Bài viết bởi một học viên ở Seattle

[MINH HUỆ 31 – 05 – 2011] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Seattle năm 2011 diễn ra vào chiều ngày 29 tháng 5 năm 2011 tại trường đại học Washington. Các học viên đến từ Seattle, Portland và những vùng lân cận đến tham gia sự kiện này. Mười lăm học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ. Trong số đó, học viên lớn tuổi nhất khoảng 70 tuổi, và học viên nhỏ nhất chỉ chín tuổi. Họ chia sẻ việc họ được hưởng lợi ích về sức khỏe và tinh thần như thế nào từ việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, làm cách nào để nâng cao nhận thức về tình huống chân thực của Pháp Luân Công, và làm cách nào để giảng rõ chân tướng cho người Trung Quốc và thúc giục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

2011-5-30-minghui-seattle-fahui-05292011--ss.jpg
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện năm 2011 được tổ chức tại Seattle

Cô Li kể về việc cô nắm bắt ra sao mọi cơ hội để giảng rõ chân tướng Pháp Luân Công cho những người Trung Quốc mà cô gặp từ khi cô từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Cô Li thường gặp những người Trung Quốc khi đang đi xe buýt, và giúp họ thoái ĐCSTQ. Với những nỗ lực giảng rõ chân tướng hàng ngày ở khu phố Tàu, cô có thể thấy rằng người Trung Quốc đã thay đổi rất lớn. Ban đầu thì họ còn hiểu lầm, nhưng về sau khi họ biết được bức tranh chân thực là như thế nào thái độ của họ đã thay đổi hoàn toàn và một vài người đã mời cô Li dùng bữa tối để cảm ơn. Với sự giúp đỡ của cô hơn một nghìn người Trung Quốc đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một học viên mười tuổi đến từ Trung Quốc chia sẻ rằng cậu và mẹ của cậu đều bị cưỡng bức lao động ở Trung Quốc vì kiên định niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Rồi sau đó các bạn cùng lớp của cậu bắt nạt cậu, và cậu bắt đầu nuôi dưỡng tâm oán giận với các bạn cùng lớp và những người xung quanh cậu. Sau khi đến Hoa Kỳ cậu bắt đầu đọc lại các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp và tập công lại. Với sự giúp đỡ của mẹ và những người bạn khác, cuối cùng cậu đã bước ra khỏi bóng tối của thời kỳ đó, và loại bỏ tâm oán giận.

Cô Jin rất đau yếu trước khi cô học Pháp Luân Công. Chỉ trong vòng một năm tập luyện, tất cả những bệnh tật của cô đều biến mất, và vấn đề về da mà không thể chữa được trước đó của cô cũng biến mất.

Dana, một học viên người Tây phương, bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 2010. Cô chịu áp lực rất lớn trong công việc và trong cuộc sống trước khi tu luyện. Sau khi cô học Pháp Luân Công, cô được nhắc nhớ lại một vài suy nghĩ và câu hỏi về cuộc sống từ khi cô còn nhỏ, và có thể tìm thấy câu trả lời ở Pháp Luân Đại Pháp. Những điều kỳ diệu xảy ra mà cô trải nghiệm lúc đầu khi tu luyện khiến cô nhận ra rằng tu luyện Pháp Luân Công là con đường chân chính để cô đi theo.

Sau Pháp Hội, nhiều học viên  tham dự nói rằng họ cảm thấy họ nhận được rất nhiều lợi ích từ chia sẻ của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/31/西雅图召开二零一一修炼心得交流会(图)-241735.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/1/125689.html
Đăng ngày: 03– 06 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share