Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco

[MINH HUỆ 18-11-2021] Chúng tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở Công viên Cổng Vàng xinh đẹp từ 9 giờ đến 11 giờ sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Tôi muốn kể cho các bạn nghe vài câu chuyện từ điểm luyện công của chúng tôi.

Công viên Cổng Vàng của San Francisco là một điểm tham quan nổi tiếng thu hút cả người dân địa phương và du khách nước ngoài. Với diện tích 412 héc ta (1.017 mẫu Anh), công viên này lớn hơn Công viên Trung tâm của New York 20%. Bất chấp đại dịch, nhiều người dân địa phương vẫn đưa con cái đến đi dạo hoặc chơi đùa. Họ cũng đến để chạy bộ hoặc đạp xe. Nơi này nhộn nhịp với nhiều hoạt động.

ac78b35c269c768cfd7bc2c1ee994f75.jpg

c95758ead9e26c01a2f4bea518d89dac.jpg

Chúng tôi luyện công và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Cổng Vàng vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp theo nhóm là một trong những hình thức tu luyện mà Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp lưu lại cho chúng ta. Sư phụ giảng, “phương thức hồng Pháp tốt nhất của chúng ta chính là mọi người luyện công tập thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Tôi phát tờ rơi và đề nghị mọi người ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại của chế độ cộng sản đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Chúng tôi có các bảng trưng bày và ảnh minh họa năm bài công pháp. Bị thu hút bởi tiếng nhạc luyện công êm dịu, nhiều người đã dừng lại đọc.

Chúng tôi cũng có một bảng trưng bày bản kiến nghị, có bút và chai khử khuẩn để mọi người sử dụng sau khi ký đơn. Chúng tôi đặt những bông sen nhỏ trên bảng để mọi người lấy. Nhiều lần khi tôi đang nói với một nhóm về Pháp Luân Đại Pháp, những du khách khác đã tự tiến đến và ký đơn kiến nghị.

Tôi nhận ra rằng tôi luôn nhận được điều gì đó mỗi lần tôi đến điểm luyện công. Sư phụ dẫn người hữu duyên đến với tôi. Có người đến từ Trung Quốc đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức thanh thiếu niên của nó sau khi hiểu rõ cuộc bức hại, và một số người quan tâm đến việc học các bài công pháp.

Một thanh niên người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Một ngày nọ, tôi thấy một thanh niên Trung Quốc quan sát chúng tôi luyện công từ xa. Tôi tiến đến và hỏi liệu cậu ấy đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa. Cậu ấy trả lời, “Tất nhiên rồi.” Tôi nói với cậu ấy rằng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là một trò lừa bịp được truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát sử dụng để kích động sự thù hận đối với Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi trò chuyện và cậu ấy đặt nhiều câu hỏi. Tôi đã trả lời từng câu một, và cuối cùng cậu ấy đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà cậu ấy đã gia nhập.

Cụ già gốc Hoa học các bài công pháp và chia sẻ phát hiện của mình với bạn bè

Một ngày khác, có một cụ bà gốc Hoa ngồi lặng lẽ quan sát các học viên luyện công. Tôi bước đến và hỏi, “Thưa bác, bác khỏe chứ ạ? Bọn cháu đang luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Bà cụ liền nói, “Vâng, tôi biết. Tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp và tôi ủng hộ các cháu!”

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Bà cho biết rất muốn tập gì đó để nâng cao thể trạng, bởi vậy bà đã tập Thái Cực Quyền nhưng sức khỏe vẫn không cải thiện. Tôi nói, “Bác có muốn thử tập Pháp Luân Đại Pháp không? Các động tác luyện công rất dễ học và có hiệu quả rất tốt.” Bà trả lời, “Có lẽ để lần sau nhé.” Tôi không bỏ cuộc và nói thêm, “Thực ra các động tác rất đơn giản. Bài công pháp thứ nhất chỉ mất vài phút. Bác muốn thử không ạ?” Bà cụ trả lời, “Có.”

Tôi hướng dẫn bà bài công pháp thứ nhất. Bà nói rằng bà cảm thấy rất tốt. Tôi nói, “Bài công pháp thứ ba cũng rất đơn giản. Cháu tập cho bác xem nhé.” Tôi tập cho bà xem bài công pháp thứ ba và thứ tư và bà đã thực hiện chúng rất nghiêm túc. Bà rất vui và cho biết nửa người bên phải của bà không còn đau nhức nữa.

