Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2021] Tôi bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014. Gần đây, tôi đã trải qua khổ nạn do nghiệp bệnh nghiêm trọng. Nhờ tín tâm kiên định vào Sư phụ, tôi đã vượt qua được quan này. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của tôi về uy lực đáng kinh ngạc của Đại Pháp, và xin bày tỏ sự ngưỡng vọng của tôi đối với Sư phụ.

Trải qua nghiệp bệnh

Mọi việc xảy ra vào tháng 12 năm ngoái. Khi đang nói chuyện điện thoại với một học viên, tôi cảm thấy tim mình đập một cách kỳ lạ. Tôi cho rằng đó là vì mình lo âu khi đang nói và rằng nó sẽ qua nhanh thôi.

Nhưng, nó đã trở nên tệ hơn. Tim tôi đập rất nhanh, và tôi đã bị chứng loạn nhịp tim [tình trạng nhịp tim đập không đều hay bất thường]. Nên, tôi gác điện thoại và bắt đầu phát chính niệm.

Đầu tiên tôi cho rằng đó là do can nhiễu, và tôi cần thanh trừ nó. Tuy nhiên, sau 30 phút phát chính niệm, tim tôi vẫn đập nhanh. Tôi cảm thấy có một cái gì đó bị mắc kẹt trong tim mình, và tôi bị khó thở.

Vào buổi chiều, tôi phát chính niệm và nghe băng bài giảng của Sư phụ. Tôi tự nhủ rằng mình chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ, và phủ định sự bức hại của tà ác. Tim tôi cảm thấy khá hơn một chút.

Nhưng đêm đó, nhịp tim tôi lại tăng nhanh, khiến tôi không sao ngủ được. Tôi lo rằng cứ thế này sẽ dẫn đến chứng suy tim mất. Tôi đếm nhịp đập mà không nhận ra rằng tư tưởng của mình đã không còn ở trong Pháp. Một chút chính niệm mà tôi có đã bảo tôi rằng phải dậy và luyện công.

Khi tập bài công pháp thứ nhất, mỗi động tác kéo căng đều kích vào tim tôi, nhưng tôi tự nhủ phải tiếp tục. Lúc đó, tôi có một niệm đầu: sao mình không nói chuyện với trái tim của mình nhỉ? Vì thế, khi đang luyện công, tôi lặp đi lặp lại: “Hoãn, mạn, viên” (các động tác luyện công được mô tả như thế trong Chuyển Pháp Luân) đối với trái tim mình.

Tôi cảm thấy như có một hòn đá đang tắc nghẽn trong tim mình khi luyện bài công pháp thứ hai. Tôi khó có thể thở được. Cả đêm tôi không thể ngủ được. Tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi tràn ngập trong trường không gian của mình: “Ngươi còn quá trẻ- bệnh tim có thể giết chết người ta. Tôi trôi theo những ý nghĩ: các hạng mục của mình thì sao? Thệ ước của mình thì thế nào? Các con mình sẽ ra sao?

Sáng hôm sau, một đồng tu gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình, mà nó ghi lại những bình luận của khán giả về chương trình của tôi. Một người viết: “Hàng chục năm qua, tôi thậm chí đã không biết rằng Pháp Luân Công đã bị bức hại. Tôi đã không biết họ đã phải chịu đựng nhiều đến nhường nào.”

Một người khác bình luận: “Trong một thế giới của sự dối trá, thù hận, và bạo lực, Pháp Luân Công thật tuyệt vời vì các học viên của họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Một người ủng hộ thứ ba thì viết: “Tôi đã từng hiểu nhầm Pháp Luân Công lâu như vậy. Xin thứ lỗi, Pháp Luân Công.” Những bình luận đó làm tôi cảm động, và thấy hạnh phúc cho những chúng sinh này.

Hứa sống một cuộc đời vị tha

Sau đó, tôi nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều người chưa biết chân tướng. Họ đang đợi tôi cứu họ. Lúc đó, trái tim tôi ngập tràn sự từ bi, hy vọng cứu được nhiều người hơn. Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, con sẽ sống vì chúng sinh. Con sẽ sống một cuộc đời vị tha vì họ.”

Khi tôi nghĩ vậy, hòn đã tắc nghẽn trong tim tôi đã tan chảy. Nhịp tim tôi trở lại bình thường. Khuôn mặt tôi tràn đầy nước mắt. Sư phụ vĩ đại đã nhìn thấy trái tim cứu người của tôi, nên, Ngài đã lấy đi nỗi thống khổ đó.

Tuy nhiên, hai ngày sau đó, hòn đá đó đã quay lại. Tôi cảm thấy giống như một mảnh lớn của một thứ vật chất khó tiêu tắc nghẽn trong dạ dày mình. Tôi không thể mang vác bất kỳ cái gì. Nên, tôi thấy mình lại có tâm sợ hãi và lo âu.

Trong thời gian dài, tôi đã không học Pháp một cách tĩnh tâm, mà chỉ học với sự xáo động. Khi đối mặt với nỗi thống khổ, tôi đã không thể nhớ đến Pháp. Tôi cảm thấy mình đã tắc nghẽn trong các quan niệm người thường. Vì thế, tôi quyết định nghe phát thanh trên trang web Minh Huệ-loạt bài “Vượt qua nghiệp bệnh.”

