Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 11-12-2020] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003. Trong quá trình, tôi thường bị vấp ngã. Năm nay tôi bắt đầu học thuộc Pháp và đã có bước đột phá lớn. Tôi xin được chia sẻ trải nghiệm của mình với các đồng tu.

Bắt đầu tu luyện

Vào mùa thu năm 2003, khi ấy tôi đang học cao học tại một trường đại học. Một ngày nọ, trong lúc đang viết luận văn, tôi nhận được một cú điện thoại từ bạn học cũ. Trong lúc đang trò chuyện, cô ấy nói rằng cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho hay bản thân đã trở nên rất khỏe mạnh và muốn chia sẻ với tôi về Đại Pháp.

Tôi rất tò mò vì biết cô ấy là sinh viên y khoa. Tại sao một sinh viên y khoa lại tập khí công? Tôi lập tức lên mạng để tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đăng nhập vào trang web “Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan.” Khi vừa nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân, một làn sóng xung kích chạy qua tôi. Tôi tin tưởng sâu sắc vào Chân-Thiện-Nhẫn, đặc tính của vũ trụ. Mỗi lời dạy của Sư phụ dường như khiến các tế bào trong cơ thể tôi rung động. Tôi biết đây không phải là một cuốn sách bình thường.

Luận án mà tôi đang viết thảo luận về triết lý khoa học, tức là tôi đang muốn hiểu bản chất của khoa học chân chính. Khi tôi có được một số hiểu biết về các phương pháp tư duy khoa học của phương Tây, tôi đã có rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi lớn nhất là tại sao lối suy nghĩ logic khách quan và công bằng này không thể mang lại cho nhân loại một cuộc sống hạnh phúc hơn, và thay vào đó, ngày càng có nhiều vấn đề xã hội xuất hiện.

Tất nhiên, Sư phụ đã nói rõ tất cả điều này trong Đại Pháp. Mặc dù tôi rất muốn tu luyện ngay khi vừa đắc Pháp, nhưng tôi không thể nhìn rõ nhiều chấp trước của mình. Và khi nhận ra chúng, tôi lại không biết làm thế nào để loại bỏ chúng. Tôi đã rất vui khi có cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi lại rất đau khổ vì có vẻ như tôi không thể loại bỏ được các chấp trước của mình.

Khó khăn trong việc loại bỏ các tâm chấp trước

Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng ít nhất là hai tâm chấp trước. Một là tâm hiển thị và bao biện cho bản thân, hai là tâm sắc dục.

Kể từ khi còn nhỏ tôi luôn được mọi người khen ngợi về tư chất của mình. Kết quả là nó đã hình thành trong tôi cảm giác tự mãn và luôn cảm thấy mình giỏi hơn người khác. Dù là vô tình hay cố ý, tôi vẫn luôn thể hiện nó ra ngoài. Sau khi bắt đầu tu luyện tôi đã nhận thức rõ hơn về chấp trước này, nhưng rất khó để loại bỏ. Phần biết của tôi ý thức rất rõ ràng, nhưng khi khảo nghiệm đến, tôi lại không xử lý chúng được tốt.

Sư phụ giảng:

“Thông thường tôi thấy khi chư vị học Pháp luyện công thì tâm trạng rất tốt, nhưng một khi tiếp xúc với công tác, tiếp xúc với người ta chư vị lại giống như người thường, đôi lúc biểu hiện còn chẳng được như người thường, đó lẽ nào có thể là hành vi của đệ tử tu Đại Pháp?” (Hoàn cảnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tâm sắc dục dường như đã ăn sâu vào tâm trí của tôi vì tôi đã tiếp xúc với nhiều thứ xấu từ khi còn trẻ. Theo thời gian, tôi đã nảy sinh những suy nghĩ sắc dục.

