Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 22-11-2021] Vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 11 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các nhóm luyện công tại trung tâm Auckland cũng như tại các công viên ven biển ở hai quận. Âm nhạc êm dịu cùng các động tác luyện công nhẹ nhàng khoan thai đã thu hút nhiều người dừng lại để xem.

Vì các lệnh hạn chế do COVID-19 được nới lỏng nhiều hơn tại New Zealand, nên các hoạt động tụ họp dưới 25 người được phép diễn ra, miễn là tuân thủ việc giữ khoảng cách xã hội 2 mét.

605e25f534b4a26b74f89b8847608fd0.jpg0bfc1cba39e4632a0d21c7ca2b42796d.jpg

acf418670de9653238539a5abea0833b.jpg

Các học viên tổ chức các nhóm luyện công ngoài trời ở nhiều địa điểm khác nhau tại Auckland vào ngày 21 tháng 11.

Chúng ta nên phát huy các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

698aa27b9515901f91a3fe7c412fdb11.jpg

Cô Divena Busby khen ngợi các học viên vì sự đóng góp của họ cho cộng đồng.

Cô Divena Busby là một người sinh ra và lớn lên ở New Zealand. Cô sở hữu một công ty dọn dẹp vệ sinh. Trong khi đi dạo bên bờ biển, cô nhận thấy các học viên đang luyện công tĩnh tại và đã dừng lại để xem. Cô nói, “Tôi muốn được thiền định. Tôi biết điều này tốt cho tôi nhưng tôi thường quá bận rộn với công việc và cuộc sống. Tôi không thể tĩnh tâm. Với tôi, điều này không chỉ cần rất nhiều quyết tâm mà còn đòi hỏi sự kiên trì – điều đó quả là không hề dễ dàng.”

Cô khen ngợi các học viên vì đã hướng dẫn mọi người các bài công pháp miễn phí, và nói, “Đây là một đóng góp to lớn cho cộng đồng của chúng ta. Điều này không chỉ là tập thể dục mà còn giúp mọi người trong cộng đồng của chúng ta xích lại gần nhau hơn. Ngày nay, mọi người chìm đắm trong các thiết bị điện tử và việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã trở nên ít dần.” Cô nói thêm, “Hơn nữa, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn dạy mọi người sống hòa thuận với nhau, đồng thời có sự đồng cảm và bao dung. Những giá trị tuyệt vời như vậy cần được phát huy.”

Cô Divena cảm thấy khó tin khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm tín ngưỡng khác. Cô nói, “Hành vi của ĐCSTQ thật khủng khiếp. Các nước phương Tây đang theo sát những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng tôi cảm thấy khó hiểu tại sao vào năm 2021 rồi mà người dân Trung Quốc vẫn không có nhân quyền. ĐCSTQ sử dụng các thủ đoạn tẩy não để kiểm soát người dân. Nếu người Trung Quốc chỉ nhận được thông tin bị kiểm duyệt, thì làm sao họ có thể biết được sự thật chứ? Tôi lớn lên ở New Zealand. Ngay từ khi sinh ra, tôi đã được hưởng nền dân chủ và quyền tự do ngôn luận. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được những gì đang diễn ra với người Trung Quốc.”

Chủ doanh nghiệp tán thưởng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

b8ff9fd76da629a1bd4aeab87ab79ef3.jpg

Ông Euan Mcharg cho rằng ĐCSTQ là một thế lực chính trị tà ác vì đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Euan Mcharg đến New Zealand hai năm trước từ Nam Phi. Trước đây, ông sở hữu một cửa hàng bán phần cứng máy tính.

Ông bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các giáo lý tâm linh phương Đông và thậm chí còn nghiên cứu cả Kinh dịch. Ông cũng thiền định 45 phút mỗi ngày. Ông cho biết: “Dù là văn hóa truyền thống phương Đông hay phương Tây, họ đều dạy cho con người những điều giống nhau và cuối cùng dẫn dắt con người về với thiên thượng. Nếu bạn không thể đạt được điều đó trong kiếp này, thì vẫn còn hy vọng trong kiếp sau. Trong tiến trình này, phần khó khăn nhất là phải vượt lên chính mình và chiến đấu chống lại những tư tưởng xấu của bản thân. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng để vượt qua bản ngã của mỗi người thực sự không phải là một điều dễ dàng. Tu bản thân là điều khó nhất. Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Nhẫn đòi hỏi ý chí rất lớn. Người ta cuối cùng sẽ làm được điều đó bằng cách buông xả mọi thứ.”

Ông còn nói, “Tôi biết một chút về Pháp Luân Đại Pháp vì vợ tôi và tôi đã xem một buổi biểu diễn Thần Vận hai năm trước. Tôi nhớ đó là một buổi biểu diễn ngoạn mục, có một phông nền khổng lồ mang thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp. Trang phục tuyệt đẹp của các vũ công thật không thể nào quên. Có thể nhận được sự dẫn dắt tâm linh trước khi chết là một điều may mắn làm sao. ĐCSTQ là một thế lực chính trị tà ác vì đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và hệ tư tưởng cộng sản là biểu hiện về mặt chính trị của chúng.”

ĐCSTQ đáng bị trừng phạt tại các Tòa án Quốc tế

51bfa17cb41788f218420f70dd3c42b0.jpg

Bà Lynn đọc thông tin trên bảng trưng bày và tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Bà Lynn là một huấn luyện viên yoga. Bà cho biết, “Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người bình tĩnh và tập trung. Mọi người đều có thể hưởng lợi ích từ môn tu luyện thiền định này, vì môn này giúp mọi người tĩnh tâm giữa những bộn bề cuộc sống của họ. Điều này hết sức quan trọng. Tại sao ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Đại Pháp? Tôi nghĩ họ nên ngưỡng mộ và tự hào về Pháp Luân Đại Pháp vì môn này đến từ Trung Quốc; và là một phần của văn hóa Trung Hoa. Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, không chỉ cho người dân Trung Quốc.”

Bà tiếp tục nói, “Các phương pháp mà ĐCSTQ sử dụng để bức hại Pháp Luân Đại Pháp là tội ác. Những thủ phạm là tội phạm giết người và cần phải bị trừng phạt trước các tòa án quốc tế. Các bạn nên tiếp tục những gì các bạn đã và đang làm. Hãy để mọi người nhìn thấy các bạn và thúc đẩy môn tu luyện cả thân và tâm này. Điều này không chỉ dành cho người dân Trung Quốc, mà còn cho tất cả người dân trên thế giới.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/22/433893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/25/196721.html

Đăng ngày 29-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share