Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, Úc

[MINH HUỆ 12-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập pháp môn. Nhân ngày đặc biệt này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thủ đô Canberra của Úc đã bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc trước ơn từ bi cứu độ của Sư phụ.

7b68b02e20ce734ba5c68b0d3856eec5.jpg
Các học viên ở Canberra chúc mừng sinh nhật Sư phụ trước Quốc hội Úc

427b8a2c3811e28db56471185c74109f.jpg
Một tấm thiệp chúc mừng của các học viên tại Canberra: Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Các học viên tại Canberra đã nhắn gửi lời chúc tới Sư phụ: “Thưa Sư phụ, chúng con vô cùng biết ơn trước sự vất vả của Sư phụ! Sứ mệnh của chúng con là trợ Sư chính Pháp. Các đệ tử chúng con sẽ luôn nghe lời Sư phụ và nỗ lực hết sức để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Chúng con xin kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”

Bỏ cờ bạc và hút thuốc, phục hồi sau khi bị viêm gan B

Ông Lý Kiện Vinh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Ông đã được đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp trong suốt 23 năm qua. Ông cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng may mắn.”

Ông đã chia sẻ trải nghiệm thần kỳ trong quá trình đắc Pháp của mình: “Trước đây vợ tôi mắc rất nhiều bệnh. Bà ấy bị viêm mũi dị ứng, phì đại tuyến vú, u xơ cổ tử cung và huyết áp thấp. Bà ấy đã phải tiến hành nhiều đợt điều trị nhưng đều không mấy khả quan. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của bà ấy dần dần chuyển biến. Lúc đó tôi hết sức phản đối bà ấy tu luyện, cho rằng đó là mê tín. Tôi còn đe dọa nếu bà ấy tiếp tục tu luyện thì sẽ ly hôn. Nhưng sau lưng bà ấy tôi cũng vụng trộm đọc cuốn sách “Tinh Tấn Yếu Chỉ”. Bài giảng Pháp “Khung” trong cuốn sách đã khiến tôi vô cùng ấn tượng. Sư phụ giảng:

“Vũ trụ mênh mang thế, thiên thể to lớn thế, không phải điều mà con người có thể thăm dò mà biết được

Vật chất vi tế thế, không phải điều con người có thể mò mẫm ra được
Thân thể người vô cùng huyền áo, không phải chút học vấn tầm thường ở bề mặt của nó mà con người vốn biết

Sinh mệnh quá nhiều và phức tạp, vĩnh viễn sẽ là chỗ mê vĩnh hằng của nhân loại.”

Ông hồi tưởng lại: “Lúc đó có một bản tin nói rằng Đài Loan đã phóng một vệ tinh lên quỹ đạo. Điều này khiến tôi nhớ đến vũ trụ được nhắc đến trong bài giảng ‘Khung’, liệu trong vũ trụ có quỹ đạo nào không? Tại sao vệ tinh lại có thể thành công phóng lên quỹ đạo? Đột nhiên trong đầu não tôi như có cái gì đó bùng nổ, bùm một cái, dường như đã tiếp xúc với quỹ đạo đó rồi, đã câu thông rồi. Tôi nghĩ rằng đây chính là cái mà người vẫn gọi là khai ngộ.”

Ông nói: “Sau đó tôi bảo vợ mình mang hết toàn bộ sách Đại Pháp về nhà (trước đó tôi không cho phép vợ tôi để sách ở nhà, nếu không tôi sẽ phá hủy chúng, do đó bà ấy đã mang hết sách đến nơi làm việc). Thông qua đọc sách Đại Pháp, tôi cảm thấy như mình đã tìm được báu vật. Tôi dành ba đêm đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Đến buổi sáng ngày thứ ba, Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi. Tôi đã nôn ra rất nhiều máu. Trước đây tôi bị viêm gan B. Tôi biết rằng Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi. Không bao lâu sau, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, không còn bệnh gì nữa. Từ đó trở đi, tôi chưa bao giờ ngừng đọc sách, và cứ như thế tôi đã bắt đầu tu luyện, cũng hiểu được ý nghĩa nhân sinh chân chính.”

c2fe8e7ad82b7a430aa223f78b90e6c0.jpg
Ông Lý Kiện Vinh đang luyện bài tĩnh công tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Kiện Vinh đã hiểu ra ý nghĩa nhân sinh sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và minh bạch Pháp lý được và mất. Ông đã trả lại tất cả các dụng cụ và những thứ mà ông ấy lấy từ đơn vị công tác của mình. Ông cũng ngừng chơi cờ bạc, mạt chược và hút thuốc. Ông Lý Kiện Vinh từng nghiện cờ bạc và thua mất sạch khoản tiền tiết kiệm. Hiện giờ khi làm gì ông cũng nghĩ cho người khác trước, thân tâm phát sinh những biến hóa rất lớn.

