Bài viết của Lạc Lạc, một tiểu đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục (do bà của cháu hỗ trợ chỉnh sửa)

[MINH HUỆ 30-10-2020] Cháu là Lạc Lạc, năm nay cháu 8 tuổi. Bà ngoại chăm sóc cháu từ lúc còn nhỏ cho đến khi cháu 3 tuổi. Bà kể rằng hồi bé cháu rất ngoan và ngây thơ. 6 tháng tuổi, cháu đã có thể ngồi song bàn. Vài năm trước khi tới thăm bà, cháu đã có thể ngồi đả toạ trong tư thế song bàn cùng bà trong vòng 1 tiếng. Cháu cũng đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân cùng bà khi lên 6 tuổi. Cháu cũng thường xuyên nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm cháu.

Gần đây, khi tới thăm bà, cháu đã không thể ngồi song bàn bởi vì không được ở cạnh bà, trong khi bố của cháu, vốn bị tẩy não bởi những lời lừa dối và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), không cho phép cháu tu luyện Đại Pháp. Khi cháu thử ngồi ở tư thế song bàn, chân của cháu rất cứng. Vì cả bố mẹ cháu đều phải đi làm, và trong bối cảnh bùng phát dịch virus Trung Cộng, không có ai quản cháu. Cháu bắt đầu học tập sa sút và cảm thấy chán học. Trước đây, cháu viết nhật ký mỗi ngày, nhưng sau khi không còn hứng thú với việc học, cháu đã ngừng viết nhật ký.

Khi biết chuyện, bà cháu muốn cháu học Pháp. Bà nói rằng chỉ bằng cách học Pháp, Sư phụ mới có thể giúp cháu trở thành một người tốt hơn. Cháu đồng ý học Pháp cùng bà và cũng quyết tâm loại bỏ những thói xấu của bản thân.

Trở lại con đường tu luyện

Khi cháu đặt tâm vào học Pháp, Sư phụ đã bắt đầu gia trì cho cháu. Cha của cháu không thể đến nhà bà vì virus Trung Cộng, còn mẹ cháu phải quay trở lại làm việc. Cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày mẹ cháu đi làm trở lại vào ngày 9 tháng 8 năm 2020.

Ngày đầu tiên cháu cùng bà học Pháp trong hơn một tiếng đồng hồ, cháu rất lo lắng vì mất khoảng một tiếng mà chỉ đọc được Luận ngữ và sáu trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Cháu cảm thấy dường như có rất nhiều can nhiễu và cháu liên tục đọc thiếu từ. Cháu nghĩ: “Nếu tiếp tục đọc với tốc độ này, làm sao cháu có thể đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân?”

Bà đã động viên cháu khi thấy cháu lo lắng. Bà bảo cháu hãy tập trung và đọc từng chữ một, và cố gắng không bỏ sót bất kỳ chữ nào vì đằng sau mỗi chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân đều là Phật, Đạo, Thần. Cháu ghi nhớ những điều bà nói.

Sau đó, trong cùng một khoảng thời gian, cháu đã có thể đọc được 12 trang của cuốn Chuyển Pháp Luân. Cháu cảm thấy mình có tiến bộ và rất hạnh phúc.

Trong khi học Pháp, hai bà cháu rất tập trung. Cháu không thể ngồi trong tư thế song bàn, vì vậy cháu ngồi trong tư thế đơn bàn hoặc bắt chéo chân một cách lỏng lẻo. Mỗi khi đọc sót chữ nào, cháu đều đọc lại. Đây là một thử thách, nhưng cháu vẫn quyết tâm kiên trì.

Vào ngày thứ năm, trong vòng 1 tiếng, hai bà cháu đã đọc được 15 trang. Đến ngày thứ 10, hai bà cháu đã có thể đọc được 18 trang. Trong vòng hai tuần, tốc độ đã tăng mức tốt nhất là hơn 20 trang. Bà nói rằng cháu phát âm rất chính xác và giọng đọc rất trôi chảy. Đôi khi, cháu cũng sửa cách phát âm cho bà. Cháu tiến bộ nhờ đề cao tâm tính, nhẫn nại và thiện tâm.

Sư phụ tịnh hóa thân thể cho cháu

Thân thể cháu đã trải qua một sự biến đổi lớn sau một tuần học Pháp. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mí mắt, môi và da của cháu bị sưng mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Thị lực của cháu khá kém và ngoại hình của cháu không được ưa nhìn. Khi cháu bắt đầu học Pháp vào ngày đầu tiên, những vấn đề này đã biến mất. Cháu biết Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình.

Cháu bị viêm xoang từ khi còn rất nhỏ. Vào ban đêm, cháu phải thở bằng miệng và mỗi sáng thức dậy, cháu phải dùng một đống khăn giấy để lau nước mũi. Kể từ khi bắt đầu học Pháp, cháu chỉ bị viêm mũi hai lần. Sau khi ngộ được ra rằng Sư phụ đang tiêu trừ nghiệp lực cho cháu, bệnh viêm xoang đã biến mất và không bao giờ tái phát nữa.

