Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 13-07-2021] Thời gian thấm thoắt trôi, chớp mắt đã tới nửa cuối năm 2021. Đối với các đệ tử Đại Pháp, thời gian vô cùng trân quý, thời gian hiện tại đều nhờ có Sư phụ dùng sự phó xuất cự đại và từ bi vô lượng để kéo dài cho chúng ta. Do đó, chúng ta cần nắm bắt cơ hội để làm tốt những việc chúng ta cần làm, trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng, chúng ta có thể đã từng cùng nhau ước định, cùng nhau tới đây, gặp nhau trên nền tảng gọi điện giải cứu toàn cầu này, để hoàn thành thệ ước của chúng ta.

Tâm tôi luôn hướng về các đồng tu ở Trung Quốc và luôn trân trọng cơ hội giảng chân tướng cho những chúng sinh trong các cơ quan công an, viện kiểm sát và tư pháp. Vì vậy, nền tảng giải cứu này là một nơi thần thánh để tôi đoái hiện thệ ước của mình. Tại đây, chúng tôi cùng nhau học Pháp, chia sẻ và giảng chân tướng, hướng nội tìm, khuyến khích và học hỏi lẫn nhau để đề cao. Nền tảng này là một vùng tịnh thổ, nơi chúng tôi được dung luyện, tịnh hoá nội tâm và đề cao bản thân. Mâu thuẫn và thiếu sót đều là chính thường, đó là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi đề cao trong tu luyện.

Tu luyện bản thân trong khi làm việc trong hạng mục

Một vài tháng trước, điều phối viên của nền tảng gọi điện giải cứu đã giao cho tôi phụ trách thành lập một nhóm giảng chân tướng, tôi đã vui vẻ đồng ý. Khoảng hơn 10 đồng tu đã tham gia. Thật không dễ dàng để tập trung mọi người tại cùng một thời điểm, vì chúng tôi đều làm việc đa nhiệm và sống ở các múi giờ khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, khi hạng mục bắt đầu, có rất nhiều lần họp mặt để tập huấn và giao lưu. Có những buổi họp chỉ có hai hoặc ba người tham gia do lịch trình của mọi người đều rất bận rộn.

Trong công việc người thường trước đây, tôi đã từng làm quản lý kỹ thuật và đã gặp nhiều trường hợp nhân viên đi họp muộn. Vì vậy, lúc đầu khi gặp tình huống này, tôi đã không hài lòng. Nhưng tôi nghĩ: Đây là tu luyện, tôi không thể đối đãi với những sự việc trong tu luyện với tâm thái của một người thường.

Sư phụ giảng:

“Lấy ‘tôn giáo’ mà nói, những người thật sự hiểu rõ là [người] vận dụng hình thức tôn giáo để tu luyện bản thân mình, còn [ai] không minh bạch thì lại đang duy hộ cho hình thức của tôn giáo. Nói cách khác, những hình thức ấy ở nhân loại không phải là [điều] mà chư Thần cần; chư Thần muốn chư vị vận dụng những hình thức ấy để thăng hoa. Khi chư vị có thể vận dụng hình thức ấy để thăng hoa, [thì] chư vị chính là đang chứng thực Pháp, chứng thực Thần và cứu độ chúng sinh; phải vậy không? (vỗ tay) Các đệ tử Đại Pháp tu luyện trong các ngành nghề, [đó] chính là thừa nhận các sinh mệnh của thể hệ đó, cũng là đang cứu độ hết thảy các chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi nhận ra rằng mục đích của hạng mục là cứu người, đồng thời, chúng tôi có thể tu luyện bản thân. Chúng tôi không thể chấp trước vào bản thân hạng mục. Tu luyện chính là tu bản thân. Cho dù tôi là trưởng hạng mục hay là một thành viên thông thường, tôi nên đối diện với mọi việc bằng tâm thái của một người tu luyện.

Vì vậy, tôi đã điều chỉnh tâm thái, tôi không chấp trước vào biểu hiện của các đồng tu và kết quả vận hành của hạng mục. Thay vào đó, tôi cố gắng hết sức để làm những gì tôi nên làm với tư cách là trưởng hạng mục, chẳng hạn như hỗ trợ kỹ thuật và sắp xếp các cuộc họp để thảo luận về các vấn đề. Tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ và đưa ra lời khuyên khi một số vấn đề kỹ thuật nảy sinh trong khi vận hành.

Tôi đã cố gắng hết sức để không bị chấp trước vào kết quả; Tôi biết tôi chỉ có thể làm tốt những gì tôi cần làm. Những thứ khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Hạng mục có khởi được vai trò cứu độ chúng sinh hay không, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trạng thái tu luyện của các đồng tu trong hạng mục rất quan trọng. Nếu chúng tôi có thể tu tốt bản thân trong hạng mục, thì hạng mục sẽ tự nhiên phát huy vai trò của nó.

Tôi không bị động tâm trước biểu hiện của các đồng tu. Tôi biết tất cả chỉ là để tôi tự tu tâm mình. Sư phụ từ bi đã an bài một cách hoàn hảo những người có khả năng khác nhau tham gia vào hạng mục. Một số đồng tu chuyên thu thập và sắp xếp tài liệu giảng chân tướng. Một số người giỏi cung cấp số điện thoại di động và đăng ký tài khoản. Một số trước đây đã sử dụng công cụ này và giúp những người khác làm quen với thiết bị. Vô tình, tất cả các thành viên đã hợp thành một chỉnh thể với các nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo rằng hạng mục được vận hành có trật tự, cứ như vậy, hạng mục đã có thể tiến hành giảng chân tướng.

