Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2021] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 81 tuổi. Trong hơn một thập kỷ qua, tôi đã giảng chân tướng cho chúng sinh ở các giai tầng khác nhau trong xã hội. Dù trời mưa gió hay có tuyết rơi, tôi vẫn kiên trì đến các siêu thị tìm người hữu duyên để giảng chân tướng về Đại Pháp, cuộc bức hại và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong số khoảng 25.000 người mà tôi đã giúp làm tam thoái, có những sĩ quan quân đội và quan chức chính phủ cấp cao, các phần tử trí thức, giáo sư, hiệu trưởng trường trung học, các luật sư, và nhân viên cảnh sát, v.v…

Giảng chân tướng

Thực ra tôi mới chỉ học hết bốn năm ở trường tiểu học. Vì trình độ văn hoá của tôi không cao, nên tôi đã dựa vào những điểm chủ yếu sau để có thể giúp các thành phần trí thức thoái đảng – đó là trí huệ mà Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cấp cho tôi, bảo trì chính niệm, kiên trì bền bỉ và không sợ khó, sợ khổ. Tôi đã chủ động tích luỹ kiến thức và những tài liệu thông tin để giảng chân tướng. Khi tôi đọc Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu chân tướng khác, tôi sẽ ghi chép lại những thông tin mà tôi cảm thấy hữu ích trong việc giảng chân tướng và cố gắng ghi nhớ chúng. Bằng cách này, tôi có thể tích luỹ được ngày càng nhiều phương thức và thông tin để giúp giải khai khúc mắc cho chúng sinh.

Có một lần tôi nói chuyện với vài tín đồ Cơ đốc giáo về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi nhắc đến việc tam thoái, một phụ nữ lớn tuổi liền nổi giận và nói những lời khó nghe. Tôi vẫn giữ vững tâm thái bình hoà nhìn bà ấy. Sau đó, con dâu bà ấy nói rằng: “Mẹ à, đừng đối xử với dì ấy như vậy. Con thấy dì ấy thật tốt bụng!” Người phụ nữ kia nghe vậy thì không còn giận dữ nữa.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực giảng chân tướng ở người thường cũng là như thế; bất kể họ giữ thái độ gì, chư vị đều ôm giữ tâm từ bi đối đãi với họ, [thì] từ sâu thẳm trong tâm linh họ, phía minh bạch trong sinh mệnh họ đều hiểu cả”. (Giảng Pháp tại Manhattan [2006], Giảng Pháp tại các nơi X)

Một lần khác, tôi đã giảng chân tướng cho một vị giáo sư trong hơn 50 phút, nhưng bà ấy vẫn từ chối thoái đảng. Tôi đã hai lần muốn từ bỏ và rời đi. Nhưng khi nhớ đến Pháp của Sư phụ và nghĩ rằng bất luận thái độ của bà ấy ra sao, tôi vẫn nhất định phải cứu bà ấy. Cuối cùng, khi tôi giảng về sự kiện Lục Tứ thì bà ấy đã minh bạch. Bà ấy nói rằng mình chính là một trưởng nhóm sinh viên vào thời điểm đó, và bà ấy đã bị xử phạt vì dẫn sinh viên ra đường.

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Vào mùa hè năm 2014, tôi gặp lại vị phu nhân của người quản lý nơi tôi làm việc trước kia. Chúng tôi đã không gặp nhau trong hơn một thập kỷ. Bà ấy đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi: “Làm thế nào mà chị vẫn còn trẻ trung và tràn đầy năng lượng như vậy?” bà ấy hỏi. Tôi nói: “Là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã từng mắc hơn 10 chứng bệnh mãn tính, bao gồm huyết áp cao và viêm khớp, nhưng tất cả bệnh tật đều biến mất khi tôi tu luyện Đại Pháp”.

“Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nhưng học viên các chị lại chống đối đảng và công kích chính phủ”, bà ấy nói. Đây chính là một hiểu nhầm phổ biến của người dân về các học viên Đại Pháp.

