Bài viết của Tống Tâm Minh và Phương Tuệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-05-2021] Ngày 1 tháng 5 năm 2021, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã tổ chức sự kiện xếp chữ tạo hình quy mô lớn tại Quảng trường Tự do trước Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5. Đây cũng là ngày sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Sự kiện này là một minh chứng cho sự phổ biến và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đang không ngừng nỗ lực để trở thành những người tốt hơn nữa, dưới sự chỉ dẫn của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

3a3e286856bd907a04636d36afb6e4e8.jpg

Hơn 5.200 học viên Pháp Luân Đại Pháp xếp thành những hình và chữ khổng lồ.

Hơn 5.200 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các vùng khác nhau của Đài Loan lặng lẽ bước vào quảng trường và ngồi ở khu vực được chỉ định của họ. Mất gần hai giờ để hoàn thành việc xếp các chữ khổng lồ: “Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ” và “Mừng kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền”. Một số người qua đường nhìn thấy cảnh tượng này đã lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh và ghi lại khoảnh khắc trọng đại và đặc biệt này.

1e5ce27ceaef6b4c2081abd9a913cc96.jpg

Hơn 5.200 học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp sau sự kiện tạo hình xếp chữ.

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra thế giới vào năm 1992. Năm nay là kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng. Pháp Luân Đại Pháp dạy các học viên tu luyện tâm tính bằng cách hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành những người tốt và tốt hơn. Trong ngày đặc biệt này, trong tâm tràn đầy lòng biết ơn, các học viên đã kính chúc Sư phụ sinh nhật lần thứ 70 vui vẻ.

Giáo viên: Sự kiện mang tính biểu tượng và đầy ý nghĩa

b6998712b909a777f959aceacae3d6fa.jpg

Cô Darby Sinclair, giáo viên dạy lịch sử, dừng chân để chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Cô cho rằng sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Tự do rất mang tính biểu tượng và đầy ý nghĩa.

Anh David Sinclair, chồng của cô Darby, làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Trên đường đến Phòng hòa nhạc Quốc gia vào hôm diễn ra sự kiện, cặp đôi đã đi ngang qua Quảng trường Tự do. Họ cho biết họ bị cuốn hút bởi quang cảnh hoành tráng của hàng nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp đang cùng nhau luyện công. Anh David nói, “Điều này thực sự tuyệt vời và vô cùng hòa ái! Bạn thực sự có thể cảm nhận được tinh thần đoàn kết rất mạnh mẽ ở đây.”

Một kỹ sư từ Việt Nam: “Vợ tôi đã trở thành một người tốt hơn”

Anh Nguyễn Xuân Hưởng, kỹ sư máy tính từ Việt Nam, đã đi cùng vợ của mình là học viên đến Quảng trường Tự do. Anh Hưởng cho biết vợ anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn một năm và anh đã quan sát thấy những thay đổi tích cực ở cô ấy, “Vợ tôi không còn nổi giận nữa. Cô ấy vốn đã là một người rất tốt nhưng bây giờ cô ấy còn trở nên tốt hơn”. Anh Hưởng nhẹ nhàng nói hiện giờ anh thậm chí còn yêu vợ mình hơn.

96ed4e64244c2a874b47c92816e0135a.jpg

Kỹ sư máy tính Nguyễn Xuân Hưởng cho biết anh đã nhận thấy những thay đổi tích cực từ vợ mình sau khi cô ấy bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Hưởng cho biết không chỉ tính khí của vợ anh được cải thiện mà sức khỏe của cô cũng vậy. “Đôi chân của vợ tôi từng có vấn đề. Cô ấy phải uống thuốc và đi khám bác sỹ thường xuyên. Vậy mà, dù mới chỉ tu luyện được một năm nhưng chân của cô ấy hiện đã ổn. Cô ấy không cần phải đi khám bác sỹ nữa.“ Anh Hưởng nói Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.

“Chân-Thiện-Nhẫn xứng đáng được ca ngợi”

Ông Trần đã đứng bên ngoài Phòng hòa nhạc Quốc gia và theo dõi quá trình xếp chữ trong thời gian dài. Ông nói, “Bầu không khí tĩnh tại nơi đây thực sự tuyệt vời!” Ông cho biết ông từng nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại các điểm du lịch địa phương, nhưng đây là lần đầu tiên ông trông thấy một buổi luyện công tập thể quy mô lớn như vậy. Ông nói, “Tình hình thế giới bây giờ thật loạn và đáng lo ngại. Thật tuyệt vời khi có thể tĩnh tại và tập trung tâm trí.” Ông cho biết Chân-Thiện-Nhẫn xứng đáng được ca ngợi.

