Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2021] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu cái gọi là chiến dịch “Xóa sổ” ở địa hạt chúng tôi vào giữa tháng ba năm nay, và quấy rối các học viên Đại Pháp địa phương chúng tôi trên một diện rộng. Công chức ĐCSTQ ở địa hạt chúng tôi đã cố ép các học viên đến các “trung tâm tẩy não” và ký vào các giấy cam đoan. Họ dọa dẫm các học viên, và gây sức ép đối với các thành viên gia đình và bạn bè của học viên. Họ cố cưỡng chế các học viên từ bỏ đức tin của mình.

Trong những năm trước công chức ĐCSTQ đã không trực tiếp quấy nhiễu tôi, mặc dù họ đã quấy rối và bức hại các học viên khác. Có thể vì họ không biết tôi tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên, lần này, họ đã quấy rối tôi, trong khi họ không làm phiền các học viên khác ở gần tôi.

Lần đầu công chức ĐCSTQ từ bộ phận quản lý địa hạt và khu vực đến nhà tôi thì tôi không có nhà, nhưng sau đó bốn hay năm ngày họ đã quay lại. Họ đưa vợ tôi, không phải là học viên, và tôi ra Ủy ban. Họ tách chúng tôi ra, và nói chuyện với từng người chúng tôi. Khi họp mặt với họ, tôi đã từ chối hợp tác, từ chối đến khóa tẩy não, và tôi giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Con trai của một người bà con ngày hôm đó đính hôn. Việc người của ĐCSTQ đến nhà ngày hôm ấy đã làm phiền nhiều thân quyến của tôi, những người mà đã đến tham dự lễ đính hôn. Họ bắt đầu có ý kiến khác nhau về tôi, cho rằng tôi đã không muốn hợp tác với Chính phủ.

Vì tôi đã từ chối hợp tác với họ, đám công chức ĐCSTQ này ngày nào cũng đến ép tôi tham gia khóa tẩy não. Sự quấy rối thường xuyên của họ làm phiền gia đình tôi một cách tệ hại. Mặc dù các thành viên trong gia đình tôi đã ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, giờ đây họ bắt đầu gây áp lực để tôi đến khóa tẩy não.

Một trong các thành viên trong gia đình đã hỏi tôi: “Người của ĐCSTQ sẽ dùng vũ lực đưa anh đến đó nếu họ không thể ép được anh đi. Nếu họ bắt anh đi, gia đình chúng ta phải làm gì?”

Một số thành viên gia đình cũng phàn nàn rằng tôi ích kỷ và không quan tâm đến gia đình. Tôi đã cố giải thích, nhưng họ không muốn nghe. Tôi đã bị căng thẳng, và băn khoăn: “Sao sự việc này lại xảy ra được? Mình đã làm gì sai?”

Tôi biết rằng là một học viên Đại Pháp tôi phải hướng nội để tìm nguyên nhân. Tôi suy ngẫm về các niệm đầu gần đây của mình và nhớ ra cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2020 đã náo động tôi như thế nào. Kết quả bầu cử đã khiến tôi cảm thấy bất lực. Tôi đã bị tiêu trầm một thời gian dài, và các niệm đầu tiêu cực cứ mãi xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi kém tinh tấn hơn trong tu luyện và có một khoảng thời gian khó tập trung để làm tốt ba việc. Mặc dù đã nhận biết vấn đề của mình, tôi đã không hướng nội để tìm ra các chấp trước mà đã sinh ra các niệm đầu tiêu cực đó.

Đối mặt với sự quấy rối liên miên, tôi đã nhận ra rằng chấp trước của tôi vào kết quả bầu cử đã tác động đến tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp. Thiếu tín tâm kiên định, chấp trước vào thời gian, và các tâm thái người thường khác của tôi hẳn là nguyên nhân gây ra sự quấy rối này. Vấn đề thiếu lòng tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp của tôi chắc chắn là một nguyên nhân khiến tà ác bức hại tôi.

Sau khi tìm thấy các chấp trước này, tôi nhanh chóng chính lại các niệm đầu của mình, loại bỏ các chấp trước đó, và phủ định những tâm thái không phù hợp với Pháp. Tôi đã ngộ được rằng là một học viên Đại Pháp, tôi phải thực sự và kiên định tin tưởng Sư phụ và Đại Pháp trong mọi hoàn cảnh.

Sau khi tôi loại bỏ các chấp trước đó và chính lại tư tưởng của mình, ngày hôm sau đám công chức ĐCSTQ đó không đến nữa, việc họ đến nhà tôi đã chấm dứt. Gia đình tôi đã dịu xuống, cứ như thể là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Tu đắc chấp trước vô nhất lậu

Khổ khứ cam lai thị chân phúc”

Tạm dịch:

“Tu đến chấp trước không một lậu

Khổ tận cam lai là chân phúc”

(Tu trong mê, Hồng Ngâm)

Từ trải nghiệm này tôi đã ngộ được rằng mỗi học viên Đại Pháp phải thời thời khắc khắc dựa theo Pháp mà tu tâm tính của mình. Bất kỳ sư thiếu hụt nào trong tu luyện, nếu không được chính lại kịp thời, có thể cho tà ác cái cớ để bức hại, và là cơ hội để chúng can nhiễu các nỗ lực cứu chúng sinh của chúng ta. Nếu học viên Đại Pháp tự giải đãi trong tu luyện, tâm tính của anh ta có thể bị rớt xuống, rồi anh ta có thể không thể theo kịp tiến trình Chính Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/13/-423266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/6/192198.html

Đăng ngày 07-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share