Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 10-05-2021] Để ghi dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới sắp đến, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thủ đô của Canada đã chia sẻ về quá trình bước vào tu luyện cùng những câu chuyện tu luyện của họ. Trải nghiệm của bản thân họ là minh chứng cho vẻ đẹp của môn tu luyện, và nhân dịp này họ bày tỏ lòng tôn kính cùng sự biết ơn tới Sư phụ, nhà sáng lập pháp môn, đồng thời kính chúc sinh nhật lần thứ 70 của Ngài!

Cờ được căng lên, những ngọn đèn rực rỡ thắp sáng ở 12 thị trấn của Canada để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

bca52395cc8eba64c3f14b2165e5a2fd.jpg

Bà Đới Công Vũ (bên phải) và con gái căng cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Vào ngày 13 tháng 5, 12 thị trấn trên khắp Canada sẽ treo cờ hoặc thắp sáng đèn để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Đới Công Vũ, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, hồi tưởng về Ngày Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên. Bà cho biết, “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đầu tiên được kỷ niệm vào năm 2000. Chúng tôi đã nhận được thư chúc mừng từ hơn 60 quan chức đắc cử, trong đó có Thống đốc, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Năm nào chúng tôi cũng nhận được nhiều thư chúc mừng và giải thưởng, hiện tổng số đã gần 1.000. Điều này cho thấy giá trị phổ quát của Pháp Luân Đại Pháp đã bao trùm các chủng tộc và các nền văn hóa. Điều đó đã góp phần tạo nên một xã hội lành mạnh, bình an, bao dung và nhân ái hơn.”

Bà Đới cho biết năm nay ngoài thư chúc mừng và giải thưởng, chính phủ ở 12 thành phố và thị trấn ở Canada sẽ mừng lễ kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng theo một cách đặc biệt – bằng cách treo cờ hoặc thắp sáng đèn.

Bà nói chính quyền địa phương làm điều này là để ghi nhận những đóng góp của các học viên cũng như sự chấp nhận của họ đối với giá trị phổ quát “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó cũng sẽ giúp người dân địa phương nhận ra những lợi ích của môn tu luyện.

Chân, Thiện, Nhẫn là những ngọn đèn dẫn đường

afb41ec6a47ddd6cdc708bc554fa77b0.jpg

Bà Kay Lee (mặc áo đỏ ở giữa) mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cùng với các học viên khác ở Ottawa.

Bà Kay Lee là người gốc Hàn Quốc. Trước khi nghỉ hưu, bà là nhà phân tích hệ thống cho chính phủ Canada. Vào tháng Năm cách đây 20 năm, bà đã gặp các học viên từ các quốc gia khác đến tham dự Pháp hội tại Canada, và bà đã nhận được một cuốn sách nhỏ. Thích thú và hy vọng có thể tìm hiểu thêm, bà đã tìm kiếm trang web viết trong cuốn sách và tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân,cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi háo hức đọc cuốn sách đó và không thể đặt nó xuống. Cuốn sách không chỉ trả lời tất cả các câu hỏi của tôi mà còn cho tôi nhiều hơn thế nữa,” bà chia sẻ.

Bà Lee giải thích rằng bà đã thể nghiệm nhiều điều phi thường sau khi bước vào tu luyện. Khối u lành tính có kích thước bằng quả bóng chày trong tử cung của bà đã biến mất. Làn da trông già nua và xỉn màu của bà trở nên mịn màng, căng bóng. Sự mệt mỏi liên tục của bà tan biến. Quan trọng nhất là tâm bà trở nên thanh thản và cảm giác tiêu cực giảm dần.

Nhiều năm sau, bà Lee đã hỗ trợ viết bài cho Epoch Times tiếng Anh. Thời gian đầu, bà thường cảm thấy rất áp lực vì không thể hoàn thành bài viết đúng hạn để gửi cho các nhà in. Thậm chí, bà đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Bà chia sẻ rằng vào năm 2007, đã xảy ra một sự việc mà bà sẽ không bao giờ quên. Bà đã tham gia một khóa đào tạo đặc biệt ở Hoa Kỳ. Bà được gặp Sư phụ và nghe Ngài giảng. Trong phiên hỏi đáp, bà đã hỏi Sư phụ một câu về những khó khăn mà bà đang phải đối mặt. Sự thẳng thắn của bà khiến mọi người bật cười. Sư phụ cũng cười.

