Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2021] Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, và phải đến gần đây, tôi mới ngộ ra ý nghĩa thực sự của việc hướng nội và thực tu bản thân. Tôi muốn chia sẻ hai trải nghiệm tu luyện của mình với các bạn đồng tu để chúng ta có thể cùng nhau đề cao trong tu luyện.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Trước khi rời nhóm học Pháp một ngày vào tháng 4 năm 2021, tôi nói rằng tôi vẫn cần thay đổi một chữ tiếng Trung trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân, theo lời khuyên của trang Minh Huệ.

Khi một học viên tên Linh nghe tôi nói, cô ấy bắt đầu cằn nhằn tôi và nói rằng đó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi nói: “Thế đủ rồi, đừng nhắc đến nữa. Tôi sẽ thay đổi điều đó“. Tôi bắt đầu khiển trách cô ấy lớn tiếng trước khi cô ấy nói chuyện với tôi xong. Các học viên khác giữ im lặng trong khi tôi to tiếng.

Tôi đã xem nhẹ tình huống này vì tôi đã quen với việc nói thẳng mọi chuyện. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể làm tổn thương các học viên khác như thế nào. Trên đường về nhà, tôi hỏi Frank, một học viên khác: “Frank, bạn có thể chỉ ra một số thiếu sót của tôi không?”

Anh ấy trả lời: “Chị rất dễ bị kích động và lo lắng. Chị cần đề cao ở điểm này. Chị nên có tâm thái hòa ái khi nói chuyện với các học viên khác. Nếu chị thấy những thiếu sót của các học viên khác, chị có thể chỉ ra. Nhưng chị cần nói chuyện một cách bình tĩnh hơn thay vì khiển trách họ. Nếu lời khuyên của chị không được người khác chấp nhận, chị vẫn cần phải từ bi và chiểu theo Pháp”.

Tôi nói, “Anh nói đúng. Tôi cần phải thực tu bản thân”.

Khi tôi gặp Linh vào ngày hôm sau, cô ấy trông có vẻ buồn bã và không nói nhiều. Tôi nhận ra rằng tôi đã làm tổn thương cô ấy. Chẳng phải Sư phụ đang giúp tôi tỉnh ngộ và loại bỏ tâm tranh đấu của mình sao? Tôi đã khiến Linh phải xấu hổ trước mặt mọi người; tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi cũng bị đối xử như vậy? Tôi đã không đúng khi khiển trách một học viên. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy có lỗi. Là một người tu luyện chân chính, tôi cần phải xin lỗi cô ấy.

Những quan niệm người thường của tôi bắt đầu xuất hiện trở lại khi tôi quyết định xin lỗi. Tôi nghĩ: Tôi hơn cô ấy mười tuổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy phớt lờ tôi? Điều này không khiến tôi trở nên xấu đi? Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng mình cần phải quy chính bản thân dựa trên Pháp và buông bỏ mọi quan niệm người thường của mình.

Tình huống này tương tự với việc giảng chân tướng cứu người. Bất kể ai đó có tiếp thu hay không, chúng ta vẫn cần phải giảng chân tướng. Cuối cùng, việc chấp nhận sự thật hay không là do chính họ lựa chọn.

Tôi bước đến nhà của Linh trong cơn mưa nhẹ. Tôi nói: “Tôi xin lỗi!” Linh vui vẻ chào đón tôi vào nhà cô ấy và nói: “Không có gì đâu. Tất cả chúng ta đều là người tu luyện. Nó thực sự không là gì cả!” Tôi rất ngạc nhiên về cảnh giới tâm tính của của cô ấy, đồng thời tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cuộc gặp gỡ thứ hai

Một học viên tên Giản cũng ở trong nhóm học Pháp tại địa phương chúng tôi. Mọi người đều tôn trọng anh ấy và anh ấy cũng tu luyện rất tốt. Anh ấy rất thẳng thắn và hiếm khi chấp nhận ý kiến của người khác. Tôi đã vướng vào hai cuộc tranh luận với anh ấy khi chúng tôi chia sẻ thể ngộ vì chúng tôi có quan điểm khác nhau.

Tôi tự nhắc mình không hướng ngoại và không tranh cãi với Giản nữa và tôi cần hướng nội để tu luyện bản thân. Mặc dù Giản vẫn còn những thiếu sót của mình, nhưng đó là để anh ấy tự tu mình.

Chúng ta phải tự tu chính mình nên cần phải tìm ra những thiếu sót của bản thân và loại bỏ chúng. Tôi tự nhắc mình phải giữ vững tâm tính nếu có cơ hội gặp lại anh ấy.

Một vấn đề đã xảy ra khi tôi tham dự buổi học Pháp nhóm tiếp theo. Giản bắt đầu nói lớn và không ngừng. Anh ấy đang nói nhiều điều tiêu cực về các học viên khác và không theo các nguyên lý của Pháp. Anh ấy như một người thường và tỏ ra coi thường người khác.

Nếu tôi không nhắc nhở bản thân giữ vững tâm tính, thì tôi đã tranh cãi với anh ấy rồi. Tôi tự nhủ rằng cho dù anh ấy có khiển trách tôi, tôi vẫn phải giữ vững tâm tính và không để bị dao động.

Sư phụ giảng:

“Người, luyện công cần [giảm] thiểu hoặc không tiếp xúc với những thứ cấp thấp, không lành mạnh, nên làm được ‘thị nhi bất kiến’, ‘thính nhi bất văn’, không động [tâm] vì người khác, bất động tâm”. (Tâm thanh tịnh, Pháp Luân Công)

Tôi lấy ra một cuốn Tuần báo Minh Huệ và bắt đầu đọc khi đang ngồi trên giường. Tôi không bị ảnh hưởng bởi những gì họ đang nói.

Tôi đang nằm ngủ trên giường ở nhà thì thấy một tảng băng dày lớn đang dần tan ra ở một không gian khác. Cơ thể tôi đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng và tuyệt vời. Tôi thầm nói trong tâm: “Con xin tạ ơn Sư phụ!”

Có lẽ kể từ khi tôi chiểu theo Pháp mà làm và giữ vững tâm tính của mình, Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực.

Thật đúng như lời Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Sư phụ cấp cho chư vị một cái công [để] tăng công”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Lần sau khi tôi gặp Giản trong buổi học nhóm, anh ấy dường như trở thành một con người khác. Anh ấy đã mỉm cười và nói những điều phù hợp với Pháp. Tính kiêu ngạo và xu hướng muốn kiểm soát của anh cũng đã biến mất.

Tôi nhận ra rằng mọi thứ đều là diễn hóa và được tạo ra để tôi đề cao tâm tính. Khi tôi tu bỏ và đề cao tâm tính, mọi thứ sẽ được giải quyết. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Tôi ngộ ra rằng luyện công không khó, học Pháp không khó, phát chính niệm không khó, giảng chân tướng cũng không khó.

Điều khó là tu luyện bản thân và loại bỏ các chấp trước của mình. Việc buông bỏ những quan niệm người thường vốn tích lũy từ bao kiếp thực sự không hề dễ dàng. Khi chúng ta thực sự quyết tâm tu bỏ thì những gì chúng ta nhận lại là vô giá. Đây là những gì chúng ta thực sự đạt được từ thực tu chính bản thân mình.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của tôi. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/10/426731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/4/193945.html

Đăng ngày 04-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share