Hai chị em bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ

Qua vẻ ngoài trẻ trung, không ai có thể đoán được rằng cô Vương Âm Khiết đã 35 tuổi. Lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là khi cô 16 tuổi. Vì còn là một thiếu niên, cô cảm thấy việc tu dưỡng và rèn luyện bản thân quá khó khăn. Bởi vậy, mặc dù biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng cô đã không thực sự bước vào tu luyện. Ba năm trước, Âm Khiết cảm thấy những mâu thuẫn trong công việc khiến cô kiệt sức. Tâm trạng của cô lên xuống thất thường. Để rồi, cô chợt hiểu: “Những gì mà con người có được trong cuộc đời là tiền định. Tôi không muốn tranh đấu vì danh lợi. Tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là một kho báu thực sự! Nếu chúng ta sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta có thể vượt qua những khổ nạn trong thế giới trần tục này.” Do vậy, cô Âm Khiết quyết định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Âm Khiết cho biết Pháp Luân Đại Pháp nhấn mạnh vào việc hướng nội. Cô nói, “Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi luôn đổ lỗi cho người khác thay vì thừa nhận lỗi của bản thân. Bây giờ, tôi nhận trách nhiệm và tôi đã thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện bản thân.“

Sự thay đổi này đã giúp Âm Khiết thấy được mục đích thực sự của cuộc sống. Cô nói, “Khi trạng thái tinh thần của một người được nâng cao, thì các vấn đề trong công việc như đồng nghiệp lừa dối nhau để được thăng chức… tôi có thể xem nhẹ chúng. Giờ đây, tôi đối chiếu những vấn đề này với các Pháp lý và tôi có thể nhìn thấy mặt tích cực của mỗi người. Tôi không còn quan tâm đến việc liệu ai đó có đang muốn có thứ mà tôi đã làm việc chăm chỉ để có được hay không. Khi các đồng nghiệp của chúng tôi nhận thấy điều này, họ dành cho chúng tôi sự tôn trọng. Họ vô cùng ngạc nhiên và hỏi: ‘Làm thế nào mà cô có thể bình tĩnh và xem nhẹ điều đó như vậy? Làm cách nào mà cô đạt được điều đó?’ Cuối cùng, tất cả mọi người đều trầm trồ thán phục”.

Cô Vương Âm Khiết đặc biệt muốn nói với Sư phụ Lý, “Tạ ơn Sư phụ đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho toàn thế giới và cho mọi người cơ hội tu luyện, đặc biệt là những người thân trong gia đình con. Cha con đã thay đổi từ một người tự cao và nóng tính trở thành một người hòa thuận trong gia đình. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của con đối với Sư phụ.”

5a8c792cc44065104c89dc43f85160d5.jpg

Cô Vương Di Kiều (phải) và em gái Vương Âm Khiết (trái)

Cô Vương Di Kiều, chị gái của cô Vương Âm Khiết, là một kỹ sư. Di Kiều cho biết cô rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho toàn thế giới. “Sau khi bước vào tu luyện, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi có một tính cách rất mạnh mẽ và dễ tranh cãi với người khác. Chỉ sau khi tu luyện bản thân thì con người thật muốn hướng thiện và sống tử tế trong tôi mới trỗi dậy.” Di Kiều cho biết cô thực sự có thể cảm nhận được sự thay đổi của bản thân sau khi bắt đầu tu luyện, “Chúng con muốn gửi lời cảm ân đến Sư phụ, người đã dạy chúng con cách thay đổi để trở nên tốt hơn. Con xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ngài.”

Giám đốc Cơ quan Chính phủ buông bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân

Bà Trần Nhã Phương đã đưa con trai và con gái của mình tham gia sự kiện xếp chữ tạo hình. Nhân sự kiện này, bà cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Sư phụ Lý. Bà Trần nói, “Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thay đổi lớn nhất của bản thân là tôi không còn để ý đến những mất mát và lợi ích cá nhân nữa. Bất kể có xung đột nào xảy ra giữa tôi và đồng nghiệp tại nơi làm việc hoặc giữa tôi và các thành viên trong gia đình, tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải nhanh chóng buông bỏ nó và hướng nội. Trước đây, tôi từng rất nóng tính. Tôi thường xuyên la mắng các con và cư xử hống hách với chồng. Những người thân trong gia đình đều chứng kiến ​​sự thăng hoa về tâm tính của tôi sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Bây giờ gia đình tôi hòa thuận hơn rất nhiều. Tôi thực sự vui mừng khi có thể cùng cả hai con có mặt ở đây để tham gia sự kiện xếp chữ tạo hình này”.

