Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 11-05-2021] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là sinh nhật lần thứ 70 của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí. Hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới kỷ niệm sự kiện đáng mừng này dưới nhiều hình thức. Chính khách các nước cũng trao giải thưởng và gửi thư chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ Lý.

Ngày 9 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles đã tập trung ở Công viên Khu vực Mile Square của Quận Cam, California để luyện công, kỷ niệm 29 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới, và chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí.

dd648c5ca2e7dabe634bad73346bd7c4.jpg
Các học viên ở Los Angeles chúc mừng sinh nhật Sư phụ tại Mile Square Regional Park ở Quận Cam.

Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2021, không khí trên Quảng trường Mile Square trong công viên Regional Park ở quận Cam thật trong lành, phong cảnh cũng tuyệt đẹp. Các học viên Los Angeles tập trung trên thảm cỏ xanh tươi và hợp thập, đồng thanh hô, “Học viên Đại Pháp Los Angeles chúc mừng sinh nhật Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Hôm đó, trong những học viên tham gia sự kiện có những người thuộc các dân tộc khác nhau và những người thuộc giới tinh anh từ các lĩnh vực nghề nghiệp, và cả những học viên trẻ tuổi.

Làm một người tốt

624d5aea9134589dce27b19d49057c8b.jpg
Anh Nguyễn Hậu, hiện đang học tại Đại học Bang California, cho biết điều anh tự hào nhất là có thể nói: “Tôi là một học viên Đại Pháp.” Anh cảm tạ Sư phụ, trong tâm biết ơn khôn xiết.

Anh Nguyễn Hậu, đến từ Việt Nam, hiện đang học năm thứ tư chuyên ngành điện ảnh và nghệ thuật điện tử tại Đại học Bang California, ở Long Beach. Mới 22 tuổi nhưng anh Hậu đã được làm việc ở vị trí nhà sản xuất phim bán thời gian tại một công ty. Anh cho rằng tất cả những thành tựu này là do anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Hậu cho biết thời niên thiếu, anh cũng giống như bao bạn nhỏ khác, cảm thấy rất hoang mang, lạc lõng trong cuộc sống. “Cha tôi uống rượu quá nhiều”, anh nói, “trong khi mẹ tôi rất bận. Vì vậy, tôi không biết dựa dẫm vào ai. Nhưng tôi biết mình muốn trở thành một người tốt. Tôi hy vọng có người có thể dẫn dắt tôi.“

Anh đã tìm kiếm khắp các tôn giáo, nhưng vẫn không thể tìm ra đáp án nào thỏa mãn tâm nguyện của mình. Trong một kỳ nghỉ cách đây 5 năm, khi từ Anh trở về Việt Nam, anh Hậu mới biết mẹ anh đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Lúc đó, mẹ tôi bảo tôi, ‘Con hãy thử đi, có thể con sẽ thích đấy.’”

Anh Hậu còn nhớ rất rõ rằng vào đêm trước khi anh sang Mỹ du học, mẹ anh đã đưa cho anh cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp. “Sau khi sang Hoa Kỳ, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Lúc đó, tôi nhận ra ngay rằng đây chính là điều mà tôi vẫn hằng tìm kiếm. Mặc dù những từ ngữ trong Chuyển Pháp Luân rất dễ hiểu, nhưng lại giảng rõ ra được đạo lý tu luyện chân chính, đó là điều mới mẻ đối với tôi. Tôi biết những đạo lý giảng trong cuốn sách này đều là chân lý. Bởi vậy, tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Năm năm đã trôi qua, anh nói, “Khi tu luyện của tôi đi vào chiều sâu, tôi càng tu luyện thì trong tâm càng bình thản. Càng tu luyện, trái tim càng rộng mở hơn, tư tưởng, ý niệm ngày càng thuần hơn. Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp, do đó tôi hiểu rằng mình cần phải trở thành một người tốt, biết nghĩ đến người khác trước.”

Pháp Luân Đại Pháp cũng mang lại những thay đổi lớn cho cuộc sống của anh Hậu. Anh nói, “Bây giờ tôi còn rất trẻ. Những người ở tuổi tôi thường lo lắng về hướng đi tương lai trong cuộc sống. Còn tôi, tôi không lo lắng gì, bởi tôi biết tôi đã có chuẩn mực đạo đức chỉ đạo cho cuộc sống của mình. Vả lại, giờ đây, tôi đã có những thành tích mà trước đây tôi chưa bao giờ dám mơ. Tôi là một học sinh giỏi toàn diện, và còn có một công việc rất tốt. Như vậy, tôi đã rất may mắn rồi.”

Anh nói tiếp, “Chúng tôi đến đây để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Sư phụ. Thực ra, Chân-Thiện-Nhẫn không chỉ là chuẩn mực tu luyện cho con người, mà tôi tin rằng đó còn là những giá trị phổ quát sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.”

Cuối cùng, anh Hậu cho biết, điều anh tự hào nhất là được nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

“Chân-Thiện-Nhẫn” là kim chỉ nam của cuộc sống

74ac1f6e6d9732cf05f78355e1a4dd65.jpg
Jennifer đang học tại Đại học Bang California, cho biết, nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” giống như những kim chỉ nam của cuộc sống.

“Từ khi lên ba, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ. Tôi vô cùng biết ơn khi được sinh ra trong một gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát, cũng giống như kim chỉ nam vậy, chúng có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Khi gặp khó khăn rắc rối, những nguyên lý này luôn có thể giúp tôi giữ tâm thái bình hòa, không sợ hãi.”