Tôi nhớ lại Sư phụ từng giảng cho chúng ta rằng cần phải lựa theo chấp trước và hiểu sai của người thường để giảng chân tướng cho họ. Vì thế tôi đã nói với bà ấy: “Không giống như chị nghĩ đâu. Chị biết đấy, trong thời kỳ Đại cách mạng văn hoá, Khổng Tử đã bị phê phán mạnh mẽ. Nhưng ông ấy đã qua đời 2.500 năm trước rồi. Ông ấy đâu có phản đối đảng hay công kích chính phủ này. Vậy thì tại sao ông ấy lại trở thành mục tiêu bị nhắm đến, và theo như cách nói của ĐCSTQ thì: ‘phê phán cho đến khi bị mang tiếng xấu, sau đó tiến xa thêm 10.000 bước nữa và vĩnh viễn không để ông ấy xoay chuyển tình thế?’ Cựu chủ tịch của Trung Quốc là Lưu Thiếu Kỳ là người luôn ủng hộ ĐCSTQ và chính phủ, nhưng kết cục ông ấy cũng bị chỉ trích như Khổng Tử. Ông ấy đã chết trong một nhà tù ở tỉnh Hà Nam, thậm chí khi chết còn không được mang tên thật”. Sau đó bà ấy đã nói rằng: “Đó chính là nguyên nhân vì sao tôi không gia nhập ĐCSTQ, bởi tôi đã nhìn thấu toàn bộ các cuộc vận động chính trị của nó”. Sau đó bà ấy đã đồng ý thoái đoàn, đội.

Một lần khác, tôi đã gặp một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Khi tôi giảng chân tướng cho ông ấy thì ông ấy nói: “Các chị luôn làm mọi việc một cách lén lút. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều tài liệu ở hành lang trong khu căn hộ của tôi”. Tôi nói: “Sư phụ Đại Pháp đang truyền Đại Pháp để cứu người. Là những học viên Đại Pháp, chúng tôi phải ghi nhớ trách nhiệm và sứ mệnh của mình bởi Sư phụ đã yêu cầu chúng tôi cứu lấy những người Trung Quốc đáng quý. Vì vậy chúng tôi đã cố gắng sử dụng nhiều phương thức khác nhau để tiếp cận mọi người và giảng chân tướng. Chúng tôi làm vậy bởi chúng tôi biết sinh mệnh là trân quý, và chỉ khi bạn biết được những chân tướng này bạn mới có thể được bình an”. Cuối cùng ông ấy đã hiểu ra và cả gia đình ông đều thoái xuất ĐCSTQ.

Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo

Có lần tôi nói chuyện với một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Ông ấy nói rằng ông ấy chưa từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ, nhưng ông ấy không tin vào sự tồn tại của Thần. Tôi nhớ lại Pháp mà Sư phụ từng giảng:

“… tam thoái không phải mục đích, giảng chân tướng cứu người là mục đích”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi đã dựa vào văn hoá truyền thống giảng về thiện ác hữu báo để nói với ông ấy. Tôi nói: “Tôi có một người bạn trẻ tuổi. Cô ấy là một người lương thiện nhưng lại có cuộc sống không hạnh phúc, và điều kiện tài chính cũng khó khăn. Cô ấy đã ly hôn hai lần, và mới kết hôn lần thứ ba. Cô ấy đã đi tìm người để toán mệnh cho mình, và thầy bói nói với cô rằng trong tiền kiếp cô ấy từng là một nam nhân phạm rất nhiều việc xấu, vì thế trong đời này cô ấy phải chịu cảnh nghèo khó và hôn nhân không hạnh phúc. Đây chính là thiên lý đang trừng phạt người xấu, và chỉ có Thần mới có thể an bài đường đời tiếp theo cho một sinh mệnh”. Cuối cùng thuyết vô thần trong tư tưởng người đàn ông này cũng bị phá trừ.

Vào năm 2014, tôi đã gặp hai tín đồ Cơ đốc giáo. Đầu tiên tôi giảng chân tướng cho người phụ nữ lớn tuổi hơn, bà ấy 84 tuổi. Tôi nói với bà rằng: “Mọi người ở độ tuổi như chúng ta đây thường tin vào những quan niệm truyền thống và tín Thần, kính Thiên. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện, và có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh khoẻ người.

“Người dân trên khắp hơn 100 quốc gia hiện đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và pháp môn này cũng được chính phủ các nước ủng hộ. Duy chỉ có chế độ Trung Cộng mới bức hại tàn bạo pháp môn này. Có đến hơn 4.300 học viên bị bức hại đến chết và hàng trăm ngàn người bị cầm tù. Thiên thượng sẽ không tha thứ cho tội ác bức hại người lương thiện! Trời diệt Trung Cộng và bảo hộ người tốt”. Bà ấy nghe xong đã đồng ý thoái xuất ĐCSTQ.

