[MINH HUỆ 27-07-2021] Tôi là một học viên Đại Pháp trẻ tuổi và đã tu luyện được gần ba năm. Tôi xin được chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của bản thân với các đồng tu.

Tái sinh

Từ khi còn nhỏ, tôi đã cùng mẹ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Nhưng vào thời điểm đó, tôi đã không thực sự tu luyện, mặc dù tôi biết sách của Đại Pháp rất trân quý và những lời dạy của Sư phụ luôn ở trong tâm tôi.

Trước khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi có rất nhiều tâm chấp trước của một người thường. Khi còn học phổ thông, tôi là một đứa trẻ rất hung hăng và nóng tính.

Tôi đã gây sự với cha mẹ và thậm chí còn chửi bới mẹ của mình. Khi còn đi học, tôi có tâm lý tự cao tự đại và tư lợi rất mạnh.

Tôi luôn quan tâm đến điểm số của mình và xem nó liên tục. Tôi sợ bị điểm kém, tôi bị ám ảnh bởi thành tích và thứ hạng, và tôi ngày càng trở nên ích kỷ vì hơn thua và được mất.

Khi tôi mới học trung học cơ sở, tôi đã xem các phim ảnh khiêu dâm. Vì vậy, khí huyết và tinh lực của tôi dần bị cạn kiệt.

Sức khỏe của tôi ngày càng giảm sút và ngoại hình trở nên xấu xí. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện với họ.

Khi tôi học năm cuối đại học, các thứ hình ảnh khiêu dâm thường xuyên quấy rầy tôi và tôi không đủ sức để thoát khỏi nó. Sư phụ đã thức tỉnh tôi vì tôi muốn học Đại Pháp. Sau đó mẹ đã dạy tôi các bài công pháp.

Một ngày nọ, tôi cảm thấy có một dòng nhiệt nóng chạy ở bụng dưới của tôi. Khi tôi chia sẻ điều này với các học viên trong gia đình thì họ nói với tôi rằng Sư phụ đã ban cho tôi một Pháp Luân.

Sau một thời gian, tôi đã thực sự được trải nghiệm vẻ đẹp của tu luyện. Giờ đây, tôi có thể kiểm soát được tính nóng nảy của mình và tôi đã biết các học viên Đại Pháp nên hành xử như thế nào.

Sư phụ giảng:

“Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, phải Nhẫn. Nếu không, thì chư vị là người luyện công [loại] gì vậy? Có người nói: ‘Nhẫn đến như thế khó làm lắm, tính tôi vốn nóng nảy’”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Giờ đây tôi đã biết tôn trọng những người khác và hiếu thảo với cha mẹ. Tôi cũng không còn phải lo lắng quá nhiều về điểm số ở trường của mình.

Tôi luôn tuân theo các Pháp lý mà Sư phụ đã dạy và yêu cầu bản thân phải giữ chính niệm. Tôi đã cố gắng hết sức để thoát khỏi dục vọng và tôi đã có thể kiểm soát được bản thân.

Ngoại hình của tôi ngày càng dễ coi và lưng tôi đã thẳng trở lại. Con người tôi trở nên tràn đầy năng lượng và như được tái sinh kể từ khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vượt qua khảo nghiệm

Khi tôi vừa mới bước vào tu luyện, khảo nghiệm đầu tiên đến với tôi là dục vọng. Tôi nhớ có một lần vào khoảng giữa trưa, cơ thể của tôi đã không thể cử động được.

Sau đó, tôi nhìn thấy bức tranh của một phụ nữ xinh đẹp. Tôi nhận ra rằng tôi là một học viên Đại Pháp và không nên chấp trước vào sắc dục.

Tôi đã trải qua một số khảo nghiệm về sắc dục nhưng không lần nào tôi vượt qua được. Tuy nhiên, Sư phụ vẫn luôn khích lệ tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Trong một giấc mơ, tôi nhớ mình đang đi trên một con đường dưới những đám mây đen bao phủ trên bầu trời. Đột nhiên, đám mây biến mất và có rất nhiều vị thần xuất hiện.

