Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 02-06-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước Nhà thờ Saint-Pierre de Montrouge và trên Quảng trường Place Colette ở Paris trong hai ngày cuối tuần cuối tháng 5 năm 2021. Họ biểu diễn năm bài công pháp, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Pháp đang trong thời điểm giao mùa từ xuân sang hè và bắt đầu mở cửa trở lại lần thứ hai. Nhiều người đã ra ngoài đi dạo trên phố. Nhiều người dừng lại trò chuyện với các học viên, ký tên vào bản kiến ​​nghị và bày tỏ sự ủng hộ trước lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Người dân địa phương tại Saint-Pierre de Montrouge ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại

c49d44ea845c6c8b5601f0cb3ca82f8a.jpg

Các học viên biểu diễn năm bài công pháp và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới mọi người tại Saint-Pierre de Montrouge

49d44e07f102a6114d1aa51391f51c5c.jpg

4fb44c43671cc160706e562a10a112ec.jpg

b9ff7678c4a55f7839f5a7d708990da8.jpg

6a180c07b6db08c7dd8811563d43dd9a.jpg

25ae53677a1eb6d6feb191c4559e43f2.jpg

Những người qua đường ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trước Saint-Pierre de Montrouge vào ngày 23 tháng 5 năm 2021

bc3a9845d6ca6b30ae5c7d2b0f9d6a62.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp trước Saint-Pierre de Montrouge vào ngày 23 tháng 5 năm 2021

Cô Imene Lechhab, một giám đốc đầu tư, đến Saint-Pierre de Montrouge cùng con gái ba tuổi của cô. Cô đã sốc khi nghe đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

“Thật không thể tin được nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống đang xảy ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp”, cô nói. “Họ là một nhóm người có ích cho xã hội thông qua thiền định và tập luyện các bài công pháp. Tôi không hiểu nổi làm sao ĐCSTQ có thể có những hành động diệt chủng và chống lại loài người như vậy trong thế kỷ 21 này. Thật không còn lời nào để nói.“

“Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý tốt đẹp cho thế giới. Nếu mọi người sống theo nguyên lý này, chúng ta có thể cải thiện sức khỏe và lối sống để trở thành người tốt hơn, thậm chí chúng ta còn có thể thay đổi thế giới. Theo tôi thấy, mọi người trên thế giới ai cũng đáng được tôn trọng. Và Chân-Thiện-Nhẫn nên là quyền cơ bản của con người.”

Cô Joseline là một y tá đã ký tên vào bản kiến ​​nghị. Cô thất vọng nói: “ĐCSTQ giống như Đức Quốc xã. Họ đang kiếm lợi từ mọi thứ. Tội ác của ĐCSTQ là không thể dung thứ!”

Cô Margot là một phóng viên ngành y tế. Cô rất buồn khi nghe nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại chỉ vì kiên định giữ vững đức tin của họ và thậm chí còn bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng. “Đây là tội ác diệt chủng”, cô nói. “Tôi không hiểu tại sao thế giới lại không biết đến điều này. Như vậy là không ổn rồi.”

“Tôi tin rằng ĐCSTQ đang thao túng một phần nước Pháp và có sự thông đồng từ bên trong. Bọn họ biết cả đấy, nhưng không nói gì cả. Mọi người đã nghe nói đến cuộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ. Họ cũng nên biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Margot nhấn mạnh: “Nền kinh tế của ĐCSTQ là nền kinh tế tư bản. Theo đó, khi gia nhập vào nền kinh tế tự do, họ sẽ giám sát dân số toàn cầu và dùng những nhà tài phiệt tài chính để nắm quyền khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và kiểm soát những người này. Hiện nay, chúng ta đang rơi vào sự kiểm soát toàn cầu. Điều này rất nguy hiểm.”

Một phi công nghỉ hưu tìm thấy bức ảnh của mình chụp trước Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh 30 năm trước và đưa cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp xem. Ông hy vọng rằng các học viên sẽ kiên trì đến phút cuối cùng và nói rằng ĐCSTQ sẽ không trụ được lâu nữa.

Cô Catalina, một người qua đường khác, cảm kích các học viên vì sự dũng cảm của họ.

Tiếng nói của người dân địa phương tại Place Colette

a7105f098fa5542b98ccbc73bb01c611.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp tại Place Colette vào ngày 30 tháng 5 năm 2021

e24d1022aac559ad4004432ce133738c.jpg

Cư dân địa phương ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Quảng trường Place Colette nằm ở trung tâm Paris và được bao quanh bởi Nhà hát Hoàng gia (Théâtre du Palais-Royal), Cung điện Hoàng gia (Palais-Royal), và Bảo tàng Louvre.

Bà Catherine từng là công chức trước khi nghỉ hưu. Bà gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đến Place Colette. Bà nói chuyện với các học viên một cách chính trực và sáng suốt. Bà nói: “Cho dù là ở Trung Quốc hay ở bất cứ nơi đâu, cuộc bức hại không nên tồn tại. Con người là con người, và một người không đáng bị người khác bức hại. Dù người đó có cho rằng mình quyền lực đến đâu, thì cuối cùng anh ta cuối cùng cũng phải xuống địa ngục thôi.”

Ahmet là sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật sinh thái. Sau khi nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, anh nghiêm nghị nói: “Điều này hết sức nghiêm trọng. Giới trẻ và toàn thế giới cần phải làm gì đó trước những hành vi chống lại loài người này. Họ cần phải thực sự tôn trọng con người và các giá trị phổ quát. Họ cần phải chấm dứt mọi hình thức bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

“ĐCSTQ đã phạm một tội ác tày trời. Thật là tốt khi các bạn tổ chức các hoạt động như thế này. Mọi người khá thờ ơ với những vấn đề như thế này, vì vậy các bạn nên khơi dậy sự đồng cảm nơi họ và chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ”, anh nói.

Anh Slimane làm việc trong một nhà tù và đã trò chuyện với các học viên rất lâu.

“Điều tàn bạo này không nên diễn ra”, anh nói. “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện và các học viên không gây trở ngại gì cho đất nước. Việc để cho họ tu luyện không phải là mối đe dọa đối với ĐCSTQ.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/2/426507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/4/193518.html

Đăng ngày 06-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share