Jennifer năm nay 21 tuổi. Cô hiện đang học tại Đại học Bang California, chuyên ngành Nghiên cứu Giải trí và Thư giãn. Cô ấy có thể nhìn nhận mọi cám dỗ trong xã hội bằng thái độ đúng đắn và không để mình bị mất phương hướng trong cuộc sống. Bố mẹ cô cũng không phải lo lắng gì về việc học của cô.

Cô nói tiếp, “Một số bạn cùng lớp có thể không có trạng thái tâm lý tốt khi mắc các vấn đề xã hội, gia đình, và có thể muốn làm những điều không nên làm ở tuổi sinh viên. Tuy nhiên, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi có mục tiêu của riêng mình, tuân theo các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn trong mọi việc tôi làm và cố gắng hoàn thành tốt việc học của mình. Tôi cảm thấy đây là những điều mà tôi nên làm.”

Jennifer cho hay, từ khi đắc Pháp, cô được đắm mình trong môi trường tu luyện. “Vì vậy, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cho tôi cơ hội tu luyện trong Đại Pháp này. Tôi cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ. Chúc mừng sinh nhật Sư phụ. Là đệ tử của Ngài, tôi sẽ tiếp tục kiên trì tu luyện bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn; và khiến nhiều người biết chân tướng và sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”

Quay trở lại con đường tu luyện – Thoát khỏi cảm giác lạc lối

5dd26338bef785f5ce2ac23f58d1280b.jpg
Alice học tại Đại học California, Los Angeles, bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ đã cho cô cơ hội tìm lại bản thân mình.

Alice, năm nay 22 tuổi, hiện đang học năm thứ tư, chuyên ngành lịch sử và giáo dục trẻ vị thành niên tại Đại học California, Los Angeles (UCLA). Alice cho biết khi cô tu luyện cùng cha từ khi còn nhỏ, những hạt giống của “Chân-Thiện-Nhẫn” đã được gieo vào trái tim của cô.

Tuy nhiên, sau khi sang Mỹ học trung học, trong quá trình thích nghi với cuộc sống, văn hóa, ngôn ngữ ở Mỹ, và đối mặt với áp lực căng thẳng của cuộc sống trung học, Alice đã rời xa môi trường tu luyện.

“Trong thời gian học trung học”, cô nói, “Tôi luôn phải chịu áp lực rất lớn từ việc học và gia đình. Áp lực từ mọi phía khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng về tâm lý, tinh thần và cả thái độ. Khi không tu luyện, tôi đã rơi vào trạng thái bất ổn. Tôi có nhiều chấp trước xấu, như muốn theo đuổi danh lợi, và những thứ gây tổn hại lớn cho tôi.”

Cô tiếp tục, “Sau khi vào đại học, tôi rất muốn quay trở lại tu luyện, bởi vì tu luyện khiến tâm tôi rất thanh thản, giúp tôi từ bỏ những thứ đã từng khiến tôi đau đớn và khó khăn. Sau khi vào đại học, tôi thư giãn hơn và khám phá ra rằng có nhiều phương diện mà trước đây tôi đã không làm tốt.”

Sau khi trở lại con đường tu luyện, Alice cảm thấy rất thư thái, mối quan hệ với các bạn cùng lớp trở nên hài hòa, và kết quả học tập cũng cải thiện rất nhiều. “Tính kỷ luật của tôi tương đối mạnh hơn so với các bạn cùng trang lứa.”

Khi các bạn cùng lớp tụ tập chơi điện tử hay uống rượu, Alice lại muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học, học Pháp và luyện công.

Cuối cùng, Alice nói, “Con vô cùng cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cho con cơ hội này để tìm lại chính mình, thực sự trở thành một người tốt và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Con kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ!”

Doanh nhân: Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi

21262efbb0b55b093b7389d1758a6ab7.jpg
Doanh nhân Sam Kwon bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp sắp tới.

Ông Sam Kwon, một doanh nhân, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai năm. “Vợ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được năm năm”, ông nói. Cô ấy trở nên rất chân thành, vì vậy tôi cũng quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thực ra, từ khi còn trẻ, tôi cũng đã tìm kiếm một con đường tu luyện. Tôi thậm chí đã đến các nhà thờ và đền thờ nhưng không tìm được điều minh mong muốn.”

Ông Kwon cho biết, sau khi tu luyện, “Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Tâm tính của tôi đã đề cao. Tôi có niềm tin vững chắc vào Đại Pháp và Sư phụ. Tôi từng làm việc trong một chuỗi siêu thị trong 12 năm ở cương vị phó giám đốc. Sau đó, tôi ra làm kinh doanh riêng, đến nay đã 10 năm. Vì học Pháp và luyện công hàng ngày nên khi làm việc, tôi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng, không bị mệt mỏi và tôi luôn rất hạnh phúc.”

Hơn hết, những chứng bệnh như mỏi cổ, nhức mỏi khớp gối,… mà ông Kwon từng mắc phải trước khi tu luyện đều biến mất. “Tôi bây giờ rất khỏe mạnh, thân thể cảm giác rất nhẹ nhõm.”

Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đang đến gần, ông Kwon bày tỏ, “Cảm tạ Sư phụ! Con vô cùng biết ơn Ngài.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/11/424877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/14/192887.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share