Một vị thần trong đó vừa đánh trống vừa nhìn tôi. Khi tỉnh dậy, tôi nhớ lại đoạn Pháp sau của Sư phụ:

“Trọng chùy chi hạ tri tinh tấn

Pháp cổ xao tỉnh mê trung nhân”. (Cổ Lâu, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Dùi trống đập mạnh mà biết tinh tấn

Trống Pháp gõ tỉnh người trong mê”. (Lầu Trống, Hồng Ngâm II)

Đôi khi, Sư phụ điểm hóa cho tôi trên chặng đường tu bỏ chấp trước vào sắc dục. Chẳng hạn, tôi mơ thấy mình đang dọn rác trong một ngôi nhà cũ nát, ngẫm lại giấc mơ, tôi biết mình sắp có thể vượt qua được khảo nghiệm.

Tôi đã trải qua thêm một số khảo nghiệm để loại bỏ tâm sắc dục. Trong giấc mơ, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi thấy sự can nhiễu của con quỷ sắc dục trong không gian khác đến việc tu luyện của tôi như thế nào. Dần dần, với chính niệm mạnh mẽ tôi đã có thể loại bỏ được chấp trước vào sắc dục của mình.

Tôi cũng có nghiệp tư tưởng rất mạnh mẽ.

Sư phụ giảng:

“Ai có thể kiên định, thì nghiệp có thể tiêu”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cố gắng gia trì chính niệm của mình và sau một thời gian, tôi đã có thể loại bỏ được nghiệp tư tưởng của bản thân.

Tôi học Pháp mỗi ngày. Tôi thường dậy sớm phát chính niệm vào buổi sáng, luyện công và sau đó học Pháp trong nửa giờ. Khoảng giữa trưa, tôi sẽ học Pháp thêm nửa giờ nữa.

Vào ban đêm, tôi đọc Chuyển Pháp Luân hoặc các bài giảng khác của Sư phụ trong một tiếng rưỡi. Trạng thái tu luyện của tôi đã tiến bộ rất nhanh.

Sư phụ giảng:

“… ngoài ra có một phần [học viên] là đắc Pháp sau. Mà phần những người đắc Pháp sau ấy [đang] đề cao rất nhanh, yêu cầu đối với họ cũng cao, đề cao tầng thứ cũng nhanh. Mọi người cảm thấy độ khó lớn hơn một chút, khó khăn nhiều hơn một chút, nghĩa là ma nạn dường như nhiều hơn một chút, đó là tất nhiên”. (Giảng Pháp tại San Francisco, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Đôi khi tôi phải trải qua rất nhiều áp lực và gặp phải đủ loại can nhiễu. Nhưng, tôi hiểu rằng tôi không nên coi mình như một người thường và cảm thấy bị đối xử bất công khi gặp phải khổ nạn.

Sư phụ giảng:

“Do đó chúng ta phải ở trong hoàn cảnh phức tạp như vậy mà tu luyện, cần chịu khổ trong những cái khổ; đồng thời còn phải có tâm Đại Nhẫn”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Thông qua việc học Pháp, tôi không còn coi những gì đã xảy ra là ngẫu nhiên mà là cơ hội để tôi đề cao bản thân. Khi gặp phải những mâu thuẫn, tôi hướng nội và dần dần tìm thấy nhiều tâm chấp trước của mình.

Tôi tìm thấy những chấp trước như tâm đối kỵ, ham muốn, tranh đấu, phàn nàn, sợ hãi và ưa thể diện. Tôi cũng tìm thấy tâm chấp trước vào sự an nhàn và thoải mái, dễ dãi và tự cho mình là đúng.

Trong quá trình tu luyện, tôi đã được trải nghiệm ​​vẻ đẹp và sự vi diệu của Đại Pháp, nhận ra sự nghiêm túc của việc tu luyện. Tôi cũng hiểu được sự từ bi khổ độ của Sư phụ đối với các đệ tử của mình. Tôi sẽ kiên định tu luyện đến cùng, đi theo con đường tu luyện do Sư phụ an bài và hoàn thành sứ mệnh của mình để cùng Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi ở tầng thứ sở tại. Xin vui lòng chỉ ra nếu có bất cứ điều gì không phù hợp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/427910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/9/194998.html

Đăng ngày 20-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share