Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 09-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm nay là kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng và cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Đại sư Lý Hồng Chí. Các học viên ở Hamilton, thành phố lớn thứ tư của New Zealand, đã kỷ niệm sự kiện này tại khu vực trung tâm thành phố để bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ Lý.

1f39b008debfb39225aaa83b0bc3a9c0.jpg

2a21594987567728c496808c82599275.jpg

dc3a80b77c5b048b82d6dfbc4169ed06.jpg

de03b7a7717871acc3dd1afbe1c66f9f.jpg

8079f76fd75afb2c1b69438f9e1ffac2.jpg

e1b01e1cea76d62b3a126ee6d794865f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành ở trung tâm thành phố Hamilton để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các giới chức gửi thư chúc mừng

Các giới chức ở New Zealand đã gửi thư để truyền tải những lời chúc tốt đẹp nhất đến sự kiện.

Trong thư của ông Reynold Macpherson, Nghị viên thành phố Rotorua của New Zealand cho biết: “Hãy để tôi bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Ở miền đất New Zealand dân chủ và tự do này, Pháp Luân Công được tôn trọng, được phép tập luyện và tự do thể hiện tính ngưỡng một cách ôn hòa. Những chính phủ vi phạm tín ngưỡng cá nhân cần phải bị truy cứu trách nhiệm. Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất!”

Bà Kathy White, Nghị sỹ vùng Waikato, New Zealand, trong thư viết: “Cảm ơn các bạn đã kiên định bảo vệ sự thiện lương, khoan dung, tự do ngôn luận và hòa bình. Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất trong dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp này.”

Chủ tịch Hội đồng Thành phố chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Ông Abbie Langford, Ban Chủ tịch Cộng đồng Vùng vịnh Golden, cho biết: “Tôi viết để bày tỏ sự ủng hộ của mình nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.” “Pháp Luân Đại Pháp truyền bá và thúc đẩy sự cải biến tự thân và tu dưỡng cả tâm lẫn thân, có nguồn gốc từ văn hóa truyền thống Trung Quốc, gồm thiền định và tu dưỡng tâm tính. Nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, và tôi cho rằng đó là những gì mà tất cả chúng ta đều cần.”

Các học viên bày tỏ lòng cảm ân

cbe16fa07b96bb5d98ab83e0c32df901.jpg

Bà Judy Lưu, học viên Pháp Luân Công, chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân

Tại buổi mít-tinh, học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) Judy Lưu đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi tu luyện Đại Pháp. Bà cho biết: “Tôi bị gãy lưng khi chặt cây cách đây năm năm. Tôi gần như không thể cử động dù chỉ một chút do tổn thương cột sống. Tôi đã thử gần như mọi phương pháp, gồm có nắn xương, vật lý trị liệu, châm cứu, thảo dược Đông Y và mát-xa trị liệu nhưng không có biện pháp nào giúp tôi thuyên giảm. Tuy nhiên, chỉ hai tuần sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thấy mình có thể đứng lên và đi bộ xung quanh. Những đau đớn ở cột sống của tôi đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, tôi học năm bài công pháp Đại Pháp. Tôi đã hồi phục được tất cả những căn bệnh khác và cảm thấy thân thể và mỗi bước đi của mình thật nhẹ nhàng.”

“Cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã giải khai cho tôi mọi khúc mắc trước đó và dạy tôi phân biệt rõ được tốt và xấu. Tôi đã quyết định tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Khi tôi đọc xong cuốn sách, tôi vô cùng hạnh phúc khi đã tìm được Đại Pháp bởi Đại Pháp chính là kim chỉ nam cho tinh thần tôi.”

“Pháp Luân Đại Pháp không chỉ tẩy tịnh thân thể tôi mà còn liên tục chỉ dẫn tôi vượt qua khó khăn và thử thách với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bất cứ khi nào xảy ra mâu thuẫn, tôi hướng nội để quy chính bản thân và buông bỏ chấp trước, như tật đố, hiển thị và tranh đấu. Gia đình tôi trở nên hòa thuận hơn. Tôi vô cùng cảm kích khi có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand trong khi các đồng tu của tôi, dưới chính quyền cộng sản Trung Quốc, họ lại bị bức hại vì đức tin của mình.”

Người dân ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

f7b0a423e649f098d8932d2ba49cdcd1.jpg

Cảnh sát Kalyan Davis cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn hữu ích đối với mọi người

Anh Kalyan Davis là một trong những cảnh sát đã đến sự kiện ngày hôm đó để giúp duy trì trật tự cho sự kiện. Anh vui vẻ nói: “Những học viên đó rất hòa ái. Tôi cũng thấy biểu ngữ với dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cho rằng những khái niệm đó sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng chúng ta.”

Bà Rita, 85 tuổi, trước đây là y tá. Bà đã xem các học viên trình diễn và học các bài công pháp. Bà nói: “Tôi nghĩ nếu một người có thể tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì người đó sẽ không làm điều xấu. Những nguyên lý này cũng là bài học quan trọng nhất tôi sẽ dạy con cháu mình ở cương vị của một người từng trải. Tôi sẽ làm gương trong gia đình bằng việc hành xử theo những nguyên lý này. Tôi vô cùng lo lắng cho các học viên ở Trung Quốc vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không cho phép họ bảo vệ lý niệm và tín ngưỡng của mình.”

ec869ef812fcf67812c06eff3acd6d32.jpg

Người dân địa phương đánh giá cao nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công

Cô Pauleen Williams, người dân địa phương, đã rớt nước mắt khi xem diễu hành. Cô nói: “Quá tuyệt vời, tôi vô cùng xúc động. Đoàn nhạc diễu hành khiến tôi cảm thấy toàn thân rung động và đó là cuộc diễu hành rất đáng xem. Tôi vô cùng cảm kích vì những gì họ đã làm ngày hôm nay. Tôi yêu thích trang phục và âm nhạc của họ. Tất cả mọi thứ đều rất tốt, rất hài hòa. Thật tuyệt vời! Cuộc diễu hành mang lại cho tôi cảm giác choáng ngợp từ sâu thẳm nội tâm. Tôi đoán là các cảnh sát ở đây hôm nay cũng có cảm nhận như vậy. Cảm ơn các học viên vì thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/9/424427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/12/192441.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share