Bài viết của phóng viên Minh Huệ-Trịnh Ngữ Yên

[MINH HUỆ 12-07-2021] Học viên Pháp Luân Đại Pháp Alian đã hỏi một cảnh sát tại đồn cảnh sát huyện Phủ Dụ, tỉnh Hắc Long Giang khi nói chuyện qua điện thoại: “Con của anh vẫn còn nhỏ. Anh muốn con mình sống trong một xã hội Chân-Thiện-Nhẫn hay một xã hội đầy rẫy bạo lực và lừa dối?” Viên cảnh sát đang chửi rủa trở nên im lặng. Trong nhiều năm giảng chân tướng qua điện thoại, cô Alian hy vọng, với sự chân thành và thiện tâm của mình, cô sẽ giúp những người nhận cuộc gọi đưa ra lựa chọn tốt nhất cho họ và gia đình họ.

Vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực thi chính sách “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể của các học viên Pháp Luân Công“. Mục đích của cuộc bức hại này không chỉ là phá hủy niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà còn hủy hoại toàn bộ các nguyên tắc đạo đức và giá trị tinh thần của nhân loại.

Trong 22 năm bức hại, người dân ở Trung Quốc đã bị lừa dối để tham gia vào cuộc đàn áp của ĐCSTQ và trên thực tế họ đã trở thành những nạn nhân lớn nhất. Viên cảnh sát ở tỉnh Hắc Long Giang đó là một trong những người như vậy. Do đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc và ở ngoài Trung Quốc như Alian, đã cố gắng liên lạc với họ và thuyết phục họ ngừng tham gia vào cuộc bức hại này.

Gọi điện thoại đến Trung Quốc

Cả gia đình của Alian đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy biết về Đại Pháp và hiểu Đại Pháp là tốt. Tuy nhiên, cô đã không bước vào tu luyện Đại Pháp bởi vì lúc đó cô còn quá trẻ và ham chơi. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, cô Alian thường phải đôn đáo để giải cứu người thân bị bức hại. Cô Alian nói: “Chúng tôi di chuyển thường xuyên để tránh bị đàn áp. Vì vậy chúng tôi thực sự vô gia cư. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm đến nỗi ngay cả những người không phải học viên cũng cảm thấy sợ hãi.”

Năm 2012, gia đình cô may mắn được định cư ở nước ngoài. Năm 2013, cô Alian bắt đầu thực sự tu luyện Đại Pháp. Cô và gia đình mình sống ở những quốc gia khác nhau, nhưng họ có thể liên lạc một cách thoải mái và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Cô Alian nói rằng môi trường mới của cô và suy nghĩ của người dân ở đó hoàn toàn khác với ở trong nước Trung Quốc. Do đó, cô hiểu rõ hơn về suy nghĩ của người Trung Quốc và việc tẩy não của ĐCSTQ đối với họ nghiêm trọng như thế nào.

Ngay sau khi ra nước ngoài, cô Alian bắt đầu gọi điện về Trung Quốc để giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc, đặc biệt những người trong hệ thống an ninh công cộng và văn phòng cộng đồng. Cô Alian nói: “Tôi đặc biệt lo lắng cho họ. Hầu hết những người Trung Quốc rất tốt bụng. Tuy nhiên, những người này đã bị cưỡng ép và bị tẩy não bởi ĐCSTQ, và họ đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã phạm phải những tội ác rất lớn, và nghiệp báo sẽ rất nặng nề khi đến lúc phải trả giá cho tội lỗi của họ. Tôi thực sự hy vọng họ sẽ hiểu sự thật và ngừng bị ĐCSTQ lợi dụng để bức hại mọi người. Tôi hy vọng họ sẽ đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình của họ.”

Bạn sẽ chọn kiểu xã hội nào cho tương lai của con bạn?

Vài ngày trước, cô Alian đã gọi điện thoại cho một cảnh sát. Người cảnh sát đã nghe máy và bắt đầu chửi rủa. Qua điện thoại, giọng nói của một đứa trẻ có thể được nghe thấy láng máng. Cũng có giọng của một phụ nữ thuyết phục viên cảnh sát: “Muộn thế này rồi, cô ấy vẫn cứ gọi điện suốt. Hãy để cô ấy nói, xem cô ấy sẽ nói gì.”

Nhắm vào nút thắt trong lòng viên cảnh sát, cô Alian nói với anh ấy: “Văn hóa Trung Hoa có lịch sử 5000 năm, trong khi ĐCSTQ chỉ có 100 năm. Do đó, đường lối của Đảng đưa ra rằng không có Đảng, sẽ không có Trung Quốc là sai lầm. Có hơn 200 quốc gia trên thế giới. Không có quốc gia nào hay Đảng nào bảo bạn rằng cuộc sống của bạn là do đất nước trao cho bạn, và tiền của bạn do đất nước và Đảng trao cho bạn. Chỉ có ĐCSTQ bảo bạn phải cảm ơn Đảng. Tiền của bạn kiếm được từ sức lao động của bạn, không phải do Đảng trao cho bạn. Ai sẽ cho bạn tiền nếu bạn không làm việc chứ? Công việc của bạn không phải do Đảng trao cho. Thay vào đó, những gì bạn có được là tích lũy từ những việc làm tốt trong tiền kiếp của bạn.”

