Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2021] Ngày 15 tháng 4 năm 2021, ông Trương Kiện, 47 tuổi, ở thành Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị bắt cùng với người mẹ già 80 tuổi của ông, vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Năm nay đánh dấu 100 năm thành lập ĐCSTQ, chính quyền đã bắt giữ ít nhất 8 học viên Pháp Luân Công trong thành phố trong thời gian chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm của Đảng.

Ngày 15 tháng 4, khi ông Trương cùng với mẹ là bà Chu Thục Linh đang ở nhà thì có hàng chục cảnh sát xông vào. Sau khi cảnh sát đưa hai mẹ con ông Trương tới Đồn Công an Đông Thịnh Lộ, họ tiến hành lục soát nhà và tịch thu sách Pháp Luân Công cùng các tài sản cá nhân khác của gia đình ông.

Đến tối, bà Chu đã được bảo lãnh tại ngoại, còn ông Trương bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Trường Xuân (còn gọi là trại tạm giam Vi Tử Câu). Ông bị giam giữ hành chính 15 ngày. Tuy nhiên, khi thời hạn tạm giam của ông kết thúc vào ngày 30 tháng 4, cảnh sát đã chuyển ông tới trại tạm giam Số 3 Trường Xuân, mặc dù kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy ông không đạt yêu cầu.

Một gia đình bị bức hại

Ông Trương bị tai nạn khi còn nhỏ khiến một mắt bị mất thị lực. Tại thời điểm ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, thì mắt còn lại của ông cũng sắp bị mù, nhưng nhờ tu luyện Phap Luân Công, con mắt này của ông đã dần dần phục hồi thị lực.

Vì lý do sức khỏe nên ông không thể đi làm. Nhưng ông đã cố gắng hết khả năng của mình để làm việc nhà, bao gồm việc chăm sóc cha mẹ và con của anh trai.

Cha ông Trương cũng là học viên Pháp Luân Công từng một lần lãnh án lao động cưỡng bức. Sau khi về nhà, cha ông bị ốm rất nặng và đã nằm liệt giường hai năm trước khi qua đời.

Anh trai của ông Trương bị kết án 14 năm tù cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị buộc phải từ bỏ đức tin của mình sau khi bị tra tấn ở trong Nhà tù Cát Lâm và được trả tự do vào năm 2011.

Ông Trương đã bị cầm tù hai lần vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi mãn hạn án tù thứ hai, ông bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Hưng Long Sơn và bị giam giữ ở đó thêm sáu tháng cho tới khi trung tâm tẩy não này bị giải thể. Sau khi về nhà, thị lực của ông ngày càng suy giảm, nhưng đức tin vào Pháp Luân Công của ông không bao giờ dao động.

Những vụ bắt giữ khác

Một ngày trước vụ bắt giữ gần nhất của ông Trương và mẹ của ông, cảnh sát đã bắt ba học viên khác tới Đồn Công an Đông Trạm. Ba học viên là bà Khương Lệ Quyên, ông Tôn Chấn Thiếtvà bà Cảnh, và đều bị tạm giam hành chính 15 ngày.

Ông Lý Bằng, một học viên 42 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi họ đợi ở bên ngoài căn hộ của ông cả đêm. Ông cũng bị tạm giam hành chính 15 ngày. Vào ngày 20 tháng 4, ông Tạ Dung Xuân cùng vợ là bà Từ Lệ Na bị cảnh sát đưa tới Đồn Công án Bát Lý Bảo và giam giữ ở đó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/6/长春孝子张健坚持信仰-被非法关押在看守所-424241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/22/193269.html

Đăng ngày 28-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share