Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2021] Một người thân trong gia đình tôi tên là Thanh, cô ấy là một học viên và cũng đang làm ba việc cần làm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi nhận thấy cô ấy không chú trọng tu từng ý từng niệm của bản thân và tâm tính cô cải biến chậm. Cô ấy không thể phân biệt được đâu là ý niệm can nhiễu và đâu là chân niệm của bản thân.

Ví dụ, khi đang luyện công, nếu bỗng chốc cảm thấy nóng, cô ấy sẽ lập tức cởi áo khoác trong khi đang thực hiện các động tác. Sau một lúc, nếu bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh thì cô lại mặc áo vào. Đôi khi cô bị sổ mũi và đã dùng khăn giấy trong lúc đang luyện động công. Điều này xảy ra nhiều lần trong suốt thời gian luyện các bài công pháp đứng. Thỉnh thoảng cô cảm thấy ngứa đâu đó và gãi. Tôi nhắc cô ấy rằng tất cả những thứ này đều là một loại can nhiễu, chúng muốn làm rối loạn năng lượng bên trong và phá hoại cơ chế bên ngoài thân thể cô khi cô luyện công. Cô ấy tranh luận, nói: “Tôi thấy nóng. Tôi bị sổ mũi. Tôi không thể chịu nổi. Vậy phải tôi nên làm gì đây?“

Tôi kiên nhẫn giải thích với Thanh: “Khi đang luyện công, những tư tưởng xuất hiện bảo chị làm cái này làm cái kia đều không phải suy nghĩ của bản thân chúng ta. Ví dụ như trong tâm trí có ý niệm xuất hiện bảo chị lấy khăn giấy để lau mũi hay bảo chị lấy áo để mặc,… Chúng khiến chị lầm tưởng rằng chúng là những suy nghĩ của bản thân mình, nhưng thực ra không phải. Những ý niệm này hoàn toàn không phải từ bản tính thuần tịnh của chị xuất phát ra, không phải từ chủ nguyên thần của chị phát xuất ra. Chúng là do nghiệp tư tưởng của bản thân hoặc do tà ác tạo ra để can nhiễu việc luyện công của chị.”

“Trong sách Chuyển Pháp Luân có phần giảng về ‘Luyện công chiêu ma’. Chị không nghĩ rằng đây cũng là một hình thức can nhiễu khác sao? Sao chị có thể làm việc khác trong khi đang luyện công được? Nó chẳng phải can nhiễu đến việc luyện công của chị ư? Chị không thể thuận theo những ý niệm quấy nhiễu này được. Chị phải chống lại chúng hoặc bài trừ chúng, hoặc, như một số đồng tu đã làm là phát chính niệm để thanh trừ những sinh mệnh tà ác đã đưa những suy nghĩ này vào trường không gian của chị.”

Thanh hỏi tôi cô ấy nên làm gì và tôi chia sẻ rằng tôi cũng bị chảy nước mũi khi đang luyện công. Tôi nhận ra rằng khi tôi đặt tâm luyện công, không quan tâm đến việc chảy nước mũi, thậm chí để mặc cho chúng chảy xuống chân hay quần áo, thì nước mũi sẽ tự ngừng chảy sau một lúc. Sao chị không thử như vậy xem?

Tôi cũng chia sẽ với Thanh về việc tôi đã chú ý loại bỏ những niệm đầu bất hảo trong tu luyện của bản thân như thế nào. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã rất để tâm đến nhất tư nhất niệm của bản thân. Trong tâm trí tôi luôn có hai suy nghĩ: một là phân định – tìm kiếm những ý niệm nào không phù hợp với Pháp; hai là bài trừ – loại bỏ những niệm đầu không phù hợp với Pháp. Sau đó, tôi thêm việc phát chính niệm để thanh trừ những suy nghĩ đó. Tôi cảm nhận được sự tiến bộ nhanh chóng của bản thân khi làm điều này mỗi ngày. Thanh đồng ý thử và cô ấy đã tiến bộ rất nhiều khi luyện công vào ngày hôm sau.

Trải nghiệm này khiến tôi nghĩ rằng có thể có những học viên khác như Thanh, họ chưa thực sự chú ý đến ý niệm của bản thân. Mặc dù họ đang làm ba việc, nhưng liệu họ có thể vượt qua khảo nghiệm tâm tính hay không? Tôi đọc một số bài chia sẻ kinh nghiệm trên trang Minh Huệ. Có một học viên đã làm rất tốt cả ba việc và tôi rất ngưỡng mộ anh ấy nhưng tâm tính của học viên này không đủ tốt để vượt qua một số khảo nghiệm mà tôi nghĩ cũng không quá khó khăn.

Chúng ta cần luôn phải hướng nội và xem xét suy nghĩ của bản thân, không phải chỉ khi gặp khảo nghiệm hay xung đột lớn. Chân thành mong các bạn đồng tu hãy chú ý đến nhất tư nhất niệm của bản thân, tu luyện và khống chế chúng. Nếu chúng ta có thể kiên trì làm vậy, có lẽ chúng ta có thể đạt được đề cao rất nhanh chóng.

Trên đây là những chia sẻ của cá nhân tôi để các đồng tu tham khảo.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/10/修一思一念-提高心性-422263.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/18/193739.html

Đăng ngày 04-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share