Tôi nói với bà lão rằng Pháp Luân Đại Pháp khác biệt so với các môn khí công khác ở chỗ một người không chỉ luyện công mà còn phải đọc các bài giảng và chiểu theo đó để trở thành người tốt hơn. Bà nói bà có thị lực kém và không thể đọc được một cách dễ dàng. Tôi đã đưa cho bà bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ và bảo vậy thì bà nên nghe bản ghi âm này.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Bà nói rằng sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, bà đã hiểu ra nhiều điều, và càng nghe bà càng muốn nghe nhiều hơn. Bà nói với tôi rằng chồng bà nóng tính. Trước đó, bà rất tức giận nhưng sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, bà hiểu rằng mình cần phải nhẫn, không tức giận. Tôi thực sự mừng cho bà.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã bị bệnh tật hành hạ và thậm chí phải nỗ lực rất nhiều để có thể ra khỏi giường vào buổi sáng. Sau khi bà bước vào tu luyện, sức khỏe của bà đã được cải thiện và bà hạnh phúc mỗi ngày. Khi nhìn thấy những thay đổi to lớn của bà, em gái bà đã quyết định đến và học Pháp Luân Đại Pháp. Bà cũng nói với hai người bạn từng tập Thái Cực Quyền với bà rằng hãy đến và học Pháp Luân Đại Pháp.

Người phụ nữ Indonesia gốc Hoa học các bài công pháp

Một phụ nữ Indonesia gốc Hoa đi dạo trong công viên vào mỗi cuối tuần. Bà luôn dừng lại xem các học viên luyện công. Tôi đã nói với bà ấy Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào và chúng tôi trò chuyện rất lâu. Một ngày cuối tuần, bà cho hay bà muốn tập, vì vậy tôi đã hướng dẫn bà các động tác luyện công. Bà nói rằng bà cảm thấy rất thoải mái.

Vì cần phải chăm sóc người chồng nằm liệt giường, bà không thể thường xuyên đến luyện công. Tuy nhiên, mỗi lần bà đến, bà đều mang cho chúng tôi khẩu trang hay bánh kẹo. Bà rất tốt bụng. Tôi nghĩ rằng cho dù thế nào, bà cũng đã kết duyên với Pháp Luân Đại Pháp.

Bác sỹ: Phải chấm dứt ngay nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Khi tôi nói với một bác sỹ đã ghé qua rằng ĐCSTQ vẫn đang sát hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng, bà ấy đã hoảng hốt. Tôi đưa cho bà một đĩa DVD về chủ đề này, và bà nói bà nhất định sẽ xem nó và chia sẻ với những người khác. Bà cho hay tội ác này phải được chấm dứt.

Một người phương Tây khác hiểu bản chất của ĐCSTQ nói: “Tôi hy vọng tà đảng này sẽ sớm sụp đổ. Một khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ đi ra ngoài và ăn mừng!”

Học viên mới: Thật tốt khi ra ngoài luyện công cùng nhau

Một phụ nữ gốc Hoa đã tìm thấy điểm luyện công tại Công viên Cổng Vàng của chúng tôi từ trang Falundafa.org và liên lạc với tôi. Bà nói với tôi rằng bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại nhà được hơn một năm. Bà tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp trên Internet, bà đọc trang web Minghui.org và hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, không giống như những gì ĐCSTQ tuyên truyền. Bà nói, “Quả là một môn tu luyện tốt! Tôi cũng muốn tu luyện.” Bà đã học các bài công pháp bằng cách tập theo các video trên trang web này.

Bà từng thường bị đau do vết thương cũ ở cổ. Khi mới bắt đầu luyện công, cổ của bà sẽ tự vặn vẹo. Bà hiểu rằng Sư phụ đang điều chỉnh cổ của bà và vết thương cũ giờ đã được giải quyết.

Bà cũng nói với tôi rằng khi mới bắt đầu luyện bài công pháp thứ năm, bà chỉ có thể thiền định trong 15 phút. Sau đó, bà đọc về thể ngộ của các học viên khác trên Minghui.org và cố gắng thiền định lâu hơn. Khi cố gắng ngồi được 45 phút, chân bà đau đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa. Bà nghĩ đến việc thỉnh cầu Sư phụ gia trì. Ngay lập tức, bà cảm thấy có một nguồn năng lượng bao quanh mình. Chân bà ngừng đau, và bà đã có thể thiền định cả giờ!

Do đại dịch, bà đã không ra ngoài luyện công. Gần đây bà đã quay lại điểm luyện công và nói rằng thật tốt khi luyện công cùng với các học viên khác. Tôi thực sự mừng cho bà. Tôi cũng cảm nhận sâu sắc tâm từ bi và sự vĩ đại của Sư phụ!

Tôi cũng nói với những người đến luyện công rằng chúng tôi có nhóm học Pháp bằng tiếng Anh trên mạng hàng đêm và bất kỳ ai cũng được chào đón. Một số người đã tham gia. Tôi cảm thấy quả thực hiện nay mọi người không dễ để đắc Đại Pháp và tu luyện, nhưng thật mừng là họ đã kết duyên với Đại Pháp. Tôi rất mừng cho họ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/18/433716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/21/196667.html

Đăng ngày 25-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share