Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2021] Bà D đã bị bắt và bị tống giam vì nói với người dân về việc Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc là sai trái như thế nào. Khi ở trong tù, bà được chẩn đoán bị ung thư di căn. Bệnh ung thư đã di căn đến vùng bụng, và bà được đưa đến một bệnh viện địa phương để điều trị.

Tôi cùng một học viên khác đến thăm bà D, nhưng chúng tôi không được phép vào thăm vì đại dịch virus corona. Chồng bà D nức nở nói: “Bà ấy chỉ còn sống được một tháng nữa thôi.”

Tôi muốn bà D ở cùng tôi một thời gian. Lúc đầu, chồng tôi phản đối: “Điều đó là sao, việc bà ấy ở với chúng ta có ích gì không? Điều gì sẽ xảy ra nếu…” Tôi nói: “Sẽ ổn thôi, chẳng phải chúng ta có Sư phụ sao? Chúng ta phải giúp đỡ đồng tu đang trong hoạn nạn.” Anh không nói thêm lời nào nữa.

Bà D đang trong tình trạng rất nguy kịch. Bác sỹ cố gắng thuyết phục con gái của bà đưa bà về nhà. Chúng tôi cũng nói chuyện với con gái của bà D về việc này. Nhưng cô ấy dường như không muốn làm như vậy. Đúng lúc chúng tôi sắp hết hy vọng thì nghe tin bà D đã về nhà.

Trong trí nhớ của tôi, bà D là một phụ nữ thanh lịch. Khi chúng tôi được gặp bà, ngồi trước mặt tôi là một phụ nữ trông già nua, gầy gò, ốm yếu, làn da nhăn nheo. Tóc bà bạc trắng. Bụng bà trướng lên vì tích nhiều chất lỏng. Tôi thấy buồn.

Được gia đình bà cho phép, tôi đưa bà D về nhà mình. Chính niệm của bà rất mạnh. Bà đã tự đi cầu thang nhiều tầng lên căn hộ của tôi mà không cần sự giúp đỡ.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, chúng tôi bắt đầu học Pháp. Khi chúng tôi học Pháp xong đã là 11 giờ tối. Bà D cho biết trong một thời gian dài bà bị khó ngủ, nhưng giờ bà cảm thấy mệt và buồn ngủ. Bà ngủ rất nhanh, và tôi ngồi bên cạnh bà để phát chính niệm. Cơ thể tôi tràn đầy năng lượng. Đầu não tôi thanh tỉnh. Tôi không thấy mệt và cũng không buồn ngủ. Sau nửa đêm tôi mới đi ngủ.

Tôi đã thẳng thắn thảo luận với bà D về bệnh tình của bà, “Bà giống như một vận động viên đang trên đường chạy đua về đích vậy, bà có thể vượt qua được hay không, hoặc hoàn thành trong thời gian bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào bà. Điều duy nhất tôi có thể làm cho bà là cổ vũ bà khi ở bên cạnh bà. Bà phải trân quý sự từ bi của Sư phụ, học Pháp và chính niệm chính hành vượt qua ma nạn này.” Tôi nhắc nhở bà rằng Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên”. (Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

So với một số học viên khác, thời gian tu luyện Pháp Luân Công của bà D chưa lâu, nhưng bà đã phải chịu vài năm bức hại. Mất đi môi trường tu luyện trong một thời gian khá dài, đôi khi các nhân tâm của bà nổi lên. Tuy nhiên, bà có mong muốn chân chính là đề cao trong Pháp. Ngoài ra, bà cũng có ý thức tự giác rất cao.

Với sự giúp đỡ của Sư phụ, mỗi ngày bà D đều có sự đề cao đáng kể. Trong buổi tối đến nhà tôi, bà đã có thể kiểm soát được việc tiểu tiện. Hai ngày sau, bệnh táo bón nặng của bà đã biến mất. Đến ngày thứ tư, thân thể bà bớt phù nề, và bụng bà cũng xẹp đi đáng kể.

Vào buổi sáng ngày thứ năm ở nhà tôi, sau khi luyện công buổi sáng, bà D đi tắm lần đầu tiên. Sau khi tắm xong, bà đã giặt sạch quần áo bẩn của mình, và cả chiếc áo sơ mi mà chồng tôi để gần bồn tắm. Bà D cảm thấy hạnh phúc. Bà nói với tôi rằng bà cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, như thể bà chưa từng bị ốm. Bà động viên chồng tôi tinh tấn hơn trong tu luyện. Chồng tôi đã vui thay cho bà D: “Nhìn bà ấy vui mừng làm sao!”

Khi con gái của bà D đến thăm lần thứ hai, cô đã thấy sự thay đổi to lớn ở mẹ mình, “Điều này thật tuyệt vời!”

Đúng vậy, Đại Pháp thật tuyệt vời! Tuy nhiên, rất nhiều người đã nghe và tin theo những lời dối trá về Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ có thể mất đi cơ hội được cứu độ. Tôi hy vọng mọi người có thể dùng tâm thuần tịnh để phân biệt rõ đúng và sai. Tôi hy vọng họ có thể đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công, và một ngày nào đó họ sẽ được Đại Pháp cứu độ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/20/419644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/8/191303.html

Đăng ngày 19-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share