Sư phụ giảng:

“Người ta nói rằng mắt nhìn gì thì không sao cả, không thích nhìn thì không nhìn nữa là được thôi. Không phải thế đâu, chư vị nhìn rồi thì nó tiến nhập vào, vì những thứ đó ở không gian khác chúng đều có thể phân [tách thân] thể, thời gian nhìn càng lâu thì tiến nhập vào càng nhiều. Xem TV, xem máy tính, dẫu bất kể là thứ gì hễ chư vị nhìn thì chúng đều tiến nhập vào. Trong đầu não và thân thể người ta nhiều những thứ đó rồi, thì hành vi của chư vị sẽ bị chúng khống chế. Lời chư vị nói ra, hình thức tư duy của chư vị, thái độ nhận thức sự vật của chư vị, đều sẽ chịu ảnh hưởng của chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội New York năm 2010)

Vì không loại bỏ được tâm sắc dục trong khoảng thời gian dài, nên tôi rất dễ bị can nhiễu khi làm công tác chứng thực Pháp. Theo thời gian tôi dần trở nên tê liệt và không coi trọng khi trượt khảo nghiệm. Mặc dù mỗi lần mắc lỗi, tôi đều cảm thấy hối hận nhưng tôi vẫn liên tục rớt khảo nghiệm.

Đột phá

Trong buổi chia sẻ kinh nghiệm và học Pháp nhóm lớn của chúng tôi năm nay, một học viên lớn tuổi đã đề cập rằng nhiều học viên trong khu vực của bà có thể học thuộc Pháp. Người này đọc một đoạn và người kế tiếp đọc đoạn tiếp theo. Điều này khiến tôi ngạc nhiên. Tôi luôn cảm thấy việc học thuộc Pháp không hề dễ dàng, và có vẻ như rất ít học viên có thể làm được điều đó. Nhưng sau khi nghe nói có rất nhiều học viên lớn tuổi có thể học thuộc Pháp, tôi nhận ra rằng họ rất tinh tấn. Tôi quyết định thử học thuộc Pháp.

Bà ấy còn chỉ ra rằng tất cả mọi người đều có thể học thuộc Pháp, bất kể tuổi tác, vì đó không phải là phần bề mặt của con người thực hiện việc đọc thuộc lòng, mà là phần vi quan của cơ thể chúng ta, tức là phần biết của chúng ta. Điều này nhắc tôi không nên để những quan niệm cản trở. Tôi đã nghĩ về lời giảng của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Thân thể người vô cùng huyền áo, không phải chút học vấn tầm thường ở bề mặt của nó mà con người vốn biết.” (Khung, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nhận ra rằng khả năng của cơ thể người có thể là vô hạn, nhưng chúng ta thường bị giới hạn bởi những quan niệm con người của chúng ta. Học thuộc Pháp không giống như học thuộc những cuốn sách bình thường.

Loại bỏ tâm lo lắng và tĩnh tâm học thuộc Pháp

Mỗi khi tôi nghe các học viên khác nói về việc học thuộc Pháp, tôi cũng muốn làm như vậy. Nhưng tôi luôn bỏ cuộc sau một thời gian học thuộc lòng. Nguyên nhân chính là do nghiệp tư tưởng can nhiễu. Tôi thậm chí còn không thể đọc thuộc lòng được một đoạn Pháp. Kết quả là tôi bị chán nản và bỏ cuộc.

Lần này tôi quyết tâm học thuộc Chuyển Pháp Luân. Khi kiên trì, tôi dần nhận ra những quan niệm và chấp trước nào đang can nhiễu mình. Một vấn đề mà tôi phát hiện ra là lý do tôi muốn học thuộc Pháp chỉ là để học thuộc lòng, chứ không phải để học và tiếp thu Pháp của Sư phụ.

Sự khác biệt giữa chúng là khi tôi có mục tiêu, tôi muốn học thuộc lòng ngay một đoạn Pháp và có cảm giác sốt ruột. Nhưng khi tôi muốn học thấu Pháp hoặc đồng hóa với Pháp thông qua việc học thuộc lòng, tôi không cảm thấy lo lắng hay nản lòng vì đã mất quá nhiều thời gian để học thuộc một câu; thay vào đó tôi đặt tâm của mình vào việc đồng hóa với Pháp.

Khi tôi ngừng lo lắng và bình tĩnh học thuộc Pháp, tôi cảm thấy rất vui. Các Pháp lý trở nên rõ ràng hơn, và Pháp lý này đến Pháp lý khác sẽ hiện lên trong đầu tôi, vì tôi đã học nhiều lần. Khi thiếu kiên nhẫn, tôi liền gặp khó khăn trong việc học thuộc.

