Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Liên

[MINH HUỆ 19-10-2021] Các học viên tại Hoa Liên đã giới thiệu cho mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tại Quảng trường Hiếu Khách ở thị trấn Cát An vào ngày 17 tháng 10 vừa qua. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện, gồm cả tội ác cưỡng bức lấy tạng từ các học viên bị cầm tù. Nhiều người dân địa phương cho biết thu hoạch nội tạng là tội ác phản nhân loại và ĐCSTQ cần lập tức chấm dứt các hành vi bạo lực.

Những người khác đã hỏi về địa điểm họ có thể học Pháp Luân Đại Pháp. Khi ông Hoàng nghe thấy âm nhạc luyện công tường hòa, ông đã bước đến để tìm hiểu thêm. Khi biết môn tu luyện được dạy miễn phí, ông đã chắp tay hợp thập trước ngực như một cử chỉ để bày tỏ sự tôn kính và cảm kích.

c69300a2bcb6190fcb39bbf1bf4417df.jpg

Các học viên tại Hoa Liên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Hiếu Khách

78ec04c2b12c0f352f2acf169f34dc7d.jpg

Người dân địa phương lên án ĐCSTQ vì cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào môn tu luyện thiền định

Cô Khâu có một quầy hàng ở chợ đêm tại Quảng trường Hiếu Khách. Sau khi kết hôn, cô đã từ Trung Quốc chuyển sang Đài Loan. Đã hơn một thập kỷ sinh sống trên quốc đảo này, cô thường cảm nhận được sự thiện lương, chất phác và ấm áp của người Đài Loan. Cô nói với các học viên rằng cô thường thấy họ luyện Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều công viên khác nhau và các khu vực ngoài trời. Ban đầu cô ngạc nhiên bởi vì môn tu luyện này bị cấm ở Trung Quốc. Sau đó, thông qua các bản tin trên truyền hình và mạng internet, cô nhận ra rằng mình đã bị lừa bởi những tuyên truyền ở Trung Quốc. Cô đã đồng ý tuyên bố thoái xuất Đội Thiếu niên, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Anh Trần sở hữu một doanh nghiệp làm điện nước. Anh đã ký bản kiến nghị để ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại, anh nói: “ĐCSTQ là một tổ chức không có nhân tính. Người của nó chỉ nghĩ cho lợi ích của mình. Họ không quan tâm đến tính mạng của người dân, giống như việc trường kỳ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tống người Duy Ngô Nhĩ vào các trại lao động và hiện nay còn quấy nhiễu Đài Loan thông qua lên án và cưỡng ép quân sự. Nó khiến người ta phẫn nộ. Nhưng họ càng đe dọa Đài Loan bao nhiêu, thì chúng ta càng trở nên đoàn kết và tôi tin vào thiên lý rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.”

Cô Hồ nói rằng vì công việc, chồng cô phải đến Trung Quốc và vợ chồng họ đã sống ở đó trong nhiều năm. Cô đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi nghe nói đến bản kiến nghị, cô liền nói: “Tất cả mọi người cần lên tiếng và ngăn chặn cuộc bức hại này bởi nó sẽ chỉ chấm dứt khi người dân không sợ đứng lên. Nếu không, người xấu sẽ tiếp tục không kiêng kị gì mà làm điều xấu. ĐCSTQ mới chỉ nắm quyền được 60, 70 năm nhưng đã phát động nhiều cuộc vận động chính trị và bức hại, khiến người dân Trung Quốc sinh ra một loại tâm lý khiếp sợ và không quan tâm đến những việc khác. Họ làm ngơ trước tất cả những gì không liên quan đến lợi ích cá nhân của mình. Nhưng điều mà họ không nhận ra đó là chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại thì luôn kèm theo đó là bức hại bởi vì không ai biết được rằng ai sẽ là mục tiêu tiếp theo. Tôi rất vui khi có thể ký bản kiến nghị để ủng hộ người dân Trung Quốc phản bức hại. Cảm ơn các bạn!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/19/432699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/21/196260.html

Đăng ngày 25-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share