Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2021] Bài chia sẻ “Chú ý đến bảo mật điện thoại di động” khiến tôi nhớ lại một sự cố vào năm 2020 khi Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc, bị đóng cửa do đại dịch.

Một thành viên trong gia đình của tôi đã đến Bắc Kinh để lo việc kinh doanh. Đêm hôm trước anh rời nhà và đi qua Thạch Gia Trang, cách Bắc Kinh khoảng 300 km, lúc anh trở về nhà là vào chiều hôm sau.

Vài ngày sau, Văn phòng Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh của Thạch Gia Trang đã gọi điện cho anh và hỏi anh có đi đến Thạch Gia Trang vào những ngày như vậy hay không. Khi anh ấy cho biết là không và tại sao họ lại hỏi, họ nói, “Chúng tôi đã được thông báo rằng anh đã đến Thạch Gia Trang”.

“Anh có được thông tin đó ở đâu vậy?” anh ấy hỏi. “Tôi thực sự đã không đến đó”.

“Ồ, chúng tôi có bản ghi âm về việc sử dụng điện thoại di động của anh,” họ trả lời.

Trong đoạn ghi âm đó, anh ấy có nói rằng anh ấy sẽ đến Bắc Kinh và trên đường về nhà đi qua Thạch Gia Trang, họ hỏi: “Anh đã lái xe phải không?”

“Không, tôi đi tàu,” anh ấy nói. Sau đó, họ cúp máy.

Dựa trên các câu hỏi của họ, tôi thấy rõ ràng rằng điện thoại di động của chúng tôi đã bị giám sát, chỉ cần là chúng tôi mang chúng bên mình. Những đoạn ghi âm đó cho biết chúng tôi đã đi những đâu, bất kể chúng tôi sử dụng phương thức vận chuyển nào. Thành viên của gia đình tôi, không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị theo dõi. Đối với những học viên nằm trong danh sách đen của chính quyền, thì họ còn bị giám sát gắt gao hơn nữa. Đối với một số học viên tham gia các buổi học Pháp hoặc đến các buổi tụ tập có mang theo điện thoại di động thì bản thân họ không chỉ gặp nguy hiểm mà còn khiến các đồng tu mà họ gặp cũng có thể bị rủi ro.

Sư phụ đã giảng nhiều lần trong các bài giảng Pháp rằng điện thoại di động của chúng ta là một thiết bị nghe. Các bạn đồng tu, tất cả chúng ta hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa tốt nhất liên quan đến bảo mật điện thoại di động. Chúng ta cần phải có chính niệm, nhưng đó không phải là cái cớ để chúng ta lơ là vấn đề bảo mật điện thoại di động. Chúng ta cũng không lơ là việc này ngay cả khi chúng ta đang sử dụng một chiếc điện thoại đời cũ.

Đây là nhận thức của tôi tại tầng thứ sở tại. Xin vui lòng chỉ ra những thiếu sót.

[Lưu ý của người biên tập: Quan điểm được trình bày trong bài viết này thể hiện ý kiến riêng của tác giả và tác giả tự chịu trách nhiệm. Người đọc nên tự đánh giá giá trị của bài báo.]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/24/423693.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/2/192139.html

Đăng ngày 06-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share