[MINH HUỆ 13-08-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 14 tuổi. Tính đến nay, tôi đã tu luyện trên 20 năm. Tôi tu luyện với thiên mục đóng, không nhìn thấy không gian khác. Nhưng mỗi khi cần đề cao, tôi đều nhận được điểm hóa trong mơ thúc đẩy mình tinh tấn.

Gần đây, tôi liên tiếp có ba giấc mơ khác nhau. Theo sở ngộ cá nhân, những giấc mơ này cho thấy thời gian tu luyện còn lại của chúng ta thật sự không nhiều. Bây giờ, tôi xin viết ra để chúng ta khích lệ lẫn nhau, cộng đồng tinh tấn đề cao.

Giấc mơ thứ nhất

Tôi thấy Sư phụ trở về Trung Quốc và giảng Pháp ở hội trường lớn trong nước. Sư phụ mặc áo sơ mi trắng, diện mạo của Ngài giống như trong băng hình giảng Pháp cho học viên ở Úc. Có rất nhiều đệ tử Đại Pháp ngồi bên trong hội trường, và tôi là một trong số đó. Sư phụ bước xuống từ bục giảng, Ngài đi đến bên cạnh tôi và nói chuyện với đồng tu ở cạnh tôi. Tôi cúi mặt xuống và không dám nhìn Sư phụ. Tôi nghĩ bản thân mình mấy năm nay bận rộn công việc người thường và cuộc sống gia đình, tu luyện giải đãi, tôi cảm thấy xấu hổ không dám nói chuyện với Sư phụ. Nhưng trong tâm rất phấn khích, tôi nghĩ tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng mình cũng gặp mặt Sư phụ, hơn nữa Sư phụ còn đang đứng ngay bên cạnh mình.

Sáng sớm tỉnh dậy, tôi không thể quên cái cảm giác Sư phụ đang đứng cạnh mình, nó cứ phảng phất theo tôi suốt như thế.

Giấc mơ thứ hai

Tôi đang ở trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, tôi thấy trên trời xuất hiện một đám mây lành khổng lồ. Nó giống như trong tiểu thuyết Tây Du Ký, các vị Bồ Tát và Thần Tiên cưỡi mây lành bay đi. Lúc này xuất hiện bốn phi thiên bay lượn trên mây, hình dáng của phi thiên giống y như bức họa trong Hồng Ngâm, là hình dáng của Chân Nhân, làn da trắng mịn trong suốt giống như Sư phụ từng giảng về da của thiên nhân. Làn da ở chốn nhân gian không thể sánh kịp. Làn da của họ gần như trong suốt, mịn màng thuần tịnh, cảm giác thuần khiết tuyệt đẹp không cách nào hình dung nổi.

Tôi mừng rỡ gọi mẹ (cũng là đồng tu) đến xem, mẹ tôi cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Rồi tôi lại gọi con gái (cháu vẫn chưa chính thức tu luyện, nhưng hiểu được Pháp lý) đến xem, nhưng lúc cháu đang đi tới, thì đám mây dần dần biến mất, phi thiên cũng lần lượt ẩn đi; lúc cháu tới nơi thì toàn bộ cảnh tượng đều đã biến mất rồi. Trong mơ, tôi cảm thấy tiếc, đúng là chỉ người hữu duyên mới có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này!

Giấc mơ thứ ba

Đó là vào lúc tôi đang tham dự tang lễ của bà, ở đó rất đông người, họ đều đang chuẩn bị nghi thức mai táng của người thường. Bỗng nhiên, trên trời xuất hiện khung cảnh to lớn trông như tấm màn sân khấu với một dải non xanh nước biếc. Tiếp đó, ở bên trái xuất hiện vài cuộn tranh chữ Triện mở ra từ từ, nội dung phản ánh vào đầu não tôi lúc đó là “ghi chép những sự việc truyền Đại Pháp tại nhân gian”. Bên phải dòng chữ lúc này xuất hiện đệ tử Đại Pháp mặc quần áo luyện công màu vàng, trước tiên là triển hiện quá trình Đại Pháp hồng truyền, tiếp theo là xuất hiện cảnh tượng đệ tử Đại Pháp bị đàn áp ở nhân gian.

Tôi phấn khích la lên: Mọi người mau đến xem này! Chân tướng Pháp Luân Công đã hiển hiện rồi, có bao nhiêu người biết được chân tướng của Pháp Luân Công, chúng đều triển hiện cả ra, mọi người hãy mau đến xem này! Lúc đó có rất nhiều người tập trung lại ở cạnh tôi, mọi người đều ngước nhìn lên trời.

Cảnh tượng đệ tử Đại Pháp dần dần biến mất. Khi nó biến mất, trên trời lại xuất hiện một cái hố khổng lồ có hình trái xoan, cái hố này sâu hun hút, bên trong đổ đầy thứ chất lỏng màu đỏ cam giống như dầu. Nhiều người không biết từ đâu đến liên tục rơi lốp bốp vào trong hố. Những người rơi xuống hố kêu gào thảm thiết, máu bắn tung tóe ra bên ngoài. Mấy người đang đứng cạnh tôi nói rằng những người này đều là những kẻ làm chuyện xấu ở nơi thế gian, bây giờ rơi vào chảo dầu sôi ở dưới địa ngục chịu nhận sự trừng phạt.

Sau đó, cảnh tượng này từ từ biến mất và tôi cũng tỉnh giấc.

Tôi nghĩ ba giấc mơ này không phải là mơ, mà là trải nghiệm chân thực của tôi ở không gian khác. Mãi cho đến nay, tôi vẫn còn nhớ rõ ràng đến thế. Theo lý giải của cá nhân tôi, ba giấc mơ này đều là điểm hóa thời gian của chúng ta không còn nhiều, toàn bộ đều đã triển hiện ra rồi, có lẽ trong lúc chúng ta không để ý thì toàn bộ đã kết thúc rồi. Vị trí của mỗi người đều đã định xong. Lúc đó muốn đề cao, muốn tiếp tục tu luyện cũng đều kết thúc cả rồi, nên thế nào thì sẽ như thế ấy.

Hơn nữa, nghĩ về bản thân tôi, ngày nào cũng bận rộn đủ việc, rất ít luyện công và học Pháp. Mặc dù tôi luôn nhắc nhở bản thân chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm, nhưng nhìn chung tôi vẫn còn rất giải đãi. Ngay cả khi có thời gian, tôi cũng bị tính ỳ của người thường làm cho lãng phí thời gian quý báu luyện công và học Pháp.

Hôm nay tôi viết bài này là muốn khích lệ các đồng tu, chúng ta không thể giải đãi, thời gian không đợi người. Đặc biệt là các đồng tu ở độ tuổi giống như tôi, vướng bận đủ việc nào là gia đình, chăm sóc con cái, cha mẹ già, công tác v.v. Bên cạnh đó, các chương trình trên điện thoại di động đang cám dỗ người tu luyện, chúng đang kéo chúng ta xuống, khiến chúng ta vụt mất cơ duyên, bỏ lỡ những phó xuất và nỗ lực chúng ta từng làm. Chúng ta luân hồi chuyển thế hàng nghìn vạn năm là để chờ đợi thời khắc cuối cùng hôm nay. Chúng ta nhất quyết phải tinh tấn lên, viên mãn bước đi cho đến cuối cùng.

Đây là chút thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/13/夢中所見-429208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/28/194822.html

Đăng ngày 03-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share