Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2021] Sáng ngày 18 tháng 5, khi con trai bà Bành Tuấn Anh về nhà sau khi làm ca đêm, anh không thể mở cửa nhà bằng chìa khóa của mình. Anh nghĩ rằng bà Bành đã khóa cửa ở bên trong, nên anh đã gõ cửa và nhờ mẹ ra mở cửa.

Bởi không có ai trả lời, nên con trai bà Bành đã gọi điện cho người tới phá khóa. Khi mở cửa ra, anh đã suy sụp khi nhìn thấy mẹ mình đang nằm dưới đất trong phòng khách. Cơ thể bà đã lạnh và đèn pin bên cạnh bà vẫn đang sáng.

Vào ngày thứ 2 sau khi bà Bành qua đời, cảnh sát đã gọi điện cho bà. Con trai bà trả lời điện thoại và nói với cảnh sát rằng bà đã rời khỏi [thế gian] và không thể tới đồn công an để ký bất kỳ biên bản nào nữa. Cảnh sát hỏi anh: “Bà ấy đã đi đâu?”

Một ngày sau, một nhân viên của Viện Kiểm sát Quận Công Tỉnh cũng gọi điện cho bà Bành và yêu cầu bà ký vào hồ sơ vụ án của bà. Con trai của bà nói với họ: “Mẹ tôi đã mất rồi. Các vị có thể giúp bà ấy hồi sinh không? Tại sao các vị vẫn yêu cầu bà ký những thứ đó?”

Trong 22 năm qua, bà Bành, một cư dân ở thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên đã liên tục bị bắt giữ và sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cảnh sát nhiều lần cưỡng ép bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, đôi khi họ còn đe dọa bà về công việc của con trai bà hoặc đưa bà vào nhà giam để bà không thể chăm sóc người cha già đang nằm liệt giường.

Từ tháng 9 năm 2019, sự sách nhiễu trở nên thường xuyên hơn, khi cảnh sát liên tục tới và cố gắng yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công. Sự thống khổ về tinh thần đã ảnh hưởng tới sức khỏe của bà Bành. Bà vô cùng sợ hãi và sống dưới áp lực vô cùng lớn, khiến trạng thái cảm xúc của bà bất ổn. Con trai bà nói rằng sự sách nhiễu không ngừng đã khiến mẹ của anh đột ngột qua đời ở tuổi 79.

Sự sách nhiễu không ngừng và lãnh án tù

Khoảng 7 giờ tối ngày 22 tháng 9 năm 2019, khi bà Bành đang ăn cơm tại nhà thì có hai cảnh sát đột nhiên tới gõ cửa nhà bà. Cảnh sát từ chối đi vào trong và khăng khăng đứng nói chuyện với bà ở ngưỡng cửa. Một cảnh sát hỏi bà Bành vẫn đi ra ngoài (để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công) phải không, con trai bà trả lời là không. Khi họ đang nói chuyện, bà Bành nhận thấy một cảnh sát đang bí mật chụp hình họ. Sau đó, viên cảnh sát nói chuyện với bà quay lại và hỏi rằng đã chụp hình thành công chưa. Sau khi xác nhận đã chụp được hình của bà, hai cảnh sát lập tức rời đi.

Sáu người gồm cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư tới nhà bà Bành vào khoảng 4 giờ chiều ngày 2 tháng 4 năm 2020. Họ lục soát khắp xung quanh gồm cả phòng của con trai và cha bà Bành (ba người đang sống cùng nhau). Sau đó, cảnh sát hỏi bà Bành còn tu luyện Pháp Luân Công không. Bà trả lời rằng tôi không thể từ bỏ tu luyện. Các cảnh sát đe dọa bà không được ra ngoài để giảng chân tướng cho mọi người hoặc phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Họ còn yêu cầu bà ký vào biên bản hội thoại giữa họ, nhưng bà đã từ chối.

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2020, bà Bành bị triệu tập tới ủy ban khu dân cư. Sau khi bà tới đó lúc 9 giờ 30 phút sáng, chủ nhiệm đã yêu cầu bà đợi một vài phút. Khoảng 20 phút sau, cảnh sát trưởng cùng giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 tới. Họ hỏi bà Bành một lần nữa rằng bà còn tu luyện Pháp Luân Công hay không và ra lệnh cho bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Bành trả lời rằng tu luyện Pháp Luân Công là tự do tín ngưỡng của bà và bà sẽ không từ bỏ tu luyện.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 9 tháng 12 năm 2020, cảnh sát tới nhà bà một lần nữa và lục soát nơi ở của bà. Họ tịch thu máy in, điện thoại di động và rất nhiều tài liệu Pháp Luân Công của bà. Khoảng 11 giờ sáng, cảnh sát đã đưa bà Bành tới đồn công an. Bà yêu cầu được chuẩn bị bữa trưa nhanh cho người cha già 102 tuổi của mình, sau đó bà sẽ đi cùng cảnh sát. Nhưng họ đã không chấp thuận yêu cầu và đưa bà đi.

Cảnh sát thẩm vấn bà Bành tại đồn công an cho đến 8 giờ tối. Họ còn chụp hình và lấy dấu vân tay của bà. Con trai bà đã đón bà và ký vào biên bản bảo lãnh tại ngoại của bà.

Năm ngày sau, vào ngày 14 tháng 12, hai cảnh sát trên quay lại và yêu cầu bà Bành ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 31 tháng 12, cảnh sát tới nhà bà một lần nữa và yêu cầu bà ký vào hồ sơ vụ án của bà. Sau khi bà từ chối hợp tác, cảnh sát nói với bà: “Ngay cả khi bà không ký, chúng tôi vẫn trình hồ sơ vụ án của bà lên viện kiểm sát.”

Vào ngày 12 tháng 5 năm 2021, sáu ngày sau khi bà Bành qua đời, một nhân viên của Viện Kiểm sát Quận Cống Tỉnh đã gọi điện cho bà và yêu cầu bà tới đó để ký vào hồ sơ vụ án của bà.

Ngoài việc sách nhiễu, bà Bành còn bị bắt giữ trong một đợt truy bắt của cảnh sát vào đầu tháng 7 năm 2014. Tòa án Quận Tự Lưu Tỉnh đã đưa bà ra xét xử vào ngày 1 tháng 12 năm 2014 và ngày 31 tháng 7 năm 2015, sau đó kết án bà một năm ba tháng tù giam vào ngày 23 tháng 9 năm 2015.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/26/426219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/27/193360.html

Đăng ngày 05-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share