Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 14-05-2021] Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền ra công chúng được 29 năm và số người theo học Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới ngày càng tăng. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ông Martin Patzelt, Nghị sỹ Quốc hội Đức đã gửi lời cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho người dân nhiều thụ ích. Một số học viên ở Đức cũng chia sẻ về những thay đổi tích cực mà họ đã trải qua thông qua tu luyện và bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ Lý.

1e5296aa5f536bf79a65db082f8f046e.jpg

Các học viên ở Đức chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

5953066120e83e098cbd7a6fcfca1abd.jpg

65835844f8c9c1f682364ec2bfc7fa6b.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp bên ngoài Cổng Brandenburg ở Berlin vào ngày 8 tháng 5 năm 2021

f023722f88680b3d04eb20db0d62f449.jpg

Các học viên giới thiệu môn tu luyện tại Pasing ở Munich để ghi dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý

Nghị sỹ Quốc hội: Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã để cho tất cả chúng tôi đều được thụ ích

14c975371a369f011d9ecc0affd54bdc.jpg

Ông Martin Patzelt, Nghị sỹ Quốc hội, chúc các học viên Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tốt đẹp trong các hoạt động bên ngoài Cổng Brandenburg ở Berlin

Ông Martin Patzelt, Nghị sỹ Quốc hội, đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các học viên. Ông nói: “Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5, tôi muốn gửi lời chúc chân thành nhất đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc cũng như tất cả các học viên trên toàn thế giới. Tôi vui mừng khi người Trung Quốc tìm được phương thức tu luyện từ truyền thống cổ xưa này. Chúng tôi, những người Châu Âu cũng được thụ ích từ truyền thống phương Đông đó.”

Ông cho hay: “Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại nhiều thụ ích cho mọi người, mang đến hạnh phúc và sự hài hòa. Đó chẳng phải là những gì chúng ta mơ ước? Việc ngược đãi của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với các học viên là một tội ác và đó là điều thật xuẩn ngốc. Thông qua luyện các bài công pháp, sức khỏe của người dân Trung Quốc được cải thiện. Chính quyền Trung Quốc nên thấy họ thật may mắn. Các học viên chỉ đơn thuần là tìm một phương thức để thân tâm được thư thái thông qua tu dưỡng. Họ không hề muốn lật đổ Trung Quốc.”

Kết thúc thông điệp của mình, ông cho biết: “Tôi hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn hãy cố gắng hết sức để tiếp bước trên con đường của mình. Con đường đó có thể không bằng phẳng nhưng các bạn nhất định phải kiên định. Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã để cho tất cả chúng tôi đều được thụ ích.”

Tìm kiếm vô ích trong hơn một thập kỷ

a52b83c6eb22db4162143d7fcbf19ec9.jpg

Bà Waltraud chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý

Bà Waltraud bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Bà rất trầm tĩnh và khuôn mặt luôn tươi cười. Bà và chồng đều có chung một mơ ước từ khi còn trẻ, đó là tìm được ý nghĩa nhân sinh chân chính. Họ tin là có thể tìm được câu trả lời ở Trung Quốc.

Với hy vọng này, gia đình bà đã đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 1979. Trung Quốc khi đó vừa trải qua Cuộc Cách mạng Văn hóa. Nhớ lại năm đó, bà Waltraud nói rằng bà vẫn có thể cảm nhận được những tổn hại mà cuộc vận động chính trị này gây ra cho xã hội cũng như cho người dân Trung Quốc. Gia đình bà Waltraud đã du lịch khắp Trung Quốc. Họ đến thăm nhiều đền chùa và nói chuyện với những người trụ trì. Trong suốt mười hai năm tiếp theo, họ đã thăm Trung Quốc nhiều lần và đi khắp đất nước này nhưng rồi lại thất vọng trở về.

Vào một ngày năm 1995, chồng bà Waltraud nhận được một cuộc điện thoại từ chủ tịch diễn đàn Sino-German hỏi rằng trước đó ông đã bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp không. Một phụ nữ đang làm ở Bộ Văn hóa Trung Quốc khi đó muốn giới thiệu môn tu luyện tại diễn đàn trong thời gian bà đến thăm con gái ở Đức. Chồng bà Waltraud khi đó đang dạy Thái cực quyền và khí công ở Đức và chủ tịch diễn đàn này đã hỏi ông xem Pháp Luân Đại Pháp có tốt hay không.

Chồng bà Waltraud đã nhận được một cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân, sau khi gặp người phụ nữ ấy. Ông đã đọc và dịch nó cho bà Waltraud. Sau khi đọc được một lần, bà Waltraud nói với chồng rằng tác giả cuốn sách là một bậc giác giả. Chồng bà đã lập tức liên hệ với chủ tịch diễn đàn và nói với ông rằng đó là môn tu luyện tuyệt vời và ông có thể yên tâm học.

Do đó, bà Waltraud cùng chồng và con trai đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong hơn một thập kỷ tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh ở Trung Quốc, họ đã tìm được điều đó ở ngay ngưỡng cửa nhà mình.

Bà Waltraud đọc bản dịch tiếng Đức của cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu vào năm 1997. Khi không ngừng đọc, bà đã có được nhận thức sâu sắc hơn về các bài giảng. Bà thấy bản thân không thể buông cuốn sách đó xuống được nữa.

