Bài viết của Lý Duy An, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-03-2021] Ngày 14 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ miền Trung Đài Loan đã tề tựu để cùng nhau học Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện trong một ngày tại Trường Tiểu học Thái Bình ở Đài Trung.

Buổi sáng, các học viên chia thành 20 nhóm nhỏ để chia sẻ trải nghiêm tu luyện từ việc học Pháp, hướng nội tìm thiếu sót khi đối mặt với mâu thuẫn và đề cao tâm tính (tính cách hay tâm tính). Buổi chiều, tất cả các học viên cùng tham dự buổi gặp mặt chung tại trung tâm hoạt động.

Một số học viên đã lần lượt chia sẻ trải nghiệm của bản thân từ việc tham gia các hạng mục để chứng thực Pháp và giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại, truyền cảm hứng cho các học viên tham dự tu luyện vững chắc hơn.

c14aea086911a1a3437fe0a87e6c4e04.jpg

Hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tổ chức tại Đài Trung vào ngày 14 tháng 3 năm 2021

Trân quý cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Thời niên thiếu, Thiệu Lâm bị những học sinh cuối cấp ở trường trung học cơ sở lôi kéo vào một băng nhóm. Anh đã sống một cuộc sống chỉ có đánh nhau và giết chóc. Sau đó anh được tiếp nhận vào học viện quân đội nhưng vẫn không thể thoát được băng nhóm đó. Anh đã bị kết án tù quân sự.

Năm 2004, một nhóm các học viên Pháp Luân Công đã đến Nhà tù Lục Đảo để giới thiệu môn tu luyện thiền định và tổ chức một khóa hướng dẫn miễn phí trong chín ngày. Thiệu Lâm đã học Pháp Luân Công và điều đó đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của anh về cuộc sống.

Một năm sau, một người thầy đã gửi cho anh một băng cát-xét có nhạc luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, nhưng trong nhà tù lại không có một cái đài cát-xét nào. Thiệu Lâm đã đưa băng cát-xét đó cho một lính canh. Vài năm sau, trạm trung tâm của nhà tù đã phát nhạc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Thiệu Lâm chia sẻ: “Khi nghe thấy thanh âm của Sư phụ, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi”. “Tôi đã luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm mà không có nhạc. Tôi không có đồng hồ nên phải dựa vào đếm nhịp để luyện các bài công pháp. Tôi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng dựa vào lượng ánh sáng theo mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông. Đèn trong phòng thường tắt lúc 8 giờ 30 tối. Tôi không có thời gian để học Pháp. Tôi đã xin người giám sát cho tôi nửa giờ để học Pháp.”

Anh chia sẻ: “Các đồng tu đưa cho tôi bài giảng của Sư phụ Lý giảng ở các nơi khác nhau. Tôi đọc những kinh văn này ngay khi có thể. Tôi trân quý từng cơ hội để học Pháp trong thời gian lao động cường độ cao. Tôi đọc một đến ba bài giảng một ngày và thậm chí sáu đến bảy bài giảng trong những dịp lễ, đồng hóa bản thân với Pháp trong thời gian hữu hạn đó.”

Anh nói rằng là một cán bộ trong nhà tù, anh phải giúp chức trách nhà tù quản lý các tù nhân khác và công việc. Phân trong nhà vệ sinh ở Lục Đảo được đào ra để dùng làm phân bón rau.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, Thiệu Lâm đã đứng ra làm công việc khó nhọc nhất, hôi thối nhất và không ai muốn làm nhất. Anh nhảy xuống hầm chứa phân và dùng xô để xúc phân ra ngoài. Sau đó anh rửa sạch xô trong khi các tù nhân khác nghỉ giải lao.

Trong khi các cán bộ nhà tù thường xuyên ức hiếp các tù nhân khác, thì Thiệu Lâm luôn tự giữ mình theo tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp và dẫn đầu trong công việc. Giặt xong, anh còn dùng nước giặt quần áo để cọ rửa nhà vệ sinh.

Thiệu Lâm lặng lẽ hoàn thành những việc mà người khác không làm. Anh đã bỏ được hoàn toàn tính khí nóng nảy và hành vi băng nhóm xã hội đen và chân chính sống theo những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp về Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh đã nhiều lần đối mặt với cám dỗ bởi tiền bạc và lợi ích cá nhân từ những băng nhóm xã hội đen khác. Nhưng anh đã nói anh không còn hứng thú và thay vào đó muốn tu luyện Pháp Luân Công đến cùng. Một số băng nhóm bị giam ở Nhà tù Đài Nam và Nhà tù Cao Hùng.