Sau đó, Sư phụ trả lời câu hỏi của bà bằng một giọng nhẹ nhàng, chậm rãi. Điều đầu tiên Ngài nói là, “Chư vị làm việc chăm chỉ quá.” Bà Lee vô cùng xúc động trước lời nói của Ngài. Bà cảm nhận được lòng từ bi bao la của Sư phụ. Sư phụ đề nghị bà học Pháp nhiều hơn và đề nghị những người khác giúp chia sẻ khối lượng công việc của bà. Ngài dừng lại một lúc và nói với một nụ cười rạng rỡ: “Đừng bao giờ bỏ cuộc!”

Bà Lee cho biết, “Năm nay là năm thứ 20 tu luyện của tôi. Nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn là ngọn đèn sáng dẫn đường trong cuộc sống của tôi mỗi ngày. Chúng giúp tôi lạc quan và trầm tĩnh. Tôi cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Sư phụ và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ.”

Chân, Thiện, Nhẫn là nguyên lý thực sự của vũ trụ

969f8947743ce7fce56857759592d947.jpg

Ông Nhậm Kiện (bên phải) trưng cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Bảo tàng Lịch sử Canada ở Ottawa.

Ông Nhậm Kiện sở hữu một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng. Khi ông 50 tuổi, ông đã nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân từ một học viên ở Ottawa. Ông chia sẻ, “Sau khi đọc sách, tôi đã hiểu ra nhiều điều về làm thế nào để trở thành một người tốt và nguyên lý thực sự của vũ trụ. Tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông sống theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” và nhanh chóng trở nên khỏe mạnh. Khi khách hàng hỏi tại sao trông ông trẻ như vậy, ông nói với họ rằng ông là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi giải thích rằng tôi đã được cải biến cả thân lẫn tâm. Mọi người nhìn thấy điều đó và dễ dàng chấp nhận Đại Pháp.“

Ngay sau khi bước vào tu luyện, ông nhìn thấy hoa Ưu Đàm mọc trên bức tường bên ngoài ngôi nhà của mình. Ông cho biết, “Theo truyền thuyết, loài hoa này 3000 năm mới khai nở một lần. Người ta chỉ có thể nhìn thấy loài hoa này khi một Giác Giả đang ở thế gian. Tạ ơn Sư phụ đã cho con nhìn thấy loài hoa linh thiêng như vậy.”

Sau khi ông bắt đầu tu luyện, ông Nhậm Kiện đã sống sót sau ba vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, nhưng mỗi lần ông đều tránh được nguy hiểm. Ông cho biết, “Con tạ ơn Sư phụ đã thay đổi đời con cùng sự cứu độ từ bi của Ngài. Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ.”

Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở tâm tôi

Cô Jenny Li từng nghĩ mình là người bất hạnh nhất thế gian. Khi cô lớn lên, sự oán trách của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn và cô luôn cảm thấy cuộc đời đối xử bất công với mình.

“Mọi người dường như hạnh phúc hơn tôi và tôi đã ghen tị,” cô chia sẻ.

Năm 1995, khi cô không được thăng chức trong công việc giáo viên của mình, cô cảm thấy điều đó là vô cùng bất công. Một đồng nghiệp đã khuyên cô đọc Chuyển Pháp Luân. Cô chia sẻ, “Sau khi đọc cuốn sách đó, mọi thắc mắc của tôi đột nhiên được giải quyết. Tôi đã hiểu mục đích của cuộc đời là gì. Khi tôi tiếp tục đọc các bài giảng, sự oán giận và ghen tị của tôi dần dần biến mất. Cuộc sống của tôi đã trải qua một sự thay đổi rất lớn và đi theo chiều hướng tích cực.”

Cô nói: “Con rất biết ơn vì Sư phụ đã dẫn dắt con trên con đường tu luyện. Ngài đã ban cho chúng con những gì tốt nhất. Mặc dù có khảo nghiệm và khổ nạn, và đôi khi con không tinh tấn, nhưng dù thế nào đi nữa, con sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện. Con sẽ nghe theo những điều Sư phụ yêu cầu chúng con làm, tu luyện bản thân vững chắc và giúp cứu chúng sinh.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/10/424829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/12/192621.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share