Bài viết của học viên Pháp Công tại Canada

[MINH HUỆ 13-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền ra công chúng và sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Để đón mừng sự kiện này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal và các thành phố lân cận đã tổ chức một cuộc diễu hành vào hôm thứ Bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2021.

8b310ebd1ce71be3ce69f96ddc9458a0.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Quebec, Canada, kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ

Cuộc diễu hành bắt đầu tại Quảng trường Cabot và đi qua trung tâm thành phố. Nhiều du khách đã bị thu hút bởi sự kiện này, và một số đã đi theo đoàn diễu hành.

9cc9bc9259d6f206aebe551cb6e4a08c.jpg

e0a63fa92986635be2f19d05b351ca9e.jpg

061d414728669e72f7fbd73b8153eaec.jpg

f18ee89548b92bcc0be9a487d4817506.jpg

bd6738db495e718af07b61e2ac71fa72.jpg

9c9cf60f544b43d12c6a0fd0cac67ccf.jpg

b75bca0b5d2f34b692873e2898373853.jpg

34aa6875b259ecfdb3f1fd7be3da2b0f.jpg

c8ec6d61d47a932c74d829bd0d9d4f05.jpg

5fc309750c077d5338f773f92323fb24.jpg

Ngày 8 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công Canada tổ chức lễ diễu hành ở Montreal để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho chúng ta hy vọng

Cô Wiam Emili cho biết cuộc diễu hành được bao quanh bởi trường năng lượng tích cực và khiến cô cảm thấy dễ chịu. “Chân-Thiện-Nhẫn quan trọng đối với tất cả mọi người, và mang lại cho chúng ta hy vọng.” Cuộc diễu hành cho cô cảm nhận rằng thế giới sẽ vượt qua đại dịch và trở lại bình thường. Cô nói có rất nhiều điều tiêu cực trên thế giới, nhưng tất cả những gì cô thấy trong cuộc diễu hành là sự ấm áp và các thông điệp tích cực.

7e6c49918e3e17d3e856350736be04a4.jpg

Cô Wiam Emili: “Cuộc diễu hành này quảng bá các thông điệp tích cực”

36ddf670b74ce40dfd7eef127453b6b6.jpg

Cô Chantal, người quản lý trung tâm thể dục, cho biết cuộc diễu hành đã sưởi ấm trái tim cô

Cô Chantal, người quản lý của một trung tâm thể dục ở Montreal, cho biết cuộc diễu hành đã sưởi ấm trái tim cô. “Mọi người trong cuộc diễu hành đều mỉm cười. Họ thật tường hòa. Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn, đặc biệt là lúc này.”

Khi nghe thấy tiếng nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo, ông Buenos, chủ một công ty ở Montreal, đã xuống tầng dưới để ghi lại cuộc diễu hành. Ông nói: “Tôi yêu âm nhạc của họ. Chúng ta cần thể loại âm nhạc này, vì nó chứa đầy năng lượng tích cực.”

Anh cho hay ông đồng ý với Nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi ủng hộ thông điệp này, bởi vì đây là những gì con người cần. Trong hai thập kỷ qua, cuộc sống của con người vốn đầy căng thẳng đã thay đổi rất nhiều. Chân-Thiện-Nhẫn không chỉ cần trong đại dịch, mà còn là thứ mà mọi người cần phải sống theo trong suốt cuộc đời của họ.”

Ông Lý, người đến từ Trung Quốc mấy năm trước, từng nhìn thấy đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ diễu hành Ngày Canada hồi đầu năm. Ông nói rằng cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp luôn tường hòa và khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.

Ông Lý nói: “Tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn là điều không dễ. Xã hội ngày nay bị chi phối bởi tiền bạc, đặc biệt là khi bạn sống ở Trung Quốc. Nếu chính phủ không thúc đẩy giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, rất khó có thể cải thiện các tiêu chuẩn đạo đức của người dân.”

Cô Kelly, một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo, chia sẻ: “Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý vì Ngài đã mang Pháp Luân Đại Pháp đến cho thế giới.”

f82c05b5e9abef2e6548069f301b912a.jpg

Cô Kelly, thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo (thứ 2 từ phải sang)

“Trước cuộc diễu hành này, chúng tôi đều hy vọng mọi người sẽ nghe thấy âm nhạc của chúng tôi. Tôi đã rơi nước mắt khi chúng tôi bắt đầu chơi nhạc”, cô Kelly nói. “Tôi rất vui khi thấy mọi người ủng hộ và đánh giá cao cuộc diễu hành này.”

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp: Tạ ơn Sư phụ!

Khi đoàn diễu hành đến Quảng trường Dorchester ở trung tâm thành phố Montreal, các học viên Pháp Luân Công đã bày tỏ lòng cảm ân và kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.

Học viên Pháp Luân Công Collins cho biết sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã trở nên khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần. Gia đình bà cũng được thụ ích từ điều đó.

0d13321f9b06235bbfed208ce0cef378.jpg

Bà Collins, một học viên Pháp Luân Công ở Montreal

Bà Collins là trợ lý giám đốc của một công ty ở Montreal. Bà đã từng nghe nói về Pháp Luân Công hai lần. Người thợ làm tóc của bà là người đầu tiên giới thiệu Pháp Luân Công cho bà, sau đó, bác sỹ trị liệu của bà đã khuyên bà tập thử.

Bằng cách tuân theo Nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, bà Collins đã trở thành một người tốt hơn và tự tin hơn. Chồng bà, nhờ ảnh hưởng của bà, cũng trở nên vui vẻ và thân thiện hơn. Gia đình bà càng thêm hòa thuận. Bà nói: “Đại Pháp thật tuyệt vời, và tôi rất biết ơn Sư phụ.”

79120105afd0dac0247f3f47c2d79f82.jpg

Học viên Pháp Luân Công trẻ, Zoe

Zoe, một học viên trẻ sống ở Montreal, từng tu luyện Pháp Luân Công với những người hàng xóm khi cô còn nhỏ. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cô đã ngừng tu luyện. Khi lớn lên, cô luôn cảm thấy lạc lõng khi thấy hầu hết mọi người đều theo đuổi danh lợi.

May mắn thay, sau khi tốt nghiệp đại học, Zoe đã trở lại tu luyện. Cô đã tìm lại ý nghĩa của cuộc sống, và những suy nghĩ tiêu cực của cô dần biến mất. Cô nói với lòng biết ơn: “Đại Pháp đã dạy cho tôi ý nghĩa thực sự của cuộc sống, và tôi đã trở thành một người tích cực và vui vẻ. Con xin tạ ơn Sư phụ!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/425367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193111.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share