“Tôi đã gửi cho họ cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) và hy vọng họ có thể trải qua sự cải biến hoàn toàn giống như tôi, để có một cuộc sống mới và tu luyện Đại Pháp.” Một số bạn bè và người thân của anh đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp sau khi chứng kiến anh đã thay đổi nhiều thế nào.

Sau khi được thả khỏi tù, Thiệu Lâm kiếm được một công việc lương thấp. Anh luôn mang tâm từ bi. Trong khi luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong công viên, nếu anh thấy người vô gia cư anh sẽ đến đưa tiền cho họ để họ mua đồ ăn. Vào mùa đông, anh cởi áo khoác của mình và đưa cho một người vô gia cư. Anh nói: “Hãy từ bi với tất cả chúng sinh, bởi vì tất cả chúng sinh đều khổ.”

Sau khi trải qua một cuộc sống không có tự do, anh nhận ra sự trân quý khi có cơ duyên được tu luyện Đại Pháp. Anh thành khẩn nhắc nhở các đồng tu: “Đừng bỏ lỡ cơ hội dường như rất dễ có được này. Các bạn hãy trân quý cơ duyên vạn cổ chỉ có một lần trong đời này.”

Niệm chín chữ chân ngôn mang lại điều kỳ diệu

Cô Tư Tuệ có ba người con. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2020 sau khi thấy mọi người luyện các bài công pháp trong công viên. Cô đã chia sẻ trải nghiệm của mình.

Cô nói: “Ngay từ ban đầu, Sư phụ đã từ bi bảo hộ tôi và dẫn dắt tôi tiến bước từng bước”.

Nửa năm sau, con trai lớn của cô nói rằng cháu muốn tham dự khóa học Pháp Luân Công chín ngày. Bà cháu không đồng ý và nói với cháu rằng bà sẽ mua đồ chơi cho cháu nếu cháu từ bỏ việc tu luyện. Nhưng con trai cô không trả lời. Cô Tư Tuệ càng thêm tin tưởng sau khi thấy con trai mình kiên định như vậy.

Một lần, cô đưa các con đến một điểm luyện công. Con trai cô cảm thấy không tốt và cánh tay cháu bị sưng đỏ. Một học viên lâu năm đã khích lệ cháu hãy chịu đựng và kiên trì một chút. Cánh tay con trai cô đã bình thường trở lại sau khi cháu hoàn thành các bài công pháp. Thật kỳ diệu, kể từ đó, các vấn đề về da của con trai cô đã biến mất. Đó là lần đầu tiên cô được chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Tư Tuệ đã đưa ba người con của mình, các cháu ở độ tuổi từ hai đến bảy tuổi, tham gia một trại hè do các học viên tổ chức. Người giúp việc của cô từ Indonesia cũng đến để chăm sóc bọn trẻ. Một học viên đã đưa cho người giúp việc này một cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Indonesia.

Cô Tư Tuệ thấy rằng người giúp việc của cô đã thay đổi rất nhiều sau khi về nhà: chứng trầm cảm 10 năm qua của cô ấy đã biến mất. Thậm chí qua cuộc trò chuyện video, gia đình người giúp việc ở Indonesia cũng nói trông cô hạnh phúc hơn và da dẻ đẹp hơn.

Tại sao người giúp việc của cô lại bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công? Cô Tư Tuệ chia sẻ: “Con thứ ba của tôi hai tuổi. Bàn tay cháu ngày nào cũng chảy mủ vàng và xanh. Cháu không chịu được cứ liên tục gãi vào chúng. Tôi đã bảo cháu niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chỗ mưng mủ của cháu đã lành ngay ngày cháu niệm chín chữ chân ngôn này. Người giúp việc nhìn cháu đầy vẻ ngạc nhiên.”