Sau đó tôi nói chuyện tiếp với người trẻ hơn, khoảng 50 tuổi. “Chị nhìn thấy em liên tục kéo tay chị mình và muốn bà ấy rời đi. Chị biết tín đồ Cơ đốc chỉ tin vào Chúa. Nhưng Trung Quốc có nền văn minh 5.000 năm tín Thần. Trong văn hoá truyền thống của Trung Quốc có Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo. Thời đó đã có Cơ đốc giáo chưa? Làm sao lại chỉ có duy nhất một vị Thần được?” Cô ấy chợt hiểu ra. Sau đó tôi giảng tiếp về ĐCSTQ đã phá huỷ các giá trị truyền thống và tín ngưỡng như thế nào, nó đã giết hại bao nhiêu người dân vô tội. Rồi cô ấy muốn nghe nhiều hơn và không để tôi đi. Cuối cùng, cô ấy và toàn gia đình cô đã thoái ĐCSTQ.

Người dân Trung Quốc đã bị ĐCSTQ tẩy não thâm sâu, nên khi giảng chân tướng tôi thường gặp phải những người lớn tuổi buông lời mạ lị tôi. Họ nói: “ĐCSTQ thật tốt bởi nó cấp cho tôi tiền lương hưu. Pháp Luân Đại Pháp có cho chị tiền không?” Tôi luôn đáp lại rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tín ngưỡng của chúng tôi, pháp môn dạy chúng tôi trở thành một người tốt khi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử, và không ai trả tiền cho chúng tôi cả. Còn tiền lương hưu của anh không phải do ĐCSTQ ban cho anh. Nó chính là tiền của anh, bởi anh đã phó xuất sức lao động trong nhiều năm trước đó. ĐCSTQ không hề lao động, vậy nó lấy tiền từ đâu? Nó lấy từ tiền thuế mà anh phải đóng và từ tham nhũng. Nếu trước kia anh không lao động thì liệu nó có trả cho anh tiền không?”

Một lần khác tôi gặp lại vị lãnh đạo ở nơi làm việc cũ của mình. Tôi nói: “Chủ nhiệm à, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn nên có một sức khoẻ rất tốt”. Trước cả lúc tôi nói xong, ông ấy đã tiếp lời: “Chị không cần phải nói với tôi những điều này. Ai mà chẳng mạ lị Trung Cộng sau lưng chứ? Một người bạn thời đại học của tôi sống ở Bắc Kinh và cậu ấy đã tận mắt chứng kiến các binh sĩ của ĐCSTQ sát hại các sinh viên bằng súng và xe tăng. Sau đó họ còn nói rằng các sinh viên này làm bạo loạn phản cách mạng”. Khi nghe tôi giảng nhiều hơn, ông ấy ngày càng tán đồng và đã thoái ĐCSTQ.

Khi tôi giảng chân tướng cho các học sinh nhỏ tuổi, tôi thường nói: “Các cháu hãy thoái đội nhé. Nếu các cháu thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thì điểm số của các cháu sẽ tăng lên và kết quả học tập cũng tốt hơn. Thiên tài vật lý học Einstein từng nói rằng ông được thụ ích rất lớn nhờ niềm tin vào Chúa. Thiên tài phát minh Edison cũng nói rằng thành công của ông đến từ 1% linh cảm và 99% nỗ lực, nhưng 1% linh cảm lại là yếu tố quyết định bởi nó đến từ Chúa”. Hầu hết các học sinh đều đồng ý thoái xuất đoàn, đội.

Còn khi giảng chân tướng cho các sinh viên đại học thì tôi đưa thêm một dẫn chứng: “Liên Hợp quốc từng làm một khảo sát đối với 300 nhà khoa học có nhiều thành tựu nhất nước Mỹ. Kết luận là có đến 92% trong số họ là người tín Thần. Nếu các cháu thoái ĐCSTQ và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì các cháu sẽ đắc được phúc báo. Bởi vì các cháu tin Thần nên được Thần bảo hộ”.

Trên đây là những thể ngộ và trải nghiệm của bản thân tôi trong quá trình giảng chân tướng. Nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/24/423705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/15/194622.html

Đăng ngày 01-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share