Bài của Shirley từ New York

[MINH HUỆ 22-9-2010] Bắt đầu từ ngày 20-9-2010, các nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, đã đến ở tại khách sạn Waldorf Astoria để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và kỳ họp lần thứ 65 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Các học viên Pháp Luân Công ở khu vực giáp ranh giữa ba tiểu bang đã nhân cơ hội này để tổ chức một cuộc biểu tình trước khách sạn, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và đưa những kẻ đã phát động cuộc bức hại ra công lý.

2010-9-22-nyun-921--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu tình tại Quảng trường LHQ và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại

Vào sáng ngày 21-9, các học viên đã giương các biểu ngữ phản đối và các bức ảnh của các nạn nhân bị tra tấn trước khách sạn Waldorf Astoria. Một số học viên đã biểu diễn các bài công pháp và một số phân phát các tờ rơi cho khách qua đường

Trong thời gian ông Ôn ở New York từ ngày 20 đến 22-9, các học viên đã tổ chức các hoạt động ở trước khách sạn Waldorf Astoria và ở Quảng trường LHQ để phản đối cuộc bức hại.

Các công dân đã bị bức hại

Từ ngày 11 đến 21-9, trang web Minh Huệ tiếng Anh đã báo cáo nhiều trường hợp tra tấn và bức hại các học viên tại Trung Quốc. Họ thuộc mọi tầng lớp trong xã hội- sinh viên đại học, chủ cửa hàng, nhạc sĩ, giáo viên, lính trong quân đội, giáo sư, luật sư, v.v.

Lily nằm trong số đám đông những người biểu tình. Cô từng là một giáo viên kinh tế tại một trường đại học ở Bắc Kinh. Cô nói rằng không chỉ các học viên, mà cả gia đình của họ cũng bị bức hại. Cảnh sát đã  theo dõi và giám sát cô kể từ tháng 4-1999. Những người trong gia đình chồng, là những cán bộ ĐCSTQ, và người chồng không phải là học viên của cô đều gặp rắc rối vì cô. Đồng nghiệp của cô ở trường đại học đã bị bắt và sau đó bị đánh đến chết, để lại một gia đình tan vỡ.

Hãy để mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra

Paul là một học viên đến từ New Jersey. Anh cầm một tấm áp phích với các bức ảnh của các nạn nhân bị tra tấn. Theo anh, nhiều người đã dừng lại và hỏi chuyện gì đang xảy ra và xin tờ rơi khi họ nhìn thấy các bức ảnh.Paul nói:” Những người không dừng lại cũng đã nhìn các bức ảnh.” Anh đã bắt đầu tập Pháp Luân Công bốn năm trước.” Môn tập đã thay đổi tôi hoàn toàn và khiến tôi hiểu ra ý nghĩa của cuộc đời mình. Tôi có thể nhìn thấy rõ hơn nguyên nhân của những thứ xảy đến với mình. Tôi muốn để những du khách biết được những người Mỹ cảm nhận thế nào về cuộc bức hại.”

Thông tin thêm:

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn khí công tu tâm dưỡng tính cổ của Trung Hoa với những bài tập công có những động tác chậm rãi, hoãn mạn viên với bài tập thiền. Cách học dễ dàng, các bài luyện công thú vị và hoàn toàn miễn phí. Dựa theo nguyên lý chủ đạo là Chân – Thiện – Nhẫn. Môn khí công này được phổ biến vào năm 1992 thông qua con đường truyền miệng trên toàn Trung Quốc và còn lan xa hơn nữa. Môn công pháp này giúp đề cao thể chất cá nhân, tâm tính và tâm hồn con người, chưa kể đến nó có ảnh hưởng tích cực trên toàn cộng đồng và xã hội nói chung, điều này là không thể phủ nhận được. Trên thực tế, Pháp Luân Công đã được tập luyện bởi trên 100 triệu người trên 60 quốc gia trên toàn thế giới. Các tác phẩm chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra trên 30 thứ tiếng khác nhau.

Vào ngày 20/07/1999, ĐCSTQ thi hành một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Ngay từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều lập tức lên tiếng nói về sự thật của Pháp Luân Công và vạch trần tội ác của ĐCSTQ với nỗ lực không biết mệt mỏi để chấm dứt cuộc đàn áp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/22/230020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/23/120177.html

Đăng ngày 27-09-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share