638b91f6a738e4d8ff16002e5de8aa10.jpg

Bà Trần Nhã Phương cùng con trai và con gái tham gia sự kiện xếp chữ tạo hình, và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.

Bà Trần, người đứng đầu một cơ quan chính phủ, thường xuyên bận rộn để làm tốt công việc, chăm sóc gia đình, cũng như chăm lo cho việc học hành của các con. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà hiểu được cách xử lý giữa “được và mất”. Bây giờ khi một tình huống không mong đợi xảy đến, bà có thể nhanh chóng điều chỉnh bản thân. Bà Trần cho biết khi không còn tập trung vào những điều tiêu cực, môi trường xung quanh bà trở nên bình yên hơn rất nhiều. Bà nói, “Tôi biết cách hướng nội (nhìn vào trong) và nhắc nhở bản thân rằng tôi không cần phải tỏ ra hống hách hay tranh đấu về việc ai đúng ai sai nữa. Ngay cả khi tôi đúng, tôi cũng không nên quan tâm quá nhiều đến việc ai đã thắng cuộc chiến này. Lùi một bước và thỏa hiệp có thể giúp mâu thuẫn được giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Sau khi bước vào tu luyện, tôi hiểu rằng người tu luyện nên hướng nội để xem chúng ta đã làm sai ở đâu. Phải có điều gì đó mà chúng ta đã làm sai. Khi tôi sống chiểu theo các Pháp lý của Sư phụ, mọi việc trở nên thuận buồm xuôi gió.

“Các con tôi thường nhắc nhở tôi nếu hành động của tôi không chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi cùng nhắc nhở nhau. Bằng cách này, cả gia đình tôi được hưởng rất nhiều lợi ích”.

Con gái của bà Trần, hiện đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển để trở thành giáo viên, cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Vì đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi nên tính khí của tôi càng thất thường hơn. Tuy nhiên, thông qua việc học Pháp và luyện công mỗi ngày, tôi có thể nhìn thấy hướng đi trong tương lai của mình rõ ràng hơn. Tôi biết mình nên truyền đạt cho học sinh của mình những suy nghĩ và quan niệm đúng đắn nào và tôi hy vọng rằng bản thân cũng có thể chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn khi làm công tác giảng dạy”.

Người kỹ sư: “Thông qua việc buông bỏ những chấp trước vào danh và lợi, tôi đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống

Cô Lâm Di Tâm thốt lên, “Đại Pháp đã mang đến cho tôi một cơ thể khỏe mạnh!”. Cô cho biết cô làm kỹ sư máy tính cho một công ty hàng không. Do căng thẳng trong công việc, cô thường xuyên bị mất ngủ. Thân thể và tinh thần của cô trở nên kiệt quệ. Các triệu chứng bệnh dần xuất hiện, chẳng hạn như cô bị nổi một khối u. “Một đồng nghiệp nói với tôi, ‘Mọi người có bệnh là do nghiệp lực của họ’. Cô ấy đã khuyên tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi ngay lập tức đến một hiệu sách để mua một cuốn. Tôi cũng đã xem các bài giảng trên video và tự học cách luyện các bài công pháp. Từ năm 2003, ngoài việc chỉnh răng và sinh con, tôi chưa bao giờ phải đi viện”.

0459f0a8a57d82952ca068ea9fd703c1.jpg

Cô Lâm Di Tâm

Cô Lâm cho biết cô bị mất ngủ vì chấp trước vào danh và lợi, “Tôi muốn tranh giành được vị trí tốt và tôi muốn thể hiện có năng lực trước mặt sếp của mình – bởi vậy tôi luôn tranh đấu với những người khác. Sau khi bước vào tu luyện, tôi hiểu rằng danh và lợi là những thứ mà bạn không thể mang theo khi chết. Chỉ thông qua tu luyện, người ta mới có thể thực sự trở về với chân ngã của mình. Nhờ sự chỉ dẫn của các Pháp lý, tôi không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn hiểu rằng mục đích đến trái đất là để tu luyện và buông bỏ chấp trước, vì vậy tôi không có gì để tranh đấu cả. Tôi thực sự trân quý cơ hội này”.

