Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga

[MINH HUỆ 13-05-2021] Vào tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Siberia đã tề tựu tại một thắng cảnh gần sông Angara ở Irkutsk để mừng sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Đại Pháp, và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các học viên cũng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương và vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện.

Trong sự kiện này, một số học viên đã chia sẻ những câu chuyện về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bản thân họ.

ebb6461e2f11ea490cf709466888b03b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Siberia chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

9d9aefd63142322b07564afaf7187b28.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở Irkutsk.

“Sau khi tu luyện, tôi đã biết ý nghĩa thực sự của sinh mệnh”

Bà Olga, đến từ Irkutsk, chia sẻ, “Cách đây 17 năm, trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cần phải phẫu thuật túi mật. Các bác sỹ còn bảo với tôi rằng tôi bị các vấn đề về đầu gối rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến việc khi có tuổi tôi không thể đi lại được nữa. Tôi đã thử dùng đủ loại thuốc nhưng không có tác dụng gì. Bây giờ tôi đã 67 tuổi rồi, và nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không những không cần phẫu thuật mà giờ đây tôi có thể đi lại bình thường và có sức khỏe tốt. Tôi cũng đã bình phục sau các vấn đề về thận của mình.”

c6a2bbe6cb73b05ba686fb57199394c9.jpg

Bà Olga đến từ Irkutsk hiểu được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh sau khi bà bắt đầu thực tu trong Pháp Luân Đại Pháp

Bà Olga tiếp tục, “Các tiêu chuẩn đạo đức và quan điểm của tôi về thế giới đã thay đổi sau khi đọc các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi đã hiểu tại sao con người lại tồn tại trên thế gian, và các mối liên hệ giữa con người và vũ trụ. Nếu mọi người có thể chú trọng vào các giá trị đạo đức, cuộc sống của họ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôi hiểu rằng mọi người đang phải chịu đau khổ, và tôi cảm thấy tiếc cho họ vì điều đó.”

“Tôi có tính cách mạnh mẽ và rất dễ bị kích động. Làm giám sát tại một công ty kiến trúc trước khi nghỉ hưu khiến tôi càng thêm tự tin. Tôi hiểu rằng tôi phải tu luyện bằng cách hướng nội, và không can thiệp vào cuộc sống của các con. Tôi không còn ra lệnh cho chồng nữa và mối quan hệ của tôi với người thân trở nên tốt đẹp hơn.”

“Tôi có một sức khỏe tốt và một gia đình hòa thuận”

Bà Ludmila đến từ Irkutsk cho biết, “Tôi từng có vấn đề về đường tiêu hóa, viêm loét dạ dày và thoát vị đĩa đệm. Tôi đã không thể làm bất kỳ công việc nhà nào. Thậm chí đi, ngồi, cúi xuống, hay ngay cả nằm xuống với tôi cũng rất khó khăn. Khi một đồng nghiệp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, tôi đã quyết định thử mà không có bất kỳ hy vọng hồi phục bệnh tật nào.”

Bà tiếp tục, “Sau khi tu luyện được bảy tháng, tôi đã có thể làm vườn. Trong những tháng sau đó, tôi trở nên khỏe mạnh hơn và thậm chí có thể làm tất cả các việc nhà và làm vườn. Tôi cũng trở nên khoan dung hơn với các thói hư tật xấu của chồng mình. Trước đây, chúng tôi cãi nhau rất nhiều, nhưng giờ tôi hiểu rằng một học viên không nên tranh cãi. Chồng tôi đã từng phản đối Pháp Luân Đại Pháp, nhưng khi ông ấy thấy tôi thay đổi tốt hơn ra sao, ông ấy đã khuyên bạn bè của mình cũng nên tu luyện.”

205e8c952c17f5df7597692931263902.jpg

Bà Ludmila đến từ Irkutsk được thụ ích từ Đại Pháp khi có một thân thể khỏe mạnh hơn và một gia đình hòa thuận.

“Tính cách và thái độ sống của tôi thay đổi sau khi tu luyện Đại Pháp“

Bà Lyuba đến từ Irkutsk chia sẻ, “Tôi đắc Pháp vào năm 2006, và tôi rất biết ơn cha mẹ tôi vì điều này. Đối với tôi, thật không thể tưởng tượng được khi nghĩ về cuộc sống của tôi mà không có Đại Pháp. Tôi không chỉ khỏi nhiều bệnh tật như thoái hóa đĩa đệm, u xơ tử cung, u vú, đau đầu mà quan trọng nhất là tính cách và thái độ sống của tôi cũng thay đổi theo.”

