Bài viết của phóng viên Đức Tường ở Đức

[MINH HUỆ 18-05-2021] “Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, đã thay đổi vận mệnh tôi, nhìn rõ được bản chất của sự vật, con người trở nên nhẹ nhàng.” Cô Yulia Chu đến từ Frankfurt, Đức, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc sinh nhật Sư tôn lần thứ 70, cô bày tỏ lời cảm tạ chân thành nhất đến Sư phụ.

2021-5-11-frankfurt-world-falun-dafa-day_03--ss.jpg

Ngày 8 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công Đức ở Frankfurt chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc sinh nhật Sư tôn lần thứ 70.

Người thân tu luyện Pháp Luân Công trở nên kiền tịnh và thanh khiết

2021-5-15-frankfurt-falun-gong_01--ss.jpg

Cô Yulia Chu, học viên Pháp Luân Công tham dự hoạt động chúc mừng ở Frankfurt vào ngày 8 tháng 5, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc sinh nhật Sư tôn lần thứ 70.

Cô Chu đến từ Trung Quốc Đại Lục, và đã tu luyện Pháp Luân Công 20 năm. Cô nhớ lại lần đầu tiên tiếp xúc với Pháp Luân Công, ký ức ấy hãy còn mới mẻ như ngày hôm qua. Vào tháng 1 năm 1999, cô nghỉ phép, trở về Đại Lục và gặp người thân trong nhà tu luyện Pháp Luân Công, điều này khiến cô ngạc nhiên lắm, bởi “người thân khác hẳn trước đây, cảm giác rất thanh khiết và kiền tịnh, trở nên đơn giản, rất thoải mái.” Hôm ấy vừa hay bụng cô hơi đau, “người thân nói: em mở to giảng Pháp của Sư phụ cho chị nghe nhé.”

“Tôi nghe giảng Pháp xong thì ngủ. Khi tôi tỉnh lại thì bụng cũng hết đau, cảm giác rất thoải mái. Tôi bèn học Pháp với người nhà.” Cô Chu nhớ lại và nói: “Nhớ lại lúc đó mở băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ, và nghe đến Bài giảng thứ tư ‘Mất và được’.” Khi đó cô Chu nghe giảng và cảm thấy rất tốt nên nói muốn học, vậy là liền học một bài công pháp khó nhất. Và cô đã học theo học viên bài công pháp thứ tư.

Vì thời gian ở quốc nội ngắn, lại nhiều việc, nên cô Chu không theo học luyện được. Trước khi về Đức, cô thỉnh một quyển “Chuyển Pháp Luân” và đĩa giảng Pháp của Sư phụ. “Nhưng vì không có hoàn cảnh (tu luyện). Trên mạng có điểm luyện công, nhưng bình thường tôi không muốn tiếp xúc với người khác cho lắm, nên cũng không gọi điện thoại liên hệ, cũng không thực sự bắt đầu luyện Pháp Luân Công.”

Cơ duyên đến, vừa hay gặp được học viên Pháp Luân Công

Năm 2000, cơ thể của cô Chu xuất hiện trạng thái hen suyễn nặng và dị ứng phấn hoa v.v.. Năm 2001, lại thêm chứng bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Một hôm, cô bị đau do đông cứng khớp vai, cô đến khám bác sĩ mà không hẹn trước, thì được thông báo là phải hẹn trước mới có thể khám, trong tâm cô bực bội. Trên đường về nhà, cô tình cờ gặp một người quen.

Cô Chu nói với người quen vì sao bực bội và những đau đớn do chứng đông cứng khớp vai gây ra, người quen đề nghị cô thử luyện Pháp Luân Công. Hóa ra người quen là học viên Pháp Luân Công. Cô Chu vừa nghe liền rất vui: “Trong tâm nghĩ, vừa hay mình muốn luyện công mà không có người luyện cùng, may sao gặp được cô ấy.”

“Vì khi đó Trung Cộng đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, nên người quen hỏi tôi nghĩ gì về Pháp Luân Công.” Cô Chu nhớ lại nói: “Tôi nói đây là tự do tín ngưỡng, ai muốn luyện gì thì luyện thôi.”

Tu Đại Pháp thân tâm thụ ích, hối hận từng lãng phí thời gian

Mặc dù trước đây ở quốc nội đã đọc qua “Chuyển Pháp Luân”, nhưng cô vẫn không cảm thấy quyển sách này có những điều quan trọng đến vậy. Sau khi về Đức, cô cứ đặt quyển “Chuyển Pháp Luân” ở một nơi rất dễ nhìn thấy, giống như chỉ để cúng bái (chiêm ngưỡng) thôi chứ không có đọc lại. Sau lần gặp người học viên Pháp Luân Công này, cô ấy đã đọc lại “Chuyển Pháp Luân”, thực sự bắt đầu tu luyện, “tôi cảm thấy thật đáng tiếc, đã bỏ lỡ thời gian dài như vậy, lỡ mất khoảng hai năm.”