Sau đó cô Alian nói với anh ấy về việc ĐCSTQ bức hại người tu luyện như thế nào và tính nghiêm trọng của việc băng hoại đạo đức và xã hội do cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ gây ra. Cô hỏi viên cảnh sát: “Con anh vẫn còn nhỏ. Anh muốn con anh sống trong xã hội Chân-Thiện-Nhẫn hay một xã hội đầy rẫy bạo lực và dối trá?” Viên cảnh sát im lặng trong vài giây rồi giải thích rằng anh ấy không bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô Alian đề nghị anh ấy hãy đối xử tử tế với các học viên Pháp Luân Đại Pháp nếu anh ấy có cơ hội, vì thiện, ác hữu báo, việc làm tốt sẽ được tưởng thưởng và việc làm ác sẽ nhận quả báo.

Vạch trần lời dối trá rằng “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ khiến bị tẩu hỏa nhập ma”

Cách đây không lâu, cô Alian đã gọi cho Giám đốc đồn cảnh sát ở thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Cô nói với ông ấy rằng ĐCSTQ đã che giấu đại dịch vi-rút corona khi nó khởi phát. Cô cũng nói về trò lừa bịp tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng để tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy cũng chỉ ra những dối trá của ĐCSTQ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tẩu hỏa nhập ma.

Cô Alian nói: “Hơn 20 năm qua kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền tới hơn 100 quốc gia, giúp hơn 100 triệu người hưởng lợi sức khỏe và tinh thần từ môn tập. Nếu anh tin rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, tại sao không ai trong số hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới bị tẩu hỏa nhập ma? Anh tin điều này bởi vi ĐCSTQ rất giỏi nói dối. Tuy nhiên, giả vẫn là giả, và nó không thể che đậy sự thật.”

Vị Giám đốc nói rằng anh ấy đồng ý với những gì cô Alian nói. Sau đó cô Alian đã cố gắng thuyết phục anh ấy thoái ĐCSTQ. Vị Giám đốc này nghĩ rằng anh ấy sẽ không phạm tội miễn là anh ấy không liên quan đến việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Alian nói với anh ấy: “Anh là một phần trong hệ thống an ninh công cộng và là một Đảng viên. Anh cũng phải chịu trách nhiệm với những việc xấu mà nó đã làm, cho dù anh có làm hay không. Khi trời diệt Trung Cộng, anh là một phần của nó và cũng sẽ bị đào thải. Ngoài ra, khi anh gia nhập Đảng, anh đã giơ nắm đấm thề cống hiến cuộc đời cho Đảng. Làm sao nó có thể buông tha anh? Tẩy sạch lời thề độc hại đó là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho anh.” Vị Giám đốc đã đồng ý thoái ĐCSTQ và đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Vô tình phạm tội lớn khi mù quáng thực hiện chỉ thị tà ác của ĐCSTQ

Năm 2020, ĐCSTQ triển khai “chiến dịch xóa sổ,” trong đó các học viên Pháp Luân Đại Pháp nằm trong danh sách đen của chính quyền đã bị sách nhiễu, bắt bớ, kết án và bị lục soát nhà cửa. Mặc dù nhân viên của các văn phòng cộng đồng địa phương không có mấy địa vị và quyền lực, nhưng họ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra danh sách đen.

Vài ngày trước, cô Alian đã gọi điện cho một văn phòng cộng đồng tại tỉnh Giang Tây. Một thanh niên đã nghe điện thoại. Cô Alian nói với anh ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp và đề nghị anh ấy hãy bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng của anh, vì họ là những người tốt thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cô hỏi anh ấy lý do tại sao anh ấy thực thi chỉ thị tà ác của ĐCSTQ và báo cáo các học viên trong khi biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt. Người thanh niên này nói rằng việc họ bắt các học viên Pháp Luân Đại Pháp không liên quan gì đến anh ấy.

Cô Alian đã nói với anh ấy về hậu quả của những hành động của anh ấy và mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của nó: “Họ đã bị sách nhiễu, nhà của họ bị lục soát, và họ đã bị bắt vì anh đã báo cáo họ. Họ có thể bị bức hại tới tàn tật hoặc thậm chí đến chết. Anh đã phạm phải một tội ác lớn một cách không tự biết.”

Sau đó cô Alian đã kể cho anh ấy nghe lý do tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công và rằng những kẻ bức hại Pháp Luân Công đã phạm tội lớn như diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại, và tội ác tra tấn. Cô ấy cũng nói cho anh ấy về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ.

Người thanh niên này đã thoái ĐCSTQ và cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nói cho anh ấy biết sự thật.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/12/428056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/21/194729.html

Đăng ngày 30-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share