Một hôm, cô thấy người giúp việc rất vội vã và lúng túng. Hóa ra con trai thứ hai của cô Tư Tuệ bị thương ở thái dương và đang chảy máu. Cô Tư Tuệ đã bảo con nhìn ảnh Sư phụ và niệm chín chữ chân ngôn tốt lành đó. Con trai cô ngừng chảy máu ngay sau khi cháu niệm chín chữ đó. Người giúp việc lại một lần nữa chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Người giúp việc cũng bảo gia đình cô niệm câu chân ngôn này. Ngay sau đó, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Thiết lập điểm luyện công

“Tôi đã nghĩ đến việc thiết lập một điểm luyện công buổi sáng bởi vì tôi đã học Pháp Luân Công sau khi thấy các học viên luyện công trong công viên”, cô Tư Tuệ chia sẻ.

Cô đã hỏi các con xem chúng có thể dạy sớm để tham gia điểm luyện công vào buổi sáng không. Chúng đều nói có thể tham gia. Con của một học viên khác cũng nói cháu sẽ tham gia luyện công buổi sáng.

Cô Tư Tuệ nghĩ rằng cô phải thiết lập điểm luyện công nếu không sẽ trì hoãn việc tiến bộ của bọn trẻ trong tu luyện. Vậy là, cô đã thiết lập một điểm luyện công buổi sáng ở một công viên gần đó.

Cô nói: “Tất cả điều này đều dưới sự dẫn dắt bảo hộ của Sư phụ. Khi tôi có thiếu sót, Sư phụ chỉ dẫn cho tôi theo những cách khác nhau hoặc thông qua các đồng tu. Sư phụ đã giúp tôi bắt kịp tiến trình Chính Pháp.”

Chấn thương đầu gối hồi phục một cách kỳ diệu

Anh Viên Húc từ Đài Trung, là lập trình viên và anh làm việc toàn thời gian. Vì để gia đình có một cuộc sống hạnh phúc, anh đã nhận một việc làm bán thời gian vào ban đêm và trong những ngày nghỉ. Khi anh kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, anh thường nghĩ: “Mình phải làm như thế này bao lâu nữa đây. Khi nào mình có thể có được một cuộc sống bình thường đây?”

Đôi lúc anh nghĩ: “Chẳng lẽ mọi người trên thế giới này chỉ ở đây để kiếm tiền thôi sao? Tại sao một số người lại kiếm tiền dễ dàng vậy, trong khi những người khác làm việc chăm chỉ mà vẫn không có cuộc sống tốt?” Những câu hỏi này luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

Anh ngạc nhiên khi thấy vợ mình thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Anh tự hỏi Pháp Luân Công là gì.

Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân vào tháng 6 năm 2020, anh bị cuốn hút sâu sắc bởi mọi điều miêu tả trong sách. Mọi thắc mắc trong tâm anh đều được giải khai. Cuối cùng, anh đã tìm được lời giải cho những khúc mắc đó.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, anh Viên Húc bị bệnh gút và chóng mặt. Một hôm, anh đến bưu điện để gửi một kiện đồ nhưng anh đã bị ngã khi bước lên bậc thang và đập đầu gối của mình vào các bậc đá.

Anh biết đau đớn đó là tiêu nghiệp. Anh nói: “Khi về nhà, tôi đã hướng nội và thấy mình thiếu kiên nhẫn và có chấp trước nóng vội.”

Trong quá trình hồi phục, anh vẫn học Pháp và luyện các bài công pháp bình thường. Anh chỉ làm những gì anh cần làm. Khi bị đau, anh liên tục tự nhủ: “Đau đớn này là giả tướng. Tất cả những điều này đều là hảo sự.”

Thật không ngờ, không hề uống một viên thuốc nào, chân phải anh đã lành được đến 90% trong ba ngày. Anh có thể đi lại bình thường sau một tuần. Vợ anh cũng ngạc nhiên. Nếu anh không tu luyện Đại Pháp, thì dựa theo những gì đã trải qua trước đó, anh không thể hồi phục nhanh được đến vậy. Lần này anh đã vượt qua khổ nạn một cách thành công. Anh đã nhận ra tầm quan trọng của việc tín Sư tín Pháp và học Pháp nhiều hơn.

“Tôi thật may mắn khi được học Đại Pháp và được là một đệ tử của Sư phụ. Tôi sẽ trân quý cơ hội chỉ có một lần trong đời này”, anh Viên Húc chia sẻ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/20/422283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/23/191536.html

Đăng ngày 25-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share