Tôi đã biết được các đồng tu tăng cường chính niệm với sự giúp đỡ của Sư phụ như thế nào. Tôi đã nghe được ba chương trình. Khi nghe các tác giả trích dẫn Pháp, tôi đã có được dũng khí và nhận ra rằng học viên không có bệnh. Cái gọi là bệnh ấy là một giả tướng.

công năng của học viên

Sư phụ đã giảng:

“Giả thuyết người kia có bệnh ở tim, khi cánh tay này chuyển về phía của tim để chộp, thì cánh tay tại không gian khác sẽ đưa vào. Chỉ trong nháy mắt rất mau lẹ đã chộp vững xong rồi, tay bên ngoài của chư vị chộp bắt xong, hai tay lại hợp nhất lại, nó đã nằm trong tay rồi.”(Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã nhiều lần nói rằng tất cả chúng ta đều có công năng. Vì thế, tôi giơ tay trái lên, chộp vào vùng tim mình, và vẫy tay hướng ra ngoài. Tôi lặp lại hành động này ba lần. Tôi cũng phát chính niệm mạnh mẽ. Thật kỳ diệu, cái cục tắc nghẽn rác rưởi đó dần dần biến mất.

Mặc dù thỉnh thoảng nó quay lại trong vài ngày, nhưng tôi không hề sợ-bởi vì tôi đã ngộ được Pháp. Tôi hướng nội, và nhìn thấy tại sao tôi sợ hãi: tôi đã coi trái tim là một bộ phận sống còn. Trong quan niệm của tôi, nếu có vấn đề nào đó với trái tim của bạn, thì bạn có thể chết-nó không giống như đau đớn chỗ này hay ngứa ngáy chỗ kia. Chính tôi đã phóng đại nỗi thống khổ đó.

Sư phụ đã giảng:

“Nhưng người là sẽ tạo nghiệp, tạo ra nghiệp ấy, nó phản ánh lên thân chư vị thì giống như bệnh. Nếu nó phản ánh ở cái mũi chư vị, thì chư vị bị tịt mũi, chảy nước mũi, “Ơ, cảm mạo rồi”. Chư vị nói nó cảm mạo rồi. (Sư phụ cười) Nhưng nó không phải là cảm mạo. Nếu những thứ đó phản ánh tại dạ dày chư vị, chư vị đau bụng, “Ái chà, đồ mình ăn hôm nay có vấn đề”. (Sư phụ cười) Nó không phải, ấy là nghiệp lực quăng vào chỗ đó. Thế tại sao cứ phải quăng vào đó nhỉ? Không nhất định phải quăng vào đó, cũng có thể quăng chỗ này, cũng có thể quăng chỗ kia. Bởi vì bản thân chư vị có chấp trước gì, thì khi muốn giúp chư vị tu luyện chúng bèn quăng vào chỗ đó cho chư vị.”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi cũng ngộ ra rằng sự thống khổ đó có thể giúp tôi đề cao tâm tính. Tâm tính là gì? Tôi đọc đi đọc lại các đoạn trong bài giảng thứ nhất của Chuyển Pháp Luân, là bài mà Sư phụ đã giảng về tâm tính là gì.

Tôi thấy rằng trong bảy năm tu luyện, tôi đã không thực sự lưu tâm đến vấn đề tâm tính. Trên bề mặt, tôi vẫn đang làm ba việc, và ngày nào cũng bận rộn-các việc trong truyền thông, ở nhà, chăm sóc con nhỏ, và các hạng mục Đại Pháp khác.

Nhưng tôi chưa bao giờ tĩnh tâm học Pháp một cách chăm chú. Tôi đã không chủ động hướng nội và quy chính bản thân, hay đo lường các hành vi của mình dựa theo Pháp. Tôi đã tu luyện với những chấp trước mạnh mẽ mà cứ nghĩ rằng mình thật tinh tấn.

Đồng thời, tôi đã không thể tĩnh tâm phát chính niệm, đặc biệt là trong năm phút đầu tiên. Tôi đã không tẩy tịnh được trường không gian của mình, nên nỗi thống khổ đã đến với tôi. Tôi tự nhủ phải học Pháp một cách thực chất, và làm một đệ tử chân tu của Sư phụ.

Hai tuần sau đó, tôi nói chuyện với một người bạn trên mạng, kể với anh ấy về chân tướng của cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Đột nhiên, nhịp tim của tôi phi nhanh, và tôi không thể thở được. Tôi nói lời tạm biệt anh ấy. Tôi cảm thấy rằng tà ác đang đến để lấy đi cuộc sống của mình.

Lúc đó, tôi đã cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên, và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Ta là đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí! Không ai có thể động đến ta!” Giọng nói này phát ra từ đáy lòng tôi và mỗi từng tế bào trong cơ thể tôi đã rung động từ niệm đầu đó.

Tôi đi vào căn phòng khác để phát chính niệm. Khi vắt chân lên, nhịp tim tôi trở lại bình thường, và tôi lại có thể thở được, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi biết rằng mình đã vượt qua một khổ nạn lớn.

Từ ngày hôm đó, tôi chưa bao giờ bị bất kỳ vấn đề nào về tim. Tôi đã chứng kiến uy lực đáng kinh ngạc của Đại Pháp. Con xin đa tạ Sư phụ vì sự cứu rỗi của Ngài. Tôi cũng cảm ơn các đồng tu mà đã giúp tôi vượt qua thống khổ này.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/13/426923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/8/193986.html

Đăng ngày 05-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share