Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ

[MINH HUỆ 23-03-2021] Đầu tháng Hai năm nay, tôi bất ngờ bị bệnh. Mặc dù đã trải qua một số khảo nghiệm trước đây, nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải quan nghiệp bệnh nào cả. Đây dường như là lần đầu tiên và tôi không nhận ra đó là khổ nạn.

Tôi mất vị giác, cơ thể yếu ớt và hầu như không thể đi lại. Có lần khi vào nhà vệ sinh, tôi ngồi trên toilet ba tiếng đồng hồ. Tôi cũng gặp khó khăn khi đứng dậy. Tuy nhiên, tôi không biết mình đang trải qua khảo nghiệm. Vì chưa gặp tình huống này bao giờ, nên tôi không biết phải làm gì.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường và không ngừng la lên: “A! A!” Tôi ăn một ít cháo và uống một ít nước. Tôi không hiểu sao mình lại la lên như thế.

Tôi không bị đau nhưng mất trí nhớ và ý thức. Toàn bộ quá trình có hơi kỳ lạ, nhưng tôi quên sạch những gì đã xảy ra. Chỉ có con gái tôi là còn nhớ một chút.

Sáng hôm sau, con gái mở băng giảng Pháp của Sư phụ cho tôi nghe. Nghe xong, tôi bắt đầu ăn uống và ngừng la hét.

Tôi vô cùng biết ơn các học viên trong nhóm gọi điện thoại về Trung Quốc đã giúp đỡ và phát chính niệm cho tôi. Mỗi lần các học viên bày tỏ sự quan tâm đến tôi, tôi đều rất cảm động. Tôi thực sự cảm thấy sự quan tâm của họ có mang theo năng lượng. Sau đó, tôi ngày càng thanh tỉnh ra.

Bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi nhận ra mình đã bị cựu thế lực bức hại khiến cho chủ ý thức của tôi không thanh tỉnh, và tôi không biết mình đang trải qua khảo nghiệm sinh tử. Nhưng tôi tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Mỗi khi nghĩ về điều này, tôi biết rằng, là học viên, không có vấn đề sinh tử. Chúng ta cần ngộ ra và minh bạch điểm này.

Khổ nạn này khởi phát từ việc tôi theo dõi các video trực tuyến. Chúng không phải là loạt phim truyền hình nhưng là dạng tin thời sự và những chương trình bình luận. Tôi nảy sinh đủ các dạng chấp trước. Tôi càng xem thì chấp trước càng lớn nhưng tôi không nhận ra.

Sau đó, khi tôi viết bài chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã phân tích nội dung của chúng. Bây giờ, tôi minh bạch rằng chúng ta không nên có bất kỳ chấp trước nào. Chấp trước sẽ khiến con người không thể thành Thần mà vẫn ở tầng thứ người thường. Tôi ngộ ra mình nên ngừng xem những video đó.

Vụ việc này đã khiến tôi chấn động. Trước đây, tôi đặc biệt yêu thích xem những chương trình này, chẳng hạn những tập phim ngắn của Tân Đường Nhân. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ tập nào. Khi còn ở Trung Quốc, tôi đã từng xem như vậy. Đặc biệt sau khi ra nước ngoài, hoàn cảnh càng thuận tiện, tôi càng thích xem hơn.

Người nhà của tôi đều là học viên và họ cũng cố gắng khuyên tôi không nên xem video nữa. Sau này, tôi ngộ ra không nên truy cầu bất kỳ thứ gì trong xã hội người thường. Hiện giờ, tôi đã hoàn toàn loại bỏ chấp trước này và minh bạch rằng tu luyện là trừ bỏ đi tất cả chấp trước, nhân tâm của con người.

Hãy lấy trải nghiệm của tôi làm ví dụ tham khảo, vì bài học mà tôi nhận được là quá sâu sắc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/23/422444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/28/191606.html

Đăng ngày 19-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share