Một lần nọ, khi đang trượt patin, cháu bị ngã khuỵu xuống, cháu khóc vì chân bị chảy máu. Đó mới chỉ là ngày học Pháp thứ hai của, và cháu chưa học được cách hướng nội. Sau khi học Pháp trong vài ngày, cháu biết rằng đó là hảo sự vì Sư phụ đang tiêu trừ nghiệp lực cho cháu. Vết thương đã lành sau một tuần. Kể từ đó, mỗi khi cảm thấy khó chịu, cháu luôn biết ơn Sư phụ. Sau khi nhận ra rằng Sư phụ đang tiêu trừ nghiệp cho mình, sự khó chịu của cháu sẽ biến mất.

Tâm tính của cháu cũng được đề cao. Cháu biết đối xử tốt với người khác ngay cả khi họ đối xử bất công với cháu, và cháu hiểu được tầm quan trọng của việc giữ gìn đạo đức. Cháu hỏi bà những câu hỏi trong khi học Pháp và bà cố gắng hết sức để trả lời: Huyền quan nằm ở đâu? Huyệt đản trung nằm ở đâu? Huyệt mệnh môn và huyệt ngọc chẩm nằm ở đâu? Phụ thể hay chủ nguyên thần trông như thế nào? Cháu đặt rất nhiều câu hỏi. Cháu không bao giờ cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp và cháu đã không còn thêm hay bớt bất kỳ chữ nào khi học Pháp. Cháu đã cố gắng hết sức để kính Sư kính Pháp, giống như một tiểu đệ tử Đại Pháp chân chính.

Cháu có thể ngồi trong tư thế song bàn trong vòng hơn 30 phút vào ngày thứ 10. Vào ngày thứ 12, cháu đã ngồi song bàn được 50 phút trong khi nghe các bài giảng của Sư phụ. Vào ngày thứ 13, cháu có thể ngồi được trong vòng một giờ. Tuy nhiên, 10 phút cuối, chân cháu lại bị đau và bà bảo cháu có thể bỏ chân xuống. Cháu từ chối và nói rằng cháu muốn ngồi như vậy đủ một tiếng đồng hồ. Hai bà cháu đã đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân trong vòng 16 ngày và nghe xong các bài giảng của Sư phụ ở Quảng Châu.

Cháu đã xem xong video bài giảng của Sư phụ ở Quảng Châu trong năm ngày, điều này giúp cháu ngộ Pháp sâu hơn. Cháu và bà đã đọc xong, nghe và xem Chuyển Pháp Luân ba lần trong vòng 20 ngày. Cháu đã thu được khá nhiều lợi ích! Sư phụ thực sự đang quản cháu, và cháu đã tiến bộ trong nhiều phương diện.

Buổi tối trước khi cháu trở về nhà, bà nói: “Về nhà cháu sẽ không được học Pháp như thế này nữa. Ít nhất cháu nên học thuộc lòng Luận ngữ. Như thế, cháu sẽ luôn có thể tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Gần như ngay lập tức cháu nói: “Vâng! Cháu sẽ học thuộc lòng Luận ngữ ạ”. Tuy nhiên, phải mất gần hai tiếng cháu mới học thuộc được hai đoạn đầu của Luận ngữ. Bà nói rằng vậy là tốt rồi, có thể tiếp tục học thuộc vào ngày hôm sau.

Trong chuyến xe trở về nhà, cháu tập trung học thuộc Luận ngữ và mất hai tiếng để học thuộc toàn bộ. Bà bảo cháu hãy đọc thuộc lòng một lần nữa để chắc chắn rằng cháu thực sự đã nhớ. Cháu vẫn mắc hai lỗi nhỏ, nhưng bà đã khen cháu và nói với cháu rằng chỉ cần cháu tiếp tục học thuộc Luận ngữ, thì cháu sẽ nhớ được.

Đột phá trong học tập

Việc học tập ở trường của cháu cũng bắt đầu được cải thiện. Khi cháu mới bắt đầu tu luyện, cháu cần ít nhất 30 phút để trả lời 120 câu hỏi toán, trong đó có 16 câu trả lời sai. Sau khi học Pháp, cháu chỉ cần 20 phút để hoàn thành số câu hỏi tương tự và chỉ có ba câu bị sai. Cháu thậm chí còn nhiều lần đạt được điểm tuyệt đối. Chứng kiến những thay đổi của cháu, mẹ cháu bắt đầu ủng hộ việc cháu tu luyện Đại Pháp.

Cháu đã sửa nhiều thói quen xấu và biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, đi ngủ đúng giờ và quay lại viết nhật ký.

Cháu bắt đầu học nửa sau của cuốn sách giáo khoa. Thông thường phải mất khoảng 6 tháng để hoàn thành, tuy nhiên, cháu đã hoàn thành nó trong 20 ngày. Mẹ cháu không thể tin được điều này và đây thực sự là một điều kỳ diệu! Cháu bắt đầu chơi đàn tranh tốt hơn và đạt giải nhì trong một cuộc thi. Cháu cũng bắt đầu xem phim tiếng Anh để cải thiện khả năng ngoại ngữ, đọc các tác phẩm văn học nổi tiếng và chơi cờ tướng.

Cháu thực sự may mắn vì được đắc Pháp từ khi còn rất nhỏ và sẽ tiếp tục đề cao bản thân trong Pháp.

Đại Pháp đã bén rễ trong tâm cháu trong suốt hai mươi ngày cháu ở với bà của mình. Sư phụ đã ban cho cháu rất nhiều, không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng cảm ân của cháu đối với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/30/乐乐学大法-受益多多-413483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/30/190166.html

Đăng ngày 10-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share