“Vậy là tôi bắt đầu thực sự tu luyện Pháp Luân Công.” Sau khi tu luyện, điều thấy rõ ràng nhất là sự thay đổi trên cơ thể, cô Chu nói: “Trước đây tôi bị dị ứng phấn hoa rất nặng, về sau lại thêm thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Sau tu luyện, không cần đi khám bác sĩ nữa, bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng khỏi lúc nào không hay. Triệu chứng dị ứng phấn hoa cũng khỏi sau khi luyện công vài năm.”

“Ban đầu, mỗi khi dị ứng phấn hoa đặc biệt khó chịu, vậy là tôi bắt đầu đả tọa. Hễ ngồi đả tọa một giờ đồng hồ, thì nội trong hai giờ sau đó sẽ không khó thở, thật sự là thân tâm thoải mái vui vẻ.” Cô nói, sau hai giờ đồng hồ, vẫn có chút phản ứng. Cứ như vậy trải qua ba năm thì triệu chứng dị ứng phấn hoa hoàn toàn tiêu mất.”

Hiểu được mối quan hệ nhân quả, con người trở nên rất nhẹ nhàng

Sau tu luyện, tâm tình của cô Chu cũng thay đổi. “Trước đây nhìn việc gì, có thể sinh tật đố người khác hoặc bản thân sinh ra khó chịu ngột ngạt v.v.. Thông qua học “Chuyển Pháp Luân”, cô dần dần xem nhẹ những điều ấy, nhìn hiểu và nhìn rõ được quan hệ nhân duyên, con người cũng trở nên nhẹ nhàng.”

“Trước đây cảm thấy người khác đối với bạn bất công, thực chất là nghiệp lực của bản thân, hoặc bản thân đã làm không tốt chỗ nào đó.” Cô nói, sau này dùng cách nghĩ của người tu luyện để đối đãi với mối quan hệ nhân quả, thì nhìn thấu và nghĩ thoáng hơn.

Cô Chu cảm tạ ân Sư phụ, thông qua tu luyện mà cải biến vận mệnh chính mình. Sau tu luyện, có thể nhìn rõ rất nhiều điều, không còn vướng bận thái độ của người khác đối với mình. “Tôi cảm thấy nếu không tu luyện, sẽ không thể nhẹ nhàng như thế, vì không minh bạch được đạo lý trong đó.”

“Ngoài ra, rất nhiều chuyện mà người tu luyện làm, đều là nghĩ thay cho người khác, nó khác với người không tu luyện. Khi không tu luyện, người khác không tốt với mình, thì sẽ oán trách, tức giận, hoặc cãi nhau ầm ĩ.” Cô Chu nói sau khi tu luyện thì hoàn toàn khác, “nguyên nhân mọi chuyện không nhất định do người khác, có thể do nghiệp lực bản thân tạo thành, hoặc do bản thân đã làm không tốt chỗ nào đó mà ra.”

“Nhờ mang tâm thái này trong cuộc sống, cô đã thay đổi góc độ suy nghĩ ở nhiều sự việc. Tôi cảm thấy trên đây là những phương diện mà bản thân được thụ ích nhiều từ Đại Pháp.” Cô ấy nói.

Thời khắc cảm động nhất: Sư phụ luôn bảo hộ chúng ta

Năm 2015, khi gia đình cô từ phía Bắc thành phố chuyển đến Frankfurt, “xe chúng tôi hơi cũ, trên đường cảm thấy một âm thanh gì đó không phù hợp lắm, bèn xuống xe xem xét, mới phát hiện trục xe hỏng.” Cô nói: “Đây là Sư phụ đang bảo hộ chúng tôi, nếu không chúng tôi sắp lên cao tốc, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phát hiện, trục xe quay lâu có thể sẽ gãy rất nguy hiểm.”

“Một lần vào năm 2017, chân tôi bị kéo căng khi chạy theo xe hơi, và chân bị sưng lên, đi bộ cũng khó khăn. Vì hôm ấy các học viên Pháp Luân Công tổ chức hoạt động kháng nghị trước lãnh sự quán, tôi nhất định phải đi tham gia.” Cô Chu đi bộ đến trạm xe buýt một cách hết sức khó khăn, bình thường chỉ mất bảy phút thì hôm ấy mất khoảng 20 phút mới đến được trạm xe.

“Tôi đang ở trạm chờ xe, đột nhiên nhớ đến một câu của Sư phụ: ‘vật cực tất phản’ (Chuyển Pháp Luân).” Cô Chu nhớ lại tình cảnh khi đó: “Tôi nghĩ, bây giờ là trạng thái khó chịu nhất, có thể lập tức khỏi. Vì nhớ đến câu Pháp ấy của Sư phụ, nên trạng thái sau đó hoàn toàn khác so với trước khi tôi không nghĩ đến câu Pháp của Sư phụ, chưa đến hai ngày thì chân khỏi hẳn.”

“Những chuyện như thế rất nhiều, thực sự có quá nhiều phương diện muốn cảm tạ Sư phụ.” Cô Chu nói: “Đại Pháp đã cải biến vận mệnh và cách suy nghĩ vấn đề của tôi, nhờ minh bạch được Pháp lý Đại Pháp mà trong tâm vô cùng nhẹ nhàng.”

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/18/425741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/20/193211.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share