

Kỳ nghỉ lễ đã đến, khung cảnh thiền định ôn hòa của các học viên trong tiếng nhạc luyện công êm dịu đã thu hút những người qua đường cho dù họ đang bước đi vội vã. Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên, đọc các bảng trưng bày thông tin và học luyện các bài công pháp. Nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

9faf9f96edc5ec874efb76ba7291274b.jpg

0feb7e938c462df46d4d03d74dbfefde.jpg

Các hoạt động trong Ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Ga tàu điện ngầm và Ga xe lửa Pont Neuf, hôm 14 tháng 11

df9aaf9da26ceff69463fdb76c25ae40.jpg

Mọi người đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại Nhà ga Pont Neuf

ĐCSTQ đàn áp những công dân vô tội một cách vô nhân tính

Anh Vincent là một đầu bếp chuyên món tráng miệng tại một khách sạn sang trọng ở Paris. Hôm 14 tháng 11, anh nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp tại Nhà ga Pont Neuf. Anh cho biết anh đã từng nghe nói về cuộc bức hại: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rất phổ biến tại Trung Quốc vào những năm 90, nhưng chính quyền cộng sản coi đó là mối đe dọa đối với quyền lực của họ, vì vậy họ đã phát động cuộc đàn áp và bịa đặt những tuyên truyền dối trá nhằm phỉ báng pháp môn này. Thật tàn bạo và man rợ. Việc thực hành môn tu luyện là một cách sống, một cách giải quyết các vấn đề, và họ tập luyện chỉ để cải thiện sức khỏe. Vì có nhiều người thực hành mà chính quyền cộng sản đã đàn áp môn tu luyện. Điều này thật không đúng.

“Khi một người bày tỏ quan điểm khác với chính quyền, họ sẽ trở thành kẻ yếu thế hoặc bị bỏ tù và bị bức hại – thật vô nhân đạo.

“Các sự kiện của các bạn rất quan trọng. Các bạn phải giúp cho nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại này.”

Sốc khi nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng

Cô Jiovanna là một nhân viên kinh doanh bất động sản. Cô rất sốc khi biết ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ không theo nguyện ý của họ và bán để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Cô nói: “Thật kinh hoàng. Chúng tôi đã quá quen với hệ thống dân chủ ở châu Âu rồi.“

“Ngay trong thế kỷ 21 này vẫn còn có những nhóm người không có quyền lên tiếng như các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. Điều đó khiến tôi nhớ đến cuộc bức hại người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Nó hoàn toàn giống như thế. Gần một thế kỷ đã trôi qua, nhưng chúng ta vẫn đang nói về người Do Thái – đó vẫn là tin tức thời sự. Chúng tôi kỷ niệm sự kiện lịch sử này để không lãng quên và không lặp lại những sai lầm tương tự, trong khi ở một số quốc gia, những việc kinh khủng như vậy vẫn đang tiếp tục diễn ra.”

Anh Des Abbayes nói: “Chúng tôi biết ĐCSTQ là một chế độ độc tài, nó bức hại các nhóm thiểu số và mổ cắp nội tạng của người ta để trục lợi – đó là một thảm kịch, một thảm kịch ở Trung Quốc và nó ảnh hưởng đến toàn thế giới.”

e5509a053d8145b6a6de3f9cebc4a077.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công Pháp tại Ga tàu Chatelet và Ga tàu điện ngầm, ngày 13 tháng 11

6e7176eaacdbc6e15dd455b649264127.jpg

Mọi người đọc thông tin về Pháp Luân Đạo Pháp tại Nhà ga Chatelet

Cuộc bức hại sẽ không bao giờ xảy ra

Cô Christine từng là một vũ công. Cô nói ĐCSTQ là một chế độ độc tài toàn trị và hành vi bức hại các nhóm người vì đức tin của họ là một tội ác.

Bà Carmen, 87 tuổi, nói với một học viên đang chụp ảnh sự kiện: “Các bạn phải gửi những bức ảnh này đến Trung Quốc, để nói với mọi người rằng ở đây chúng ta được tự do và chúng ta phải đấu tranh cho tự do!”

Nhận xét về việc ĐCSTQ xâm nhập vào các nước phương Tây, bà nói: “Chúng ta không nên hợp tác với họ, chỉ vậy thôi! Thật là một điều sỉ nhục khi vẫn giao dịch với họ trong khi người dân Trung Quốc lại đang bị bóc lột.

“Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt. Quả là xấu hổ khi mọi người có thể nhắm mắt làm ngơ và giữ im lặng chỉ vì lợi ích kinh tế. Điều đó là không đúng. Các bạn nhất định phải kiên trì!”, bà nhấn mạnh.

Ông Jean-Claude Tichadou làm việc cho chính phủ thành phố Paris suốt 47 năm trước khi nghỉ hưu. Ông đã không ngần ngại ký vào bản kiến ​​nghị khi biết các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị tra tấn ở Trung Quốc. Ông hy vọng chữ ký của ông sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Ông nói ĐCSTQ không tôn trọng nhân quyền và những hành vi tàn bạo này không nên diễn ra. Ông cho biết: “Chúng ta rất may mắn vì được sống trong một xã hội dân chủ.

372020ceb31f8a1572cb6c6472f9c251.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Nhà ga Chatelet, ngày 6 tháng 11

d19d43eb9c33e2fa43b320403080f7b6.jpg

Mọi người đọc thông tin về Pháp Luân Công bên ngoài Nhà ga Chatelet

ĐCSTQ là một căn bệnh ung thư – Chúng ta phải loại bỏ nó

Ông Luis Alarcon là một nhà phát triển phần mềm máy tính. Ông sinh ra ở quốc gia cộng sản Cuba. Ông cho biết: “Chủ nghĩa cộng sản cần phải bị loại bỏ. Nó giống như một căn bệnh ung thư, làm hại chúng tôi và khiến chúng tôi khốn khổ. Chúng tôi đã phải chịu đựng nó trong suốt 60 năm ròng. Chúng tôi không có quyền bày tỏ quan điểm của mình, nó đã giết chết sự sáng tạo của chúng tôi.”

“Tất cả chúng ta đều biết hệ tư tưởng cộng sản không thực tế – đó là một chế độ độc tài. Chúng ta phải loại bỏ chủ nghĩa cộng sản!”

Ông Jean Duluc, một chủ doanh nghiệp, cho biết: “Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh, phản đối sự bất công và cho mọi người nghe thấy tiếng nói của chúng ta. Mặc dù việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ, nhưng hãy dùng những hoạt động ôn hòa của các bạn để mọi người có ý thức về công lý trên toàn thế giới và những người dùng mạng biết điều gì đang xảy ra. Việc này hết sức quan trọng. Tôi hy vọng rằng, thông qua các nỗ lực toàn cầu, cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/19/433797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/22/196681.html

Đăng ngày 30-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share