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc, bà Waltraud đã được nghe Sư phụ Lý giảng Pháp ba lần. Lần đầu tiên là vào tháng 3 năm 1998 ở New York. Bà chia sẻ: “Thật tuyệt vời, không ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm thụ của tôi, chỉ có thể tự thân trải nghiệm.” Hai tháng sau, bà tham gia nghe Sư phụ giảng Pháp lần đầu tiên ở Châu Âu tại Frankfurt, Đức. Bà nói: “Hơn 900 học viên từ khắp nơi trên thế giới đã tụ hội về đây. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trường năng lượng cường đại. Một cảm giác vô cùng thần thánh và không thể nào quên.”

Tại Pháp hội Frankfrurt, một bất ngờ đã đến với bà Waltraud. Người học viên dự kiến sẽ chủ trì hội nghị lại được đề nghị làm phiên dịch cho hội nghi vào phút cuối. Ban tổ chức đã hỏi bà Waltraud xem liệu bà có thể đảm nhận thay cho người học viên kia được không và bà đã đồng ý. Bà nói: “Tôi không giỏi ăn nói nhưng tôi đã làm. Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi và ban cho tôi dũng khí.”

Bà Waltraud nói rằng bà sống theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Việc có thể suy ngẫm về những thiếu sót của bản thân đã giúp ích rất lớn cho bà. Bà học được rằng bất cứ khi nào có mâu thuẫn hay xung đột thì trước tiên cần phải bình tĩnh và xem bản thân có chỗ nào đã làm không đúng hoặc liệu bản thân có chấp trước nào đang ẩn giấu hay không. Dần dần bà đã được trải nghiệm sự mỹ diệu của tu luyện. Bà không còn cảm thấy mất cân bằng khi gặp nghịch cảnh nữa. Bà xem mọi thứ trong cuộc sống đều là điều tốt và tất cả mọi việc trở nên vô cùng đơn giản.

Bà Waltraud cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng của nhân loại. Đó là món quà quý giá nhất mà thiên thượng ban cho.” Bà hy vọng nhiều người hơn nữa có thể nhận ra vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cũng như giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.

Đôi vợ chồng người Việt Nam có một gia đình hạnh phúc và hòa thuận

039dcd5c52bb5ef4d166f4dc0cc7d18c.jpg

Cặp đôi Việt Nam Nguyễn Quốc Nam và Minh Khan Vu chúc Sư phụ Lý sinh nhật lần thứ 70 vui vẻ

Đôi vợ chồng người Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Nam và bà Minh Khan Vũ luôn khiến mọi người ấn tượng rằng họ thật may mắn và hạnh phúc

Người vụ Minh Khan Vũ nói rằng trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà mắc các vấn đề nghiêm trọng về tuần hoàn máu. Bà thường cảm thấy đau nhức toàn thân và rất yếu. Bà đã đến gặp nhiều bác sỹ ở Đức và đã thử tập khí công cũng như châm cứu nhưng bà đều thất vọng khi những phương pháp trị liệu này đều không có tác dụng.

Một cuộc điện thoại từ quê nhà vào mùa xuân năm 2017 đã thay đổi cuộc đời bà Minh. Một người họ hàng ở Việt Nam đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Bà đã tìm cuốn Chuyển Pháp Luân trên mạng và đọc. Sau đó bà tự luyện theo video hướng dẫn năm bài công pháp. Bà nói: “Mỗi lần tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi lại có thể cảm nhận được Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi.”

Các triệu trứng bệnh của bà dần dần thuyên giảm khi bà tiếp tục đọc sách. Bà cũng có sinh lực hơn. Bệnh tật vốn hành hạ bà trong hơn một thập kỷ qua đã biến mất. Bà quay lại Việt Nam và các học viên ở đó đã giúp bà rất nhiều. Tất cả mọi người đều nhận xét rằng bà là một con người mới.

Bà nói: “Có lẽ, tôi sẽ không tồn tại được trên thế gian này nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Đại Pháp là cuộc sống của tôi. Không gì quan trọng hơn việc tu luyện.“

Chồng bà vẫn luôn tìm một tín ngưỡng tâm linh chân chính từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Ông đã thử Phật giáo, Cơ Đốc giáo và luyện tập Thái cực quyền nhưng không thu hoạch được gì cả. Ông đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 5 năm 2017. Ông nói rằng đó chính là điều ông vẫn hằng tìm kiếm. Trước đây, ông đã trải nghiệm những điều siêu thường và tự hỏi tại sao. Ông đã tìm được những lời giải đáp cho khúc mắc của mình trong cuốn Chuyển Pháp Luân này.

Ông Nguyên từng bị viêm mũi dị ứng. Bất cứ khi nào trời mưa hoặc thời tiết trở lạnh, mũi ông lại trở nên khó chịu và ông liên tục hắt xì hơi. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những bệnh tật này của ông đã biến mất.

Vợ chồng họ tìm được một điểm luyện công ở Mannheim vào tháng 5 năm 2018 và đã tu luyện kể từ đó. Họ cố gắng hành xử theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và đối xử tốt với mọi người. Cả hai vợ chồng họ hòa thuận với nhau và có một gia đình hạnh phúc.

Ông Nguyễn nói: “Không ngôn từ nào có thể diễn tả lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ. Điều duy nhất tôi có thể làm đó là tín tâm vững chắc vào Đại Pháp và tinh tấn tu luyện.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/425419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193128.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share