Ông còn kể lại: “Trước kia đồng hồ điện nhà chúng tôi không biết vì sao cả chục năm đều không chạy. Sau khi tôi học Pháp Luân Công, nghĩ đến đồng hồ điện nhà mình mấy năm không hoạt động, tôi liền đến văn phòng sở điện lực đóng tiền điện mà mình đã sử dụng suốt những năm đó, cứ thế đóng đến vài nghìn tệ cho sở điện lực.”

Để giúp mọi người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông Kiện Vinh đã học cách sử dụng máy tính và máy in để làm các cuốn sách giới thiệu nhỏ, sao chép đĩa DVD và in ấn các tài liệu giảng chân tướng khác cho các học viên địa phương. Ông cùng vợ mình cũng từng bị bắt giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Hiện giờ khi đang định cư ở Úc, ông Lý Kiện Vinh vô cùng biết ơn Sư phụ. Ông bày tỏ: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã dẫn lối và cứu độ con! Con xin khấu tạ Sư ân! Cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!”

Thân tâm tịnh hóa – Đạo đức đề cao

Cô Trương Huệ Nhan từ nhỏ được ông bà nội nuôi dưỡng và hết mực cưng chiều, do đó đã dưỡng thành tính cách vô cùng tồi tệ. Cô rất thô bạo, hay chửi mắng và bắt nạt người khác. Anh họ của cô còn phải gọi cô là “quả ớt nhỏ”. Thế nhưng, từ nhỏ thể chất của Huệ Nhan đã rất yếu nhược. Cô cho biết: “Nếu như thời tiết chuyển lạnh, tôi sẽ ngay lập tức bị cảm mạo. Tôi cũng rất nóng tính – hễ tức giận là tim và cánh tay của tôi liền thấy đau đớn. Tôi cũng bị bệnh dạ dày, mùa hè cũng không thể ăn được đồ ăn lạnh. Và hễ lo lắng thì da đầu tôi sẽ lở loét, sờ vào còn cảm thấy đau hơn, có thể nói là vô cùng đau đớn. Tôi còn bị viêm xoang, thấp khớp, viêm họng, viêm nha chu…”

Cô Huệ Nhan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa hè năm 1994, và tất cả các bệnh tật của cô ấy đều biến mất chỉ trong một thời gian ngắn. Cô đã thực sự thể nghiệm được trạng thái thân thể không có bệnh là như thế nào. “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Tôi thật quá may mắn! Mỗi ngày tôi đều sống trong niềm hạnh phúc. Tôi tu luyện bản thân chiểu theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn mà Sư phụ giảng, dần dần nội tâm tôi đã phát sinh biến hóa vô cùng to lớn. Khi phát sinh mâu thuẫn với người khác, tôi không còn muốn đánh nhau với họ nữa. Bạn học của tôi nói rằng: Huệ Nhan, bạn đã thay đổi, thực sự đã thay đổi rồi.”

Chứng kiến sự thay đổi của Huệ Nhan, cũng như cảm thụ sự siêu thường của Đại Pháp, cha mẹ và chị gái của cô cũng tiến vào tu luyện Đại Pháp. Mẹ cô mắc nhiều bệnh, bao gồm bệnh tim, bệnh thận và bệnh thấp khớp. Bà đã khỏi bệnh sau một thời gian luyện công và không còn phải chi trả những hóa đơn chữa bệnh khổng lồ hàng năm nữa. Bà còn cai nghiện thuốc lá sau 30 năm hút thuốc. Tính tình nóng nảy của bà đã dịu đi rất nhiều và gia đình trở nên yên ấm. Cha Huệ Nhan cũng đã bỏ thuốc lá sau khi ông bắt đầu tu luyện. Em gái Huệ Nhan cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bệnh xuất huyết do di chứng hậu sản của cô ấy đã hết. Cả gia đình cô hiện tại vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Cô Huệ Nhan bày tỏ: “Tôi vô cùng may mắn được tu luyện trong Đại Pháp. Sư phụ đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh, đã tịnh hóa tâm linh của tôi, khiến tôi minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh. Năm nay là kỷ niệm 29 năm Đại Pháp hồng truyền, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ, tôi và chồng mình xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật Sư phụ! Chúng tôi vô cùng trân quý cơ duyên vạn cổ này, cảm ân Sư phụ từ bi vô lượng!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/12/425206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193123.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share