Với tràn ngập lòng biết ơn, cô Lâm nói: “Con xin tạ ơn Sư phụ đã từ bi cứu rỗi chúng con! Đại dịch hiện nay nghiêm trọng đến mức chỉ có Đài Loan mới có thể tổ chức những sự kiện quy mô lớn như thế này. Con thực sự trân quý sự kiện lớn hàng năm này và nhắc nhở bản thân phải tận dụng thời gian còn lại để tu luyện bản thân thật tốt và giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa.”

Người cảnh sát: Tâm trí tôi giờ trở nên tĩnh tại

Cảnh sát Hứa Triết Minh là một học viên mới. Sau khi thấy những thay đổi tích cực về thể chất và tinh thần từ đồng nghiệp sau khi anh ấy bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Hứa đã quyết định tu luyện. Anh nói, “Tôi thích môn tu luyện này. Tâm tôi dễ trở nên bình tĩnh hơn. Suy nghĩ của tôi tĩnh lặng và tôi có thể làm mọi việc với tâm thái bình ổn hơn”.

e31a151bade97affee8cb00eac11baf5.jpg

Cảnh sát Hứa Triết Minh mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Anh Hứa cho biết do tính chất công việc, anh rất dễ mất bình tĩnh. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện, anh trở nên ôn hòa và suy nghĩ của anh cũng trở nên tĩnh tại. Anh không dễ mất bình tĩnh nữa. “Những bài giảng của Đại Pháp thực sự có thể chỉ dẫn mọi người. Hơn nữa, các học viên không thu phí hay nhận quà tặng. Đây là điều thu hút sự chú ý của tôi. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng trong một xã hội dân chủ, mọi người đều có quyền được tìm hiểu, học hỏi và thực hành đức tin của mình.”

130f79931db29afd03f6cdcd2b5afb3b.jpg

Ông Giang Huy Hoàng cho biết ước nguyện của ông đã thành hiện thực khi ông tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp.

Dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông Giang Huy Hoàng vẫn sở hữu làn da mịn màng và giọng nói sang sảng. Ông cho biết bản thân đã luôn tìm kiếm một môn tu luyện. Năm 2003, ông đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, và ước nguyện của ông đã thành hiện thực.

Học cách nghĩ cho người khác trước

Bà Vương Tương Lan làm việc trong lĩnh vực y tế. Sau khi bắt đầu tu luyện hơn một năm trước, bà đã cảm nhận những thay đổi rõ rệt trong tâm trí và trên thân thể của mình. Bà Vương cho biết, “Có lẽ bởi vì công việc mà tôi có một tính cách khá lo lắng và nôn nóng. Tôi thường hành động trước khi đưa ra lời giải thích. Sau khi bước vào tu luyện, tôi tự nhắc nhở bản thân rằng Sư phụ dạy chúng ta luôn nghĩ cho người khác trước bất kể chúng ta làm gì. Điều này mang lại cho tôi tâm thái ổn định và bình tĩnh, và tôi nhận ra rằng thực sự có rất nhiều thứ có thể được làm chậm lại. Giờ đây, tôi đã học được cách điều chỉnh tâm thái để không trở nên quá nóng vội nữa.”

23f16de530928c6c517c28f9a1041d69.jpg

Bà Vương Tương Lan

Do lịch làm việc dày đặc, bà Vương bắt đầu gặp các vấn đề về sức khỏe. Một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Dù có nghi ngờ nhưng bà vẫn sẵn lòng thử môn tu luyện. Bà tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là điều tuyệt vời. Bà cho biết, “Tại nơi làm việc, chúng tôi liên tục được sắp xếp đến 3 ca trực, và thể chất tôi ngày càng trở nên xấu đi. Bây giờ, tôi có thể đi bộ từ 30.000 đến 40.000 bước mỗi ngày mà không cảm thấy mệt mỏi. Sau khi học Pháp và luyện công, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và không còn mệt mỏi nữa.”

Bà Vương cho biết, “Theo khoa học, chúng ta không tin vào bất cứ điều gì mà chúng ta không thể chạm vào hoặc nhìn thấy. Nhưng sau khi bước vào tu luyện, qua những trải nghiệm của bản thân và những thay đổi trong hành vi của mình, giờ đây tôi có thể nhìn mọi việc từ quan điểm của người khác”.

“Gia đình và bạn bè đều biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Qua những thay đổi mà họ nhận thấy từ tôi, bao gồm cả sự đề cao tâm tính, họ đều rất ủng hộ việc tôi tu luyện. Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt! ”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/4/424184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/7/192213.html

Đăng ngày 12-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share