Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2021]

Tên tiếng Trung: 苏云霞 (Tô Vân Hà)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 67
Thành phố: Cáp Nhĩ Tân
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 4/9/2021
Ngày xảy ra vụ bắt giữ gần nhất: 7/9/2016
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang

Bà Tô Vân Hà đã qua đời ở trong tù khỉ chỉ còn hai ngày nữa là mãn hạn án tù năm năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tô ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2016 sau khi bị báo cáo vì nói với người dân về Pháp Luân Công ở trên đường phố. Tất cả tài liệu thông tin Pháp Luân Công có trong túi xách của bà, gồm đĩa DVD, bản in, cũng như tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công (đây là một cách sáng tạo để đối phó với việc kiểm duyệt thông tin gắt gao ở Trung Quốc) đã bị tịch thu.

Chiều tối hôm đó, trưởng Đồn Công an Tam Khỏa là Vương Uy đã dẫn theo vài cảnh sát lục soát nhà bà Tô và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin và một máy tính bảng của bà.

Để tìm kiếm tự do cho bà Tô, người chồng nằm liệt giường một thơi gian dài của bà đã nhờ cháu gái của bà Tô giúp đẩy xe lăn để đưa ông tới đồn công an, nhưng khi tới đó ông đã bị chặn lại ở bên ngoài.

Vụ bắt giữ bà Tô đã được phê chuẩn vào cuối tháng 9 năm 2016. Viện kiểm sát quận Đạo Ngoại đã truy tố bà vào ngày 27 tháng 10. Tòa án quận Đạo Ngoại đã kết án bà năm năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Theo dự kiến bà Tô sẽ được thả khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 6 tháng 9 năm 2021, nhưng trước đó hai ngày bà đã bị bức hại đến chết. Bà đã không thể trở về nhà để đoàn tụ với người thân. Bà hưởng thọ 67 tuổi.

Một người trong cuộc cho hay, vào ngày 4 tháng 9, tù nhân đã đánh đập bà Tô vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, và nhà tù cũng từ chối cấp cho bà thông báo thả người với lý do tương tự.

Sau khi đánh đập bà đến chết, lính canh dùng một tấm vải trắng che lên thi thể bà và để nó ở ngoài hành lang của khu số 8. Những tù nhân ở đó rất sợ hãi và không dám ra khỏi buồng giam của họ để đi vệ sinh vào buổi tối.

Kể từ năm 1999 đến nay, Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang luôn đi đầu trong việc bức hại học viên Pháp Luân Công. Hàng nghìn học viên đã bị giam giữ ở đây, với 90% trong số họ bị thương nặng hoặc bị tàn tật vì bị tra tấn. Ít nhất 31 học viên đã bị tra tấn đến chết ở nơi này.

Bà Triệu Xuân Diễm ở thành phố Kê Tây đã được thả khỏi nhà tù vào ngày 16 tháng 7 năm 2018 trong xe cứu thương. Bà đã sụt mất 1/3 cân nặng và không thể đi lại. Mười hai ngày sau bà đã qua đời ở tuổi 65.

Trước án tù gần đây nhất, bà Tô đã từng bị kết án lao động cưỡng bức vào năm 2001 và một án lao động cưỡng bức khác (không rõ thời hạn) trong Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia. Lính canh đã kéo hai cánh tay bà lên từ phía sau lưng và treo bà lên một chiếc giường tầng, với các ngón chân gần như không chạm đất và miệng bà bị dán băng dính.

2011-10-24-2006-3-1-msj-kuxin-29--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: treo người

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/7/433355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/8/196509.html

Đăng ngày 17-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share