Tôi cảm thấy mọi người đã được đề cao và thăng hoa trong hạng mục. Đây là lý do mà hạng mục của chúng tôi có thể khởi được tác dụng cứu độ chúng sinh.

Thông qua việc đề cao trong Pháp, tôi cũng nhận ra rằng tôi cần phải làm những gì tôi nên làm với tư cách là một đệ tử Đại Pháp, cho dù đó là gọi điện thoại hay gửi tin nhắn đa phương tiện. Tôi sẽ không bị chấp trước vào kết quả. Tôi nhận ra rằng cần làm những gì mình nên làm với tư cách là một đệ tử Đại Pháp là đủ. Nhưng liệu mình có làm tròn nhiệm vụ của mình hay không thì đây là câu hỏi mà bản thân cần phải suy nghĩ mỗi ngày.

Viên dung chỉnh thể trong khi giảng chân tướng

Do nhu cầu của hạng mục, tôi thường gửi tin nhắn cho những nhân viên trong cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án để bù đắp cho những cuộc gọi không thể thực hiện.

Trong thời gian gọi điện cho các chuyên án, tôi nghĩ mọi người đều đang sử dụng điện thoại và các công cụ khác để giảng chân tướng, số người gửi tin nhắn đa phương tiện khá ít. Tôi thấy mình có thể biên tập một số nội dung tin nhắn có tính nhắm thẳng. Vì vậy, tôi đã tìm ra những người chủ chốt trong các chuyên án đó và gửi tin nhắn cho họ. Trong nội dung tin nhắn, tôi có ghi tên của những quan chức địa phương đã nhận quả báo.

Trong việc biên tập nội dung, tôi đã sử dụng những lời lẽ răn đe và cảnh cáo để thuyết phục những quan chức đã bức hại các học viên trong một thời gian dài ngừng làm điều ác. Sau đó, tôi nghĩ mình nên luôn đối xử với tất cả chúng sinh bằng lòng từ bi, và bất kể họ cư xử như thế nào, tôi không được động đến mặt tà ác của họ, nếu không tôi có thể sẽ làm tổn hại đến các đồng tu ở Đại Lục. Đôi khi, tôi không thể kìm được nước mắt trong quá trình chỉnh sửa nội dung tin nhắn. Tôi cố gắng dùng thiện tâm của mình để cảm hóa họ, để họ có thể cảm nhận được sự khoan dung và lòng từ bi của các học viên Đại Pháp, từ đó hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Đôi khi tôi vẫn khó giữ được tâm thái bình tĩnh khi gặp các vụ xét xử phi pháp đối với các học viên. Các công tố viên và thẩm phán đó không tuân theo bất kỳ trình tự pháp lý nào, không quan tâm đến đồng tu kia thân thể không khoẻ, đầu tiên định tội, sau đó mới xét xử. Đôi khi nội tâm của tôi khó có thể bình tĩnh, có lẽ đến lúc cần thể hiện sự uy nghiêm của Phật Pháp. Tuy nhiên, những lúc nhân tâm và cảm xúc bị khuấy động, tôi biết mình cần tiếp tục tu luyện về phương diện này.

Sư phụ thúc giục tôi tinh tấn

Một hôm tôi mơ thấy Sư phụ. Thực tế, trong suốt 20 năm tu luyện, rất hiếm khi tôi mơ một cách rõ ràng về Sư phụ như vậy. Lần này tôi mơ thấy Sư phụ đang giảng Pháp, một số đệ tử Đại Pháp đang đứng ở đó. Tôi ở cách đó vài mét, không nghe lời giảng của Sư phụ, mà chỉ khấu đầu trước Sư phụ, trong lòng nghĩ: Tại sao Sư phụ không để ý đến mình? Sau khi khấu đầu ba lần, tôi nhìn lên và thấy các đồng tu đang đứng ở hai bên tôi và để lại một lối đi cho tôi. Sư phụ đang đứng đối diện với tôi. Vào lúc đó, có lẽ Sư phụ đã ra hiệu cho tôi đi tới, vì vậy tôi ngay lập tức chạy đến chỗ Ngài. Mặc dù tôi đang đứng, nhưng chiều cao của tôi chỉ đến phần eo của Sư phụ. Tôi chạy đến, ôm vào phần eo của Sư phụ, áp mặt vào thân thể Sư phụ, thất thanh khóc nức nở. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ thất lạc lâu ngày đã tìm thấy cha mình.

Tôi nhận ra rằng Sư phụ từ bi luôn bảo hộ tôi mặc dù Ngài không hài lòng với trạng thái tu luyện của tôi. Tôi biết rằng tôi đã không tu luyện tốt và đang khiến Sư phụ lo lắng. Tôi nghĩ giấc mơ này cũng thúc giục tôi học Pháp nhiều hơn và tinh tấn hơn.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/13/428068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/6/194462.html

Đăng ngày 27-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share