570ada982b33c8affd7a4e03259c76eb.jpg

Bà Lyuba đến từ Irkutsk cho hay tính cách và thái độ sống của bà đã thay đổi sau khi bà bắt đầu tu luyện theo những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà tiếp tục, “Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi rất dễ bị kích động. Tôi cũng khó chấp nhận những lời chỉ trích, và tôi muốn nổi tiếng và kiếm lời. Vì tính khí này, tôi thường cảm thấy yếu đuối và thờ ơ. Sau khi tu luyện, tôi trở nên khoan dung hơn với người khác, và cố gắng không để xảy ra mâu thuẫn. Ngay cả khi tôi bị ai đó khiển trách, tôi sẽ không phản kháng lại. Tôi thực sự may mắn khi tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

“Đại Pháp đã làm phong phú thêm cuộc sống của tôi”

8eb4591c2e9798bc37bddc29016758b0.jpg

Cô Aysan đến từ Irkutsk, Nga

Cô Aysan, 14 tuổi, cũng chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Cháu bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ khi sinh ra và cháu chưa bao giờ bị ốm. Đại Pháp đã khiến cuộc sống của cháu rất hạnh phúc và thú vị vì đôi khi cháu có thể nhìn thấy các thứ ở không gian khác. Điểm của cháu ở trường rất cao và cháu thường tham gia cuộc thi trắc nghiệm về học vấn mười môn (academic decathlon) của trường. Điểm của cháu sẽ không được cao như thế này nếu không có Đại Pháp.”

Aysan nói thêm, “Cách đây không lâu, cháu nhận ra rằng mình sẽ trở nên chán nản nếu không phát tờ rơi giảng chân tướng. Khi cháu có thể tham gia cứu chúng sinh, cháu sẽ vui tươi hơn.”

“Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi”

0fa6437a3c731a161523c50e55a91430.jpg

Bà Olga, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Cheremkhovo

Bà Olga cho biết, “Tôi đã từng đặt câu hỏi tại sao tôi lại sống trên thế giới này, và tại sao lại có người nghèo và người giàu. Tôi không tìm ra câu trả lời, và thay vào đó tôi giữ tâm đố kỵ. Tôi trở nên xa lánh mọi người hơn nhưng vẫn mong muốn có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Khi chị gái tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, tôi bước vào tu luyện. Khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã tìm ra câu trả lời cho những vấn đề trong cuộc sống của mình. Tôi không còn đố kỵ hay đổ lỗi cho người khác về cuộc sống của mình nữa, và tính cách của tôi cũng thay đổi theo hướng tốt hơn. Tôi cũng cố gắng nghĩ đến nhu cầu của người khác trước. Cho dù đó là ở nhà hay tại nơi làm việc, tôi sẽ không còn thấy phiền khi phải đối mặt với bất cứ điều gì khó chịu nữa. Tôi làm việc trong một công ty rất lớn và vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chưa bao giờ nghỉ ốm. Cấp trên của tôi đã khuyên các nhân viên khác cũng nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.“

Bà Olga kết luận, “Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy tôi cách đối đãi với các vấn đề trong cuộc sống bằng tâm thái bình tĩnh. Tôi không thể sống mà không có Pháp Luân Đại Pháp.”

“Cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho con cơ hội trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp”

bcebb03b7fd6257dcda12f22317afead.jpg

Cô Alexandra đến từ Irkutsk bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ.

“Tôi bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm vì học kém và cuộc ly hôn của bố mẹ tôi. Tôi mất sức sống và thường rơi nước mắt. Khi tôi còn học trung học, mẹ tôi đã khuyến khích tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi bắt đầu thực tu, chứng trầm cảm của tôi đã biến mất và điểm số của tôi cũng được cải thiện. Tôi thực sự không có bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào nữa, bởi vì tôi biết Sư phụ đang thanh lý thân thể tôi.”

Cô Alexandra tiếp tục, “Dưới sự hướng dẫn của Đại Pháp, tôi đã học cách hướng nội và tôi trở nên bình tĩnh hơn và tự tin hơn. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, và đôi khi, những bài giảng của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi biết đây là cách Sư phụ nhắc nhở tôi loại bỏ các chấp trước của mình.”

Cô Alexandra nói với lòng biết ơn, “Đại Pháp đã cho tôi biết ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho con cơ hội trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp!”

“Con rất may mắn được trở thành đệ tử của Ngài!”

0467413988290226b2b991a0ae7c568a.jpg

Bà Nadezhda, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Irkutsk.

Bà Nadezhda đến từ Irkutsk cho biết, “Tôi bước vào tu luyện cách đây 20 năm. Năm ngoái, tôi đã đảm nhận một chức vụ trong một trường mầm non. Tôi gặp nhiều loại trẻ em khác nhau, và một số chúng khá là khó bảo. Tuy nhiên, là một người tu luyện, tôi cố gắng hết sức để nghĩ về sở thích của bọn trẻ, nhìn vào mặt tích cực của chúng và đối xử với chúng bằng lòng từ bi. Khi tôi gặp phải vấn đề trong công việc, tôi ngay lập tức hướng nội. Tôi cố gắng hết sức để đặt mình vào vị trí của người khác và thể hiện sự đồng cảm.

“Trường mầm non đã cấp cho tôi bằng khen về công việc của tôi. Tôi biết rằng tất cả điều này có thể xảy ra là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một lần khác có một đứa trẻ làm tặng tôi một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật và cháu đã viết ‘Kính gửi cô giáo tốt nhất của cháu.’“

Bà Nadezhda nói với lòng biết ơn, “Cảm tạ Sư phụ! Con rất may mắn được làm đệ tử của Ngài!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/425368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/17/193135.html

Đăng ngày 20-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share