Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 12-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là kỷ niệm 29 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng và cũng là ngày sinh nhật lần 70 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông mà nói, ngày 13 tháng 5 là một ngày đặc biệt ý nghĩa.

 

Sư phụ Lý đến Hồng Kông lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1995 và Ngài đã giảng Pháp tại Đảo Lantau (Đại Tự Sơn). Bài giảng của Sư phụ được công bố không lâu sau đó. Sau đó vào năm 1996 và 1997, Sư phụ đã đến Hồng Kông ba lần để truyền Pháp. Nhiều học viên Hồng Kông đã tham dự Pháp hội và nghe Sư phụ Lý giảng Pháp đều vô cùng cảm kích trước sự từ bi của Sư tôn.

Bà Đổng, đã ngoài 70 tuổi, thường đến Đảo Lantau để đi bộ trên con đường mà Sư phụ đã đi ngày hôm đó.

Bà nói: “Năm 1995 khi đó chỉ có hơn 20 người có vinh dự được nghe Sư phụ giảng Pháp. Tôi không hiểu tại sao Sư phụ lại rất quen thuộc con đường đó. Ngày đi lối đi nhỏ và dẫn tất cả mọi người đến nơi giảng Pháp. Sư phụ kiên nhẫn giải đáp các câu hỏi của các đệ tử. Sau khi Sư phụ đến giảng Pháp ở nơi đây, Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng được hồng truyền ở Hồng Kông. Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999, Hồng Kông có hơn 1.000 người tu luyện .

Bà chia sẻ: “Chúng tôi giới thiệu Pháp ở một công viên ở Tây Hoàn. Ngày đầu tiên có 30 người đến, ngày thứ hai là 50 người và đến ngày thứ ba thì có 100 người. Rất nhiều người đã đến để học Pháp và luyện công. Khi cuộc bức hại bắt đầu, nhiều học viên vẫn kiên trì tu luyện Đại Pháp. Chúng tôi càng ngày càng kiên định.”

Ông Nhâm, ngoài 70 tuổi, đã thu xếp địa điểm cho Sư phụ giảng Pháp trong cả ba lần tại trường trung học nơi ông làm việc.

Ông hồi tưởng lại ngày hôm đó: “Tôi đã đứng đợi ở cửa. Khi Sư phụ bước ra khỏi xe, tôi bước tới, nắm tay Sư phụ và quỳ xuống. Sư phụ nói: ”’Không nên, hãy đứng lên’. Giọng nói của Sư tôn rất từ bi và ấm áp.”

Bà Tiêu đã tham gia nghe Sư phụ giảng Pháp vào ngày 15 tháng 7 năm 1996.

Bà nói: “Tôi có thể cảm nhận được trường từ bi của Sư phụ khi Ngài bước vào hội trường. Toàn thân tôi được bao phủ trong trường từ bi đó và cảm giác ấy vẫn lưu lại trong vài ngày sau đó.”

Bà Tiêu đã gặp Sư phụ một lần nữa vào năm tiếp theo.

Bà nói: “Đó là vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vô cùng cảm kích trước sự bảo hộ của Sư phụ trong suốt những năm qua. Tôi biết ơn Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp để thế nhân có thể trở về con đường tốt đẹp nhất.”

Nhiều học viên lâu năm nói rằng việc tu luyện đã đem lại thụ ích lớn cho họ, cả về sức khỏe và tinh thần.

Bà Lý cho biết: “Trước đó, tôi luôn tự cho mình là trung tâm. Sau khi tu luyện, tôi cảm thấy tất cả mọi người là một gia đình bởi Sư phụ coi chúng tôi như người thân trong gia đình.”

Bà Hồ chia sẻ suy nghĩ của mình: “Tư tưởng cảnh giới của tôi đã đề cao lên rất nhiều sau khi tu luyện Đại Pháp. Tôi đã có thể nhìn vấn đề từ những góc độ khác nhau. Tôi học cách lùi một bước thay vì tranh đấu.”

Ông Lưu cho biết sau khi ông chú tâm đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, “tôi hiểu mục đích của việc làm người, đó chính là làm người tốt và tốt hơn nữa. Nếu tất cả mọi người đều tuân theo những Pháp lý này, thì xã hội sẽ không có tranh đấu. Mọi người sẽ không còn tranh đoạt và làm hại lẫn nhau.”

Các học viên Hồng Kông nói rằng họ sẽ bảo trì tinh tấn và không ngừng giảng chân tướng về Đại Pháp cho công chúng. Họ hy vọng nhiều người hơn nữa trên thế giới sẽ tránh xa khỏi sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhận ra sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/12/425213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193124.html

Đăng ngày 20-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share