Loại bỏ quan niệm và chấp trước thông qua học thuộc Pháp

Sư phụ giảng:

“Chư vị có rất nhiều người học Pháp chưa đủ. Nguyên nhân chư vị học Pháp không đủ, không phải là chư vị không học Pháp, không phải là chư vị học Pháp ít, mà là chư vị ôm giữ quan niệm người thường khi học. Chư vị lựa ra những gì phù hợp với yêu cầu tâm lý của chư vị, chư vị cảm thấy là tốt, chư vị bèn lựa phần đó ra đọc. [Còn phần mà] chư vị cảm thấy dường như không phù hợp yêu cầu chư vị, không liên quan tới chư vị, thậm chí không phù hợp với quan niệm của chư vị, thì chư vị không đọc; lựa chọn để đọc, thế thì chư vị vĩnh viễn không tu luyện lên được đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Trước kia khi học Pháp, tôi thấy rằng quả thực đúng như Sư phụ đã giảng. Có một số phần nhất định của Pháp mà tôi thích học, và những phần khác tôi thích ít hơn. Trong khi học thuộc Pháp, vì phải học hết dòng này đến dòng khác, nên tôi có thể hiểu sâu và cảm nhận được nội hàm vô biên của Pháp. Suy nghĩ của tôi trở nên rộng hơn và tôi có thể cảm nhận được tâm tính của mình đang không ngừng được nâng lên. Thật tuyệt vời khi được đồng hóa với Pháp.

Nhớ mình là người tu luyện

Khi tiếp tục học Pháp, tôi phát hiện những chấp trước khó bỏ trước kia giờ đã thực sự mờ nhạt. Tôi có thể nhớ mình là người tu luyện dù là trong công việc của người thường hay trong các hạng mục chứng thực Pháp, và tôi có thể đối đãi với mọi thứ bằng từ bi. Ví dụ như, tôi là đại diện bán hàng trong công ty, phụ trách một khu vực. Một đồng nghiệp lâu năm khác phụ trách một khu vực khác. Tuy nhiên, anh ấy đã không làm tốt trong nhiều năm.

Năm ngoái, người giám sát đã giao cho tôi phụ trách khu vực của đồng nghiệp kia. Sau hơn một năm, công việc kinh doanh của khu vực đó đã dần phát triển. Gần đây người giám sát cho tôi hay rằng người đồng nghiệp kia muốn xin quay lại khu vực này của anh ta. Tôi rất bình tĩnh và đồng ý ngay. Tôi không cảm thấy bất công khi lợi ích của mình bị tổn thất.

Tôi cũng phát hiện rằng những chấp trước sắc dục của mình không ngừng yếu đi. Tôi không cố tình làm điều này. Trước kia tâm chấp trước của tôi rất mạnh mẽ. Khi tôi liên tục đồng hóa với Pháp, tư tưởng của tôi được cải biến, tôi cảm thấy rằng những con quỷ sắc dục ở không gian khác không còn có thể can nhiễu tôi nữa. Tôi đã thực sự cảm nhận được sự tuyệt vời của thăng hoa trong tu luyện Đại Pháp.

Tiến về phía trước

Sau nhiều năm tu luyện, tôi thấy rằng vẫn còn khá nhiều tâm chấp trước chưa loại bỏ được. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy rằng tu luyện không khó, vì Sư phụ đã truyền Pháp cho chúng ta. Miễn là chúng ta học Pháp tốt và tu luyện chiểu theo lời dạy của Sư phụ, thì chúng ta sẽ không ngừng đề cao và các chấp trước của chúng ta sẽ liên tục được loại bỏ. Tất cả các chướng ngại và khổ nạn đều là trợ lực giúp chúng ta đề cao trong tu luyện.

Cuối cùng, tôi xin được chia sẻ đoạn Pháp này của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Do nhận thức hữu hạn, nếu có bất kỳ điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Đài Loan năm 2020)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/416316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/19/189986.html

Đăng ngày 18-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share