Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina

[MINH HUỆ 16-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021, khi các học viên trên khắp thế giới kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chính quyền thành phố và người dân Charlotte, North Carolina đã bày tỏ lòng biết ơn đối với môn tu luyện tuyệt vời này.

60d11802f911c291e15b1b78282c0f13.jpg

Thị trưởng Charlotte tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Thị trưởng Vi Alexander Lyles đã ban hành một biểu chương công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, công nhận nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và những đóng góp to lớn của Pháp Luân Đại Pháp cho sức khỏe và tinh thần của cộng đồng.

Các học viên ở thành phố Charlotte đã nói về những thay đổi tích cực mà họ trải qua sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp cho tôi trí huệ

Tiến sỹ White, một giáo sư đại học, và vợ ông là bà Jenney bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Tiến sỹ White đã xuất bản 17 cuốn sách về kỹ thuật máy tính, người máy và trí tuệ nhân tạo. Hầu hết những cuốn sách này đã được xuất bản bởi các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới. Hai cuốn sách của ông đã được dịch sang tiếng Nga và tiếng Trung.

Tiến sỹ White biết ơn sâu sắc Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho ông trí tuệ và sự bảo hộ của Sư phụ trong những quan nạn nghiêm trọng. Ông nói mình sẽ không ở đây ngày hôm nay nếu không có sự dẫn dắt và bảo hộ của Sư phụ. Ông chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ!

Niềm tin vững vàng bất chấp sự bức hại

28b39bbdc62857fb03ea612185d6b8a5.jpg

Học viên Vương Hân (đầu tiên bên tay trái) tham gia diễu hành ở New York năm 2019

Anh Vương Hân, cử nhân Đại học Thanh Hoa, đã bị giam ở Trung Quốc 9 năm vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã bị tra tấn thân thể và tâm lý dưới nhiều hình thức, kể cả bị sốc điện bằng dùi cui điện và bức thực bằng nước muối, nhưng vẫn kiên định với đức tin của mình. Anh ấy nói rằng những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã khai sáng cho anh ấy ý nghĩa của cuộc sống. Anh cảm thấy may mắn khi được bước đi trên con đường đồng hóa với các nguyên lý vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh Vương Hân nói: “Trong những năm tu luyện, tôi cảm nhận sâu sắc lòng từ bi và sự bảo hộ của Sư phụ. Tôi không sao có thể đền đáp được Sư phụ. Điều duy nhất tôi có thể làm là tinh tấn tu luyện và hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp!”

Các thế hệ trong gia đình đều tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn

85cd7f13091cf711cc04b20e630afbd1.jpg

Học viên Lị Lị

Bà Lị Lị có bằng tiến sỹ kinh tế và làm việc tại một ngân hàng. Chồng, con trai và mẹ của bà đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cha bà đã qua đời từ khi bà còn nhỏ. Bà Lị Lị và mẹ bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Năm 1999, khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bà Lị Lị vẫn luôn tin chắc rằng tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn không có gì sai trái.

Bà Lị Lị kể lại: “Cho dù ĐCSTQ tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, hay lãnh đạo nhà trường gây áp lực với tôi như thế nào, tôi vẫn một mực không nói bất cứ điều gì xấu về Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi đã bị đưa vào trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi đêm, tôi lại khóc thầm cho đến khi ngủ thiếp đi. Có lần, tôi mơ thấy mẹ là một nàng tiên có cánh và khoác áo choàng trắng. Mẹ bảo tôi, mẹ nhất định sẽ quay lại, nhưng Sư phụ luôn ở bên chúng tôi. Tôi không còn khóc nữa, mà học cách chăm sóc bản thân. Tôi quay lại học Pháp, luyện công. Mấy tuần sau, mẹ tôi được trả tự do. 25 năm đã trôi qua. Bây giờ, tôi đã là một người mẹ, và lấy Chân-Thiện-Nhẫn để dạy dỗ con. Tôi muốn thay mặt toàn thể gia đình chúc mừng sinh nhật Sư phụ.”

Tôi đã hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Đại Pháp

Bà Catherine bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 25 năm. Bà nói: “Tôi bắt đầu tu luyện từ khi 33 tuổi. Một hôm, khi tập bài công pháp thứ hai, tôi đột nhiên cảm thấy một Pháp Luân xoay quanh bụng dưới. Tôi không thể đứng yên vì lực quay quá mạnh. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nó quay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Tôi vui mừng quá đỗi, bèn mở mắt ra, nhưng vòng quay mạnh mẽ ấy vẫn không dừng lại. Tôi lắc lắc đầu để chắc chắn rằng cảm giác đó không phải là ảo tưởng. Nó rất thật, dù rằng nhìn không thấy! Kể từ hôm đó, mọi bệnh của tôi đều không còn nữa. Thân thể tôi trở nên nhẹ nhàng đến mức cảm giác như đang bay vậy.”

Bà Jane cho biết bà bắt đầu bị đau đầu khi còn nhỏ. Những cơn đau ngày càng tệ hơn. Tầm 20 tuổi, bà bị huyết áp thấp. Hễ đứng lên đột ngột, bà sẽ bị hoa mắt. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chứng đau nửa đầu và huyết áp thấp của bà đã hoàn toàn biến mất. Mẹ chồng của bà Jane tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 26 năm nay. Cụ đã ngoài 80 tuổi, mà vẫn đi lại thoăn thoắt, vẫn làm vườn, cắt may, và làm đủ thứ việc nhà.

Phản bổn quy chân

Cô Alice, một nhà khoa học máy tính, đã tìm các phương pháp tu luyện từ khi còn nhỏ và đã thử mấy môn tập năng lượng. Cô vui mừng khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Tôi đã không còn ở đây nữa nếu như không có sự cứu độ từ bi của Sư phụ!”

Học viên Jenny và chồng cô đã bị cầm tù ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ phải rời Trung Quốc để tránh bị tiếp tục bức hại. Họ muốn nhân cơ hội này, cảm ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ và chúc mừng sinh nhật Sư phụ!

Bà Đường 80 tuổi, gần đây đã sang Mỹ sau khi chịu đựng đủ loại thống khổ trong đời. Bà rất biết ơn khi được bước sang một chương mới trong cuộc đời nhờ tu luyện. Cô Linh, con gái của bà Đường, đã học Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ. Cô nói cô là người may mắn nhất trên thế giới!

Patrick, một học viên trẻ tuổi, nói rằng sự che chở của Sư phụ khiến anh ấy cảm thấy Sư phụ thật gần. Anh quyết tâm buông bỏ các chấp trước và tinh tấn tu luyện.

Ông Peter là một học viên kỳ cựu đã tham gia những buổi học đầu tiên của Sư phụ ở Trung Quốc. Vào thời điểm đó, ông là một giáo sư, và đã sang Mỹ không lâu sau đó. Ông hết mực trân quý cơ duyên với Pháp Luân Đại Pháp và tự ước thúc bản thân chân chính đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện sau khi trải nghiệm những chuyển biến tích cực về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/16/425743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/21/